Mới đây, một dự án truyện tranh mang tên “Juanita Knits the
Plane” đã đặt mục tiêu trở thành mẩu truyện... nhỏ bé nhất trên thế giới. Để
chứng minh cho điều này, nhóm dự án đã trình bày những đoạn tranh lên trên kích
thước một sợi tóc.
Đoạn truyện tranh được
nhóm dự án "khắc" lên sợi tóc.
Theo đó, đoạn truyện tranh này có 12 khung, mỗi khung có
kích thước trong khoảng 25 micromet (một sợi tóc của con người có kích thước
khoảng 80 micromet). Được vẽ bởi Claudia Puhlfurst, đoạn truyện tranh này mô
phỏng một cô bé đang chơi đùa cùng rất nhiều đồ vật và thậm chí là cả lập trình
một chú robot.
Đây chính là kết quả
tưởng chừng như không tưởng của dự án nêu trên.
Được biết, một tia ion đã được sử dụng để “khắc” những hình ảnh
truyện tranh này lên sợi tóc. Công nghệ ion, theo chia sẻ của giới chuyên môn,
có độ mỏng và độ tinh tế thậm chí hoàn hảo hơn tia laser rất nhiều. Những người
quan tâm đến dự án tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi nhóm dự án có thể thực hiện
một điều tưởng chừng như không thể như vậy.
Dự án này là một minh
chứng cho sự thực công nghệ và khoa học đang giúp con người thực hiện được nhiều
điều mà trước đó vốn được cho là không thể.
“Juanita Knits the Plane” là dự án được thực hiện để quảng bá
cho Exceptional Hardware Software Meeting, một hội thảo về mã nguồn mở được tổ
chức tại thành phố Hamburg dành cho các kĩ sư, nhà khoa học và hacker.