16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một "món quà vô giá"

L.T, Theo Helino 13:00 29/05/2018

Sau 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ, trải qua 16 lần sảy thai, điều kì diệu cuối cùng đã đến với bà mẹ kiên trì nhất quả đất.

Mặc dù đã có đứa con trai đầu lòng Corey, 10 tuổi thế nhưng vợ chồng chị Debra (33 tuổi) và Darren Cowgill (40 tuổi) vẫn quyết tâm có thêm đứa con nữa. Mặc dù phải chịu đựng rất nhiều đau đớn từ thể xác cho tới tinh thần sau nhiều lần sảy thai nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ mong muốn của mình. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với gia đình họ khi 3 tuần trước Debra đã hạ sinh đứa con thứ hai, Taylor – Ray.

Cặp đôi bắt đầu kế hoạch sinh con từ năm 2004 khi Debra mới 19 tuổi, sau hai lần sảy thai cuối cùng cô cũng có đứa con đầu lòng, Corey. Khi Corey lớn hơn, cậu bé thực sự mong muốn có thêm một đứa em, vì vậy cậu đã xin bố mẹ hãy sinh thêm một em bé nữa.

16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 1.

Debra và Darren Cowgill đã không ngừng cố gắng trong 10 năm để có thêm đứa con thứ hai

Debra được sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em ruột nên hơn ai hết cô hiểu được cảm giác hạnh phúc yêu thương và mong muốn "có chị có em" của Corey chính vì vậy dù trải qua nhiều khó khăn nhưng gia đình Debra và Darren luôn nỗ lực để có thêm thành viên mới.

Debra chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy thực sự khó khăn khi phải vào đi vào lại căn phòng để kiểm tra mỗi lần mang thai và rồi nhận được kết quả rằng tim thai không hề đập, thế nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng và luôn lạc quan về mỗi lần mang thai đó.

Mỗi lần chúng tôi thông báo kết quả rằng tôi đã có thai, Corey đều vui mừng đến phát khóc, thằng bé luôn hỏi chúng tôi về giới tính của em bé thậm chí còn theo chúng tôi vào trong phòng kiểm tra. Chính Corey đã giúp chúng tôi có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn trong hành trình dài này".

16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 2.

Corey đã rất vui mừng khi có thêm em trai, cậu đã bế em vào phòng ngủ để cùng xem trận bóng của Liverpool.

Trong suốt 16 lần sảy thai, lần mang thai có thời gian lâu nhất chỉ kéo dài 15 tuần. Sau vài lần sảy thai đầu, các bác sĩ đã quyết định thực hiện một cuộc kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến cô Debra không thể mang thai lâu dài cho đến khi sinh em bé thế nhưng họ không phát hiện ra điều bất thường nào cả.

Để tăng cơ hội sinh con, cô Debra đã quyết định thực hiện thủ thuật "nong cổ tử cung và nạo lòng tử cung", lớp lót của tử cung được cạo để loại bỏ các mô bất thường từ bụng mẹ.

Cô Debra cũng cho biết thêm: "Sẽ rất lãng phí tiền bạc nếu như thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm vì chúng tôi không có vấn đề gì trong việc thụ thai cả. Chồng tôi đề nghị chúng tôi sẽ tìm người đẻ mướn nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy.

Darren đã thực sự lo ngại việc sảy thai sẽ gây ảnh hưởng đến tôi cả về thể chất và tinh thần, nhưng dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ, những nỗ lực tiếp tục sẽ giúp tôi đối mặt với những mất mát đã qua.

Chúng tôi cũng không ngần ngại nói với Corey sự thật về việc sảy thai và mong muốn thằng bé sẽ hiểu được chúng tôi đã cố gắng tới nhường nào".

16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 3.

Debra đã bị sảy thai 2 lần trước khi sinh ra Corey và rồi sảy thai 16 lần tiếp theo trong vòng 10 năm mới sinh được Taylor.

Cuối cùng cô Debra đã hạ sinh con trai thứ hai, Taylor Ray ( nặng 2.8kg) tại bệnh viện Burnley General Hospital khi thai nhi mới được 37 tuần tuổi. Cả gia đình đã vỡ òa trong hạnh phúc cùng nhau chào đón thành viên mới.

16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 4.
16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 5.
16 lần sảy thai nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, lòng kiên trì của bà mẹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng một món quà vô giá - Ảnh 6.

Cô Debra chia sẻ: "Cảm giác thấy em bé đang đạp trong bụng khiến tôi thực sự an tâm, nghe thấy tim thai đập lúc 14 tuần tuổi càng khiến chúng tôi xúc động hơn và tôi tin rằng điều mong muốn của chúng tôi đã thành sự thật. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các bác sĩ, họ luôn sẵn sàng kiểm tra bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình không ổn. Tôi không bao giờ hối hận vì chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó và giờ chúng tôi đã có một gia đình trọn vẹn".

(Nguồn: Dailymail)