Chúng ta đều hiểu hết cái cảm giác phấn khích khi bắt đầu theo dõi một phim, đắm chìm trong những khoảnh khắc tuyệt diệu, và rồi bắt đầu “lân la” nghĩ đến những điều vô lý và kì quặc. Cho dù biết rằng tất cả là hư cấu, và đó chỉ là phim đi chăng nữa, những ý nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ được loại bỏ ra khỏi tâm trí. Lí do tại sao á ? Con người vốn là một thực thể phức tạp không thể lí giải mà! Điển hình là muôn vàn câu hỏi vì sao của hội thích phim Mỹ dưới đây.
1. Xem The Walking Dead và các bộ phim về zombie, tôi luôn tự hỏi: “Liệu động vật cũng có đi săn zombie bản động vật giống loài người?"
Khi zombie tấn công, cứ tự lo cho bản thân mình đi đã…
Thay vì thắc mắc động vật có biến thành zombie hay không, hãy nhìn cây đỗ với hoa hướng dương đang hết mình ngăn chặn đoàn quân zombie này…
2. Thật là tiếc khi họ phá hủy những tòa nhà chọc trời. Chúng thật khổng lồ và tuyệt đẹp!
Thường thì những tòa nhà trong phim hành động sinh ra là để bị phá…
Vì vậy, ai đó không phải Tom Cruise sẽ thấu hiểu nỗi lòng bạn
3. Có vẻ như ngày “đèn đỏ” chẳng bao giờ tồn tại trong phim, kế hoạch của hội con gái chẳng bao giờ bị hủy bỏ bởi cái thứ mệt mỏi hàng tháng này hết!
Bởi vì cuộc đời không hề công bằng mà mấy cưng!
4. Vào mỗi buổi sáng, các nhân vật sẽ có thời gian để đi tập thể dục, để tắm, để ăn sáng và cả để đọc báo trước giờ đi làm. Nhưng xin lỗi, họ thức dậy lúc nào vậy?
Đơn giản vì đó không phải là việc của bạn!
5. Khi tôi nhìn thấy diễn viên U30 vào vai mấy cậu trẻ học trung học, tôi đã luôn nghĩ rằng đạo diễn có mắt nhưng không thèm dùng, nên cuối cùng mới chọn như vậy
6. Câu nói: “Bạn có ổn không?” (Are you OK?) thực sự rất dị đối với tôi, thường thì chúng chỉ được sử dụng khi hỏi ai đó có bị gẫy chân hay thứ gì đó tương tự như thế ấy!
7. “Tôi là cảnh sát, tôi cần sử dụng xe của bạn”. Tôi thấy thương thay cho chủ xe khi rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu họ đang gặp trường hợp tệ hơn thì sao? Và liệu mượn xong có ai chịu trả xe nguyên vẹn lại cho họ hay không?
Câu trả lời là không nhé.
8. Tôi thật sự phát điên khi ai đó làm gián đoạn khoảnh khắc đàn ông cạo râu. Họ sẽ phải vội vàng lau cái thứ đó bằng khăn mặt và không thèm rửa lại cho sạch. Nó thật sự không tốt cho làn da đâu các bạn!
9. Tại sao các nhân vật vội chạy theo một chuyến đi bất ngờ khi chưa hề chuẩn bị sữa tắm hay dầu gội, cả bàn chải và thuốc đánh răng nữa?
Tiền nhiều để làm gì? Đến nơi rồi mua.
10. Loại dưỡng tóc và máy duỗi nào mà thợ làm tóc đã dùng cho Legolas vậy mấy bạn?
Có những thứ dù có cố gắng đến mấy cũng không đạt được đâu!
11. Tại sao đánh răng xong mà họ không súc miệng?
Đơn giản là vì không thích?
12. Khi một nhân vật trong phim ăn gì đó, tôi lại ngồi ngẫm nghĩ và tự hỏi họ đã phải quay đi quay lại cảnh này bao nhiêu lần. Nghĩ xem bao nhiêu lần cô gái đáng thương kia đã phải ăn đi ăn lại món chán ngắt đó. Thật là tội nghiệp quá đi!
Cuộc đời thì được mấy chốc? Hãy ăn khi còn răng nhé các bạn.
13. Nếu các siêu anh hùng phá nát thứ gì đó, tôi lại tự hỏi cảnh này có bị hỏng mà phải quay lại từ đầu không. Vì nếu có thì họ sẽ phải dọn dẹp và bày biện lại từ đầu, tất cả chỉ để thực hiện lại cái cảnh “đập phá” thật hoàn hảo trong mắt khán giả!
Anh đẹp nên anh làm gì cũng được!
14. Tại sao diễn viên trong Game of Thrones không bao giờ đội mũ? Họ đang ở vòng Bắc Cực đó lạy chúa!
15. Những luật sư thành công thường thức dậy và chạy bộ lúc 5 giờ sáng, dành thời gian tại quán bar vào buổi tối và thức đêm muộn để làm việc. Ngày nào cũng như vậy! Làm thế quái nào họ có thể đủ năng lượng để làm việc mỗi ngày?
Mình ngủ trong mơ rồi nhé các bạn…
16. Tôi lúc nào cũng lo lắng cho vợ/chồng ở nhà của diễn viên trong phim, khi họ đóng mấy cảnh tình cảm rồi hôn hít nồng cháy…
Quen rồi chứ biết làm sao giờ…
17. Khi tôi xem một bộ phim hài tình cảm, hay khi các siêu anh hùng yêu nhau đến “trời tru đất diệt”, tôi lại luôn tự hỏi: Tình yêu này rồi sẽ kéo dài được bao lâu? Bao giờ họ sẽ chia tay?
Để rồi chống mắt lên xem yêu nhau được bao lâu?
18. Tôi thực sự cảm thông cho các chủ nhà hàng, khi hội khách “thượng đẳng” nghênh ngang đi vào, chưa trả được đồng nào đã phá tan tành bàn ghế!
Nỗi đau này đâu có ai quan tâm.