Trên thế giới có 2 loại người, một nửa thì bừa bộn, luộm thuộm, nửa còn lại luôn gọn gàng, sạch sẽ. Trong khi team bừa bộn thường cảm thấy miễn nhiễm với mọi loại vi trùng thì team sạch sẽ nhìn đâu cũng ra vi trùng. Thậm chí, nhìn những thứ bụi bặm, bẩn thỉu còn đem tới cho họ cảm giác tức mắt. Những lúc như vậy, chỉ cần được chiêm ngưỡng những thứ sạch sẽ như 17 màn lau chùi dưới đây, họ sẽ mau chóng lấy lại được tinh thần.
1. Tưởng gì hóa ra rỉ tường.
2. Cảm giác yêu một người sạch tới nỗi cứ đi chơi về là lau chùi đế giày còn đáng sợ hơn gặp ma.
3. Người đẹp nên đi gửi thư cũng phải tìm hòm đẹp mới chịu.
4. Nói không phải mê tín chứ hôm nào quên mang gương thì lấy tạm giày anh ra soi cũng đủ bóng lộn.
5. "Thần giữ của" trong truyền thuyết là có thật sao?
6. Một set tắm trắng Ngọc Trinh là sạch kin kít từ đầu đến chân.
7. Cảm giác dùng một chiếc cọ bẩn cũng giống như trát cả tấn vi khuẩn lên mặt vậy.
8. Đã là nơi bày tỏ lòng thành kính với người quá cố thì mọi thứ đều phải trang nghiêm.
9. Sau một buổi mông má, mảnh sân đã xinh đẹp trở lại.
10. Ghét nhất đứa nào mượn xe xong không chịu lau bánh mà đã trả.
11. "Công dọn dẹp là 200k/ buổi." - "Đắt thế, một nửa thôi nhé." - "OK. Nửa".
12. Hihi, mình đi giữa nên mình lau ở giữa thôi.
13. Người bóng lộn nên cái gì cũng phải bóng lộn.
14. Không bõ công mông má cho em nó để gả cho chủ mới.
15. Cuộc đấu lau chùi giữa team lôi thôi và team sạch kin kít.
16. Không cho bọn vi khuẩn đẻ trứng lên mặt mình.
17. Công việc lúc rảnh rỗi của hội thích đi giày trắng.
(Nguồn: B.F)