Không khí tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ đang “nóng” hơn bao giờ hết. Đông đảo người dân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, thậm chí những người đang sinh sống ở nước ngoài cũng “hẹn” cả gia đình ra camp chỗ từ 3h chiều ngày 29.
Clip: Người từ Nhật Bản, Hà Nội đổ về TP.HCM camp chỗ từ 3h chiều: Sẵn sàng ở đây 2 ngày, 1 đêm luôn, háo hức lắm rồi!
Đó là trường hợp của chị Đỗ Thị Trang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản. “Mình về Việt Nam công tác 2 tuần, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên mình đã dời lịch trình qua Nhật, ở lại Việt Nam để hòa chung không khí với cả nước.
Gia đình mình lên kế hoạch từ nhiều ngày trước, chia nhau, người chuẩn bị gà, xôi, người đồ ăn, hoa quả, nước uống để ngồi chờ và nạp năng lượng cho ngày mai xem ‘Concert quốc gia’”, Đỗ Trang chia sẻ.
Chị Đỗ Thị Trang và gia đình.
Cô cho hay càng tới chiều tối, dòng người đổ về càng đông, không khí nóng bức song ai cũng hân hoan, phấn khởi vì đang được hòa mình trong những ngày đại lễ hào hùng của dân tộc. “Không thể diễn tả được hết bằng lời cảm xúc lúc này của mình. Mình và gia đình sẽ ở đây, xem hết lễ diễu binh, diễu hành sáng ngày mai. Tiếp tục ở đến chiều tối để xem các chương trình khác như trình diễn drone, bắn pháo hoa,... Nói chung là đến lúc nào không có ai nữa, mọi người về hết thì nhà mình về.
Mình thấy tất cả công sức, thời gian bỏ ra ở đây đều vô cùng xứng đáng”, Đỗ Trang chia sẻ thêm.
Nhiều người cho hay đây không chỉ là sự kiện “50 năm mới có 1 lần” nên ai cũng muốn tham gia mà ai cũng muốn được là một phần nhỏ, hòa mình vào không khí của những ngày tuyệt đẹp này. Không thể bỏ lỡ!
Người dân ở khắp mọi nơi đã đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để camp chỗ.
Tuấn Nghĩa (Hoàng Mai, Hà Nội) và Kim Long (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng đến từ 3h chiều và vô cùng bất ngờ trước không khí rộn ràng, nhộn nhịp ở TP.HCM những ngày này. Từ các bác Cựu chiến binh, những cặp vợ chồng, các bạn trẻ, em nhỏ,... đều đã có mặt từ rất sớm, ngồi chờ đến ngày mai xem lễ diễu binh, diễu hành. Cả hai cho hay quyết định camp chỗ ở Bến Bạch Đằng đến trưa mai, để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Cả hai cho biết vừa vào TP.HCM ngày hôm qua, chưa có kinh nghiệm và cũng chưa kịp chuẩn bị đồ ăn, nước uống, song điều này không hề cản trở Tuấn Nghĩa và Kim Long ngủ qua đêm ở ngoài đường. Bởi, xung quanh cũng có rất nhiều hàng bày bán đồ ăn, bạt nằm hoặc ghế nhựa.
“Chúng mình có tinh thần, tuổi trẻ và giờ đây mình chỉ muốn hòa chung trong bầu không khí này, quá tuyệt vời. Thế hệ cha ông đi trước, đã ngã xuống vì độc lập ngày hôm nay. Là một người trẻ, được hưởng hòa bình chúng tôi biết ơn vô cùng, tự hào lắm nên chờ 1 ngày, 2 ngày không là gì cả”, Tuấn Nghĩa chia sẻ.
Tại chiều, tối hôm nay ở bến Bạch Đằng, chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều gia đình, nhóm bạn từ các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu, Nha Trang,... đến TP.HCM từ chiều, ở lại đến đêm để chờ sáng mai xem lễ diễu binh, diễu hành.