CEO Facebook hào hứng cưỡi trâu tại Sapa

Dantri, Theo 10:56 27/12/2011
Chia sẻ

Đoàn của Mark Zuckerberg đã có một ngày thú vị khi tham quan vùng núi Thanh Phú và Bản Hồ.

Sáng ngày 26/12, sau khi rời khu du lịch sinh thái Topas, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg đã không tham quan làng Tả Van và danh thắng Thác Bạc cùng đường phố cổ Sapa. Trong cả ngày 26/12, CEO Facebook được hướng dẫn viên đưa đi thăm thú và tìm hiểu cuộc sống của làng người dân tộc Tày, tại xã Thanh Phú và xã Bản Hồ nằm sát khu du lịch sinh thái Topas.
 
Ông chủ Facebook và bạn gái tỏ ra thích thú trước phong cảnh hùng vĩ và nên thơ của vùng núi Sapa còn nhiều hoang sơ. Đồng thời, họ cũng hào hứng cùng dân bản đi dạo qua cầu treo vượt suối và xem cưỡi trâu vượt dốc... Mark Zuckerberg cũng đã tự mình thử cưỡi trâu.
 
 
Tỷ phú trẻ tâm sự với những người làm việc ở khu du lịch Topas rằng mình rất thích thú với những trải nghiệm qua chuyến thăm Sapa, bởi nơi đây là vùng núi xa xôi, hẻo lánh nhưng còn giữ được nét độc đáo của văn hóa dân tộc ít người. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông chủ Facbook là lần đầu tiên trong đời được cưỡi trâu và xem cưỡi trâu, đi cầu treo qua suối, chơi trò chơi bịt mắt bắt dê tại vùng núi Sapa... Những điều mà trước đó chỉ được biết qua báo chí và đặc biệt là lòng mến khách của người dân nơi đây với du khách nước ngoài.
 
Tiến sỹ Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sapa vừa thông tin cho PV biết: Sáng nay (27/11) ông chủ Facebook và bạn gái rời khu du lịch Topas sau đêm thứ 2 nghỉ tại đây để xuống thành phố Lào Cai, đi tiếp trên 2 chiếc máy bay trực thăng đang chờ sẵn từ mấy ngày nay để về Hà Nội.
 
 
 
 
Những bức ảnh "độc" chụp đoàn của Mark Zuckerberg
đang khám phá bản làng Sapa mà PV "chộp" được.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày