20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi

Linh La, Theo phunuonline 08:39 27/10/2017

Louise nói với tờ The Sun: “Đó là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng rất đáng khi theo đuổi đứa trẻ mà chúng tôi hằng mơ ước”.

Cô Louise Warneford từ hạt Wiltshire (Anh) cố gắng có con trong gần 20 năm. Cô đã chi khoảng 105.597 USD cho phương pháp điều trị thụ tinh ống nghiệm - IVF, và trải qua 18 lần sảy thai.

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 1.

Cô Louise Warneford dành gần 20 năm cố gắng theo đuổi ước mơ làm mẹ.

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 2.

Kết hôn từ năm 1999, Louise đã phải trải qua 18 lần sảy thai.

Louise nói với tờ The Sun: "Đó là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng rất đáng khi theo đuổi đứa trẻ mà chúng tôi hằng mơ ước".

Năm 1999, cô gặp chồng, anh Mark, và quyết định lập gia đình. Vì chồng cô đã thắt ống dẫn tinh sau khi có con riêng trong mối quan hệ trước, Louise đành phải tìm cách khác để mang thai.

Nhưng dù trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm và sử dụng trứng, tinh trùng từ người hiến tặng, Louise liên tục sảy thai khi thai nhi đạt khoảng 14 tuần tuổi. Cô gần như đã từ bỏ hy vọng vào năm 2010.

Louise Warneford nói: "Điều kinh khủng đó xảy ra mỗi khi tôi hy vọng và nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hoàn hảo. Chẳng ai giải thích được lý do tại sao cơ thể của tôi không tiếp nhận đứa bé. Mỗi lần như thế, trái tim tôi như muốn tan vỡ".

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 3.

Bác sĩ Hassan Shehata hỗ trợ gia đình rất nhiều trong việc điều trị hiếm muộn cho Louise.

Nhưng trước khi hai vợ chồng bước qua tuổi 50, họ quyết định thử lại lần nữa. Lần này, cặp đôi nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Hassan Shehata.

Cuối cùng, Louise đã mang thai và sinh ra con trai William khỏe mạnh thông qua ca mổ lấy thai vào tháng 6/2016.

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 4.

Cuối cùng,cậu bé William ra đời, hoàn toàn khỏe mạnh nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và sinh mổ.

Cô Warneford thổ lộ: "Cậu bé ra đời ở tuần thai thứ 37 bằng phương pháp sinh mổ, vì tôi có một vài vấn đề với nhau thai. Mặc dù tôi liên tục lo sợ rằng mình sẽ đánh mất đứa trẻ, cuối cùng giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực".

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 5.

Cậu bé chính là mảnh ghép còn thiếu của gia đình Warneford.

"Bây giờ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo và cuối cùng tôi cũng cảm thấy yên lòng".

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 6.

Sau gần 20 năm cố gắng, bé William là niềm tự hào lớn nhất của Louise.

Sau khi trải qua rất nhiều đau thương, gia đình Warneford muốn chia sẻ câu chuyện của mình để động viên những người đang ở trong tình huống tương tự.

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 7.

Cậu bé William nay đã 16 tháng tuổi, hiếu động, vui vẻ và khỏe mạnh.

Louise phát biểu: "Chúng tôi muốn mọi người biết rằng tất cả đều có thể xảy ra. Sau nhiều lần sẩy thai và thụ tinh ống nghiệm, đứa trẻ mơ ước của chúng tôi cũng chào đời".

20 năm cố gắng, 18 lần sảy thai, điều kỳ diệu đã đến với người mẹ 48 tuổi - Ảnh 8.

Vợ chồng nhà Warneford muốn chia sẻ câu chuyện này để động viên những cặp đôi khác có hoàn cảnh tương tự.