2 chàng trai đuổi theo tán tỉnh, tới lúc nhìn mặt lại nói một câu khiến Cát Tường ám ảnh đến giờ

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 16:17 14/07/2021

"Trời ơi, cảm xúc của tôi lúc đó rất buồn và thê thảm. Câu chuyện này khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ, ám ảnh cả về cái mũi của tôi", MC Cát Tường kể lại.

Mới đây, MC Cát Tường đã livestream tâm sự về nỗi đau của mình với chiếc mũi xấu và quá trình phẫu thuật gian nan.

Bị hai chàng trai đuổi theo tán tỉnh nhưng thấy mặt xong liền nói: "Đẹp nhưng lỗ mũi hơi to"

Hồi xưa, khuôn mặt tôi cũng thuộc dạng hài hòa, chứ không dám nói mình xinh đẹp, ai nhìn ảnh tôi ngày xưa thì biết. Nhưng tôi bị hai cánh mũi to, đi học bạn bè toàn trêu lỗ mũi to như mũi trâu, chọc ngón tay vào cũng vừa. Tôi nghe vậy buồn lắm.

2 chàng trai đuổi theo tán tỉnh, tới lúc nhìn mặt lại nói một câu khiến Cát Tường ám ảnh đến giờ - Ảnh 1.

Nỗi ám ảnh lớn nhất là vào thời điểm năm 19 tuổi, lên Sài Gòn làm ca sĩ rồi. Lúc đó, tôi đang chạy xe Honda trên đường Nguyễn Huệ, xõa tóc dài bay theo gió thì có hai chàng trai trầm trồ chạy theo tôi tán tỉnh. Họ bảo vóc dáng tôi nhìn từ sau đẹp nên cứ thế đuổi theo rồi đi sát vào tôi.

Tới khi tôi dừng đèn đỏ, hai chàng trai đó mới nhìn sát ngay mặt tôi. Khi ấy, thằng ngồi sau bảo thằng ngồi trước: "Đẹp nhưng lỗ mũi hơi to".

Trời ơi, cảm xúc của tôi lúc đó rất buồn và thê thảm. Câu chuyện này khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ, ám ảnh cả về cái mũi của tôi. Tôi cứ nghĩ, cả thiên hạ này chỉ nhìn chăm chăm vào lỗ mũi của tôi thôi.

Mọi người có thể xem lại những bộ phim tôi đóng đầu tiên thì thấy lỗ mũi tôi hơi to, nhưng sống mũi thẳng và cao là bẩm sinh, thật 100% có sẵn chứ không chỉnh sửa.

Vì cái lỗ mũi to này mà tôi khốn khổ trong quá trình làm nghề. Đóng phim mà diễn tới cảnh xúc động, khóc lóc là tôi thấy lỗ mũi mình cứ phập phùng nở ra giãn vào. Kể cả lúc hát trên sân khấu, lỗ mũi tôi cũng phập phùng như thế.

2 chàng trai đuổi theo tán tỉnh, tới lúc nhìn mặt lại nói một câu khiến Cát Tường ám ảnh đến giờ - Ảnh 3.

Nhưng lúc đó còn trẻ nên tôi không dám đụng chạm dao kéo. Sau khi sinh con xong, có công việc ổn định nên tôi mới nghĩ tại sao không thử một lần cho biết.

Lúc ấy vào khoảng cách đây 7, 8 năm, tôi quyết định đi sửa mũi. Tôi đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và được sự đồng thuận của mẹ. Mẹ tôi đồng ý nên mới đưa tôi đi cắt cánh mũi.

Bực tức, giận dữ vì ba lần phẫu thuật mũi đều xấu

Ngày đó, việc cắt cánh mũi là chuyện đơn giản, như một thủ thuật nhỏ, mất vài ba triệu bạc, ai cũng làm được. Nhưng tôi chọn hẳn bệnh viện lớn, bác sĩ du học Mỹ đàng hoàng, mất đến mấy chục triệu.

Tôi đã tìm hiểu kỹ để phải đến bệnh viện lớn, chấp nhận bỏ nhiều tiền chứ không phải phẫu thuật rẻ tiền để gặp phải rủi ro.

Bác sĩ cũng tư vấn cho tôi đàng hoàng và tôi cũng nói rõ yêu cầu của mình là chỉ cắt một phần cánh mũi thôi, không phải cắt hết. Tôi đã là người nổi tiếng rồi nên cũng dữ dằn lắm.

2 chàng trai đuổi theo tán tỉnh, tới lúc nhìn mặt lại nói một câu khiến Cát Tường ám ảnh đến giờ - Ảnh 4.

Bác sĩ đó cũng xem xét, thăm khám chán chê rồi mới quyết định phẫu thuật cho tôi. Tôi tin tưởng nên nằm trên bàn mổ mất hai tiếng. Tôi không dùng thuốc mê nên hoàn toàn tỉnh táo trong hai tiếng đó.

Làm xong, bác sĩ đưa gương cho tôi soi ngay tại chỗ, tôi soi xong thấy không đều nên hỏi ngay bác sĩ. Ông bác sĩ thấy thế mới bảo tôi cứ về đi, đợi nó lành mới vào khuôn.

Bác sĩ nói vậy nhưng tôi vẫn hoang mang vì đã đẹp là phải đẹp luôn chứ không có chuyện đợi vài ngày sau mới đẹp. Tôi nói thì bác sĩ cãi nên phải về nhà với cái mũi lệch, bên to bên nhỏ.

Tôi tức lắm, tìm gặp bác sĩ thì ông ấy bảo 8 tháng sau mới được quay lại để chỉnh tiếp.

Trong 8 tháng đó là chuỗi ngày đau khổ của tôi. Tôi bắt đầu hối hận, nhưng phóng lao phải theo lao.

Sau 8 tháng, tôi quay lại bệnh viện đó phẫu thuật tiếp nhưng vẫn không thể cân được. Đã thế, chóp mũi của tôi còn bị dài ra, nhìn rất vô lý.

Thấy tôi than vãn, ông bác sĩ đó lại bảo về đi, 4 tháng sau quay lại chỉnh tiếp. Tôi tức lắm vì ông bác sĩ này ngoan cố, làm xấu mà không chịu nhận, cứ bảo không sao đâu.

2 chàng trai đuổi theo tán tỉnh, tới lúc nhìn mặt lại nói một câu khiến Cát Tường ám ảnh đến giờ - Ảnh 5.

Giờ tôi nói lại với ông bác sĩ đó rằng, nếu ông có làm xấu thì hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, đừng có chối. Tôi cũng là chuyên viên trang điểm nên tôi nhìn lệch là lệch, không lẽ nào cân mà tôi bảo lệch. Tôi đâu có điên mà cứ làm đi làm lại cái mũi mãi. Tôi là người của công chúng cơ mà, ai cũng soi vào tôi.

Đến 4 tháng sau tôi quay lại thì ông bác sĩ đó trốn mất không làm nữa, cho đệ tử của mình ra làm.

Trước khi làm, tôi đã nói rõ với người bác sĩ trẻ đó là phải làm sao cho thật cân, thật đều và chóp mũi ngắn lại. Nhưng đến khi làm xong vẫn không đẹp.

Từ đó, tôi nhận ra cái số mình nó thế rồi, có cố sửa cũng vẫn xấu, nếu đẹp thì đã đẹp ngay từ đầu. Thế là tôi đành chấp nhận cái mũi sửa ba lần đó.

Ảnh: Sưu tầm