15 năm Super Junior từ "hố đen tử thần" thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn

Minh Hồng, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/11/2020

Nếu Super Junior là 1 đứa trẻ, thì giờ đây đứa trẻ đó sắp... học đến cấp 3!

Ngày 6/11 năm nay, Super Junior đã chính thức bước sang tuổi 15. Một thập kỷ rưỡi không phải là cột mốc đơn giản mà mọi nhóm nhạc đều đạt được. Nếu Super Junior là một đứa trẻ, thì đứa trẻ này sắp... học đến cấp 3. Super Junior cứ từng bước, từng bước tiến qua lời nguyền 5 năm, lời nguyền 7 năm và thậm chí là lời nguyền 10 năm để trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop mạnh mẽ và bền bỉ nhất mọi thời đại.

Trên con đường 15 năm ấy, đã có những khoảnh khắc tưởng chừng như không thể vượt qua, đã có những lúc nhóm trên bờ vực tan rã, nhưng Suju đã từng bước hạ gục tất cả, vững bước tiến tiếp. Để rồi 15 năm sau nhìn lại, cả họ, cả các fan đều có quyền tự hào về những gì đã cùng trải qua. Con đường ấy không bằng phẳng, nhưng là con đường đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 2.

Nhóm nhạc gắn liền với chữ "độc": Lần đầu tiên Kpop có nhóm nhạc đông đến... chật cả sân khấu, tiên phong phá vỡ hàng loạt khuôn mẫu, chẳng ngại thử thách mới

Super Junior vốn dĩ không phải dự án được SM Entertainment chú trọng ngay từ đầu. Vào năm 2005, ý định của chủ tịch Lee Soo Man chỉ là tạo 1 nhóm dự án, hàng năm sẽ có các thành viên mới sẽ được thêm vào, các thành viên cũ sẽ rời đi khi "lố tuổi" hoặc có dự định khác. Nhóm vốn dĩ chẳng có tên gọi, cái tên Super Junior thậm chí chỉ là cải biến từ SM Junior (những thiếu niên của SM) thành "siêu thiếu niên".

Thế hệ đầu tiên của nhóm mang tên Super Junior 05, gồm 12 chàng trai Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum. Kyuhyun là thành viên cuối cùng được thêm vào năm 2006, biến nhóm dự án trở thành boygroup cố định với kỷ lục đông dân nhất - 13 thành viên.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 3.

Ban đầu, Super Junior 05 ra mắt với 12 thành viên

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 4.

Kyuhyun là thành viên cuối cùng được thêm vào nhóm, "chốt sổ" con số 13

Đúng ngày 6/11 của 15 năm trước, 12 chàng trai đã có sân khấu ra mắt trên chương trình SBS Inkigayo với ca khúc Twins (Knock Out). Super Junior là điều độc nhất ở showbiz Hàn lúc bấy giờ, trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Lần đầu tiên, công chúng được chiêm ngưỡng một nhóm nhạc đông đến... chật cả sân khấu như thế. Phản ứng đầu tiên là tò mò, sau đó là đến những hoài nghi. Hàng loạt những nghi ngờ cứ thế bủa vây nhóm: "Đông vậy rồi mỗi người hát mấy giây?", "Quá đông, không nhớ nổi", "Lee Soo Man điên rồi", "Chẳng thấy ai đẹp trai", "Rồi sẽ sớm thất bại thôi"...

Cái tên Super Junior gắn liền với chữ "độc", luôn là nhóm nhạc độc đáo nhất Kbiz, thử nghiệm những điều táo bạo nhất, dẫn đầu mọi xu hướng. Ngày nay, nhóm nhạc đông thành viên nhiều như nấm sau mưa, thành viên ngoại quốc đầy rẫy, nhóm nào cũng có vài nhóm nhỏ, ai ai cũng đều đi show, hát những ngôn ngữ khác nhau, nhưng ở thời điểm cách đây 15 năm, chẳng có ai làm điều đó ngoài những chàng "siêu thiếu niên" nhà SM.

Super Junior là nhóm đầu tiên có đến hơn chục thành viên giữa bối cảnh các nhóm khác nhiều nhất chỉ là 6, là nhóm đầu tiên có thành viên ngoại quốc (Han Geng). Super Junior-K.R.Y. không chỉ là nhóm nhỏ đầu tiên của Suju, mà còn là của cả Kpop. "Siêu nhí" là boygroup Kpop đầu tiên tiến đánh thị trường Trung Quốc bằng nhóm nhỏ "nội địa hóa" Super Junior-M, với sự tham gia của 2 thành viên không chính thức gốc Hoa là Henry và Zhoumi.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 5.

Super Junior là nhóm nhạc đầu tiên có đến 13 thành viên,...

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 6.

... và có thành viên ngoại quốc

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 7.

Super Junior-K.R.Y. không chỉ là nhóm nhỏ đầu tiên của Suju, mà còn là của cả Kpop

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 8.

Nhóm nhỏ hoạt động ở nước ngoài, có thành viên bản xứ là mô hình chưa từng có tại Kpop

Giữa lúc các nhóm nam đều theo đuổi hình tượng an tĩnh, bí ẩn và lạnh lùng, Super Junior không ngại phá bỏ mọi hình tượng, tham gia hàng loạt chương tạp kỹ để đến gần khán giả hơn. Thành viên Shindong cũng là 1 trong những điều độc nhất Kpop. Thời điểm đó và cả bây giờ, nghề idol vốn dĩ mặc định chỉ dành cho những mỹ nam, thế nên việc 1 anh chàng có thân hình mũm mĩm được ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng đúng là "của hiếm". Nhưng bằng khả năng vũ đạo cùng tính cách hoạt bát, tài năng lấn sân mọi lĩnh vực, Shindong đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu của Suju.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 9.

Shindong phá vỡ mọi chuẩn mực idol

Những chàng trai nhà SM cũng trở thành nhóm nam đầu tiên có thương hiệu concert xuyên suốt là Super Show, đến nay đã là mùa Super Show 8 với tổng cộng hơn 100 concert - kỷ lục chưa nghệ sĩ Hàn Quốc nào đánh bại được. Bước sang năm thứ 15 hoạt động, các "anh chú" vẫn độc đáo và không ngừng làm mới mình. Suju chính là nghệ sĩ tiên phong đến các thị trường mới như Ả rập, Mỹ Latin, là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên hát tiếng Tây Ban Nha. Lo Siento xuất hiện ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Bài hát Latin của Billboard, biến Super Junior trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được xuất hiện trên bảng xếp hạng này.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 10.

Super Junior là nghệ sĩ Kpop đầu tiên hát tiếng Tây Ban Nha và hợp tác nghệ sĩ Mỹ Latin

Hố đen tử thần của Kpop: Con đường đi chưa bao giờ bằng phẳng, hàng loạt sóng gió chấn động bủa vây và những nốt trầm trong bản nhạc sôi động

Trên con đường của Super Junior Trong suốt 15 năm, đã có những khoảnh khắc tưởng chừng như đánh gục tất cả. Con đường Suju đi chưa bao giờ bằng phẳng, nếu không muốn nói là còn gập ghềnh, chông gai đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Siêu nhí" đã từng là "hố đen tử thần" của Kpop, với những vụ tai nạn giao thông liên hoàn, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tháng 8/2006, trên đường trở về từ đám tang bố Donghae, Heechul đã bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, gãy đến 5 phần trên chân trái bao gồm xương đùi, đầu gối, mắt cá chân. Anh phải phẫu thuật trong 6 tiếng liền, mang 1 thanh nẹp lớn trong chân, ngưng hoạt động 3 tháng liền. Dù vậy, Heechul luôn cố gắng tập luyện đến mức khi được phẫu thuật lấy ra, chiếc nẹp xương đã cong vành. Dù vậy, chấn thương này đã khiến "siêu sao vũ trụ" nhiều lần không thể biểu diễn với nhóm và chỉ có thể tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ cộng đồng.

Chiếc nẹp sắt cong trong chân của Heechul

Ngày 19/4/2007 là 1 ngày đen tối đối với ELF (fan của Super Junior) khắp thế giới. Trên đường về sau buổi phát sóng radio, chiếc xe chở Leeteuk, Shindong, Eunhyuk và Kyuhyun cùng các nhân viên cũng bị lạc tay lái, va vào làn đường và bị lật. Shindong và Eunhyuk chỉ bị thương nhẹ, nhưng Leeteuk đã phải khâu 150 mũi khắp người và em út Kyuhyun bị gãy xương sườn, lủng phổi, cận kề cái chết. 

Kyuhyun sau đó đã kể lại anh gần như đã trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu trước khi ngất lịm đi. Khả năng sống sót của nam idol chỉ là 20%, nhưng nhờ tài năng của bác sĩ, nhờ quyết định của người cha cùng phép màu, Kyuhyun đã vượt cửa tử, xuất viện sau 3 tháng và sống một cuộc sống thứ 2.

Vụ tai nạn kinh hoàng của Kyuhyun là ký ức đen tối trong lòng ELF

Super Junior luôn được biết đến với tình cảm thân thiết gắn bó, với con số 13 thần thánh. Nhưng trên con đường này, đã có những người rẽ ngang. Super Junior đã đi 1 con đường rất dài, nhưng khoảng thời gian được quảng bá với đầy đủ thành viên lại không kéo dài được đến 4 năm. Năm 2009, khi vừa bật lên hàng top với siêu hit Sorry Sorry, thành viên Trung Quốc Han Geng bất ngờ đệ đơn kiện SM Entertainment "hợp đồng nô lệ", đối xử bất công, bóc lột, chia cắt anh và gia đình.

Dù đến tháng 9/2011, đôi bên mới đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và Han Geng chính thức rời nhóm, song trên thực tế, anh đã ngưng quảng bá cùng nhóm và trở về Trung Quốc từ 2009. It's You chính là sản phẩm cuối cùng có sự góp mặt đủ 13 thành viên. Trái tim các ELF dù đau đớn, dù rỉ máu, nhưng cũng đành phải tôn trọng quyết định của Han Geng. Vấn đề không nằm ở những người anh em, vấn đề nằm ở công ty quản lý.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 13.

Han Geng ra đi...

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 14.

... khiến It's You là sản phẩm cuối cùng có đủ 13 thành viên tham gia. Nhóm mất thành viên ngay năm thứ 4, khi mới bật lên với Sorry Sorry

Kibum, Kangin, Sungmin tiếp tục là những nốt nhạc trầm buồn trên bản nhạc sôi động mang tên Super Junior. Ngày đầu ra mắt, Kibum là "nam thần quốc dân" trong lòng các cô gái Hàn Quốc, sở hữu gương mặt đúng chuẩn tình đầu, nổi đình nổi đám với bộ phim truyền hình Sharp, hút vô số fangirl về cho nhóm. Tuy nhiên, đến năm 2009, Kibum đã ngừng mọi hoạt động với nhóm để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Anh vẫn là thành viên nhóm, nhưng "có như không mà thôi". Đến năm 2015, mỹ nam đình đám một thời chính thức rời khỏi SM Entertainment và rời nhóm sau khi hết hạn hợp đồng.

Kangin là thành viên gây rắc rối bậc nhất nhóm, Leeteuk từng ví anh là "ngón tay bị thương của Super Junior". Chuỗi bê bối của nam idol bắt đầu từ năm 2009 khi Kangin bị cảnh sát điều tra với tội danh say rượu lái xe, trước đó, anh còn tham gia 1 trận ẩu đả ở quán bar. Scandal khiến Kangin phải xin lỗi công chúng và vội vàng nhập ngũ. Xuất ngũ, anh được fan chào đón trở lại nhưng với thói nghiện rượu khó bỏ, Kangin lại tiếp tục gây tai nạn, đâm vào cột đèn đường vì say rượu vào ngày 24/5/2017. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị bạn gái tố hành hung. Bê bối chất chồng, Kangin buộc phải rút khỏi các hoạt động chung của Super Junior và chính thức rời nhóm vào tháng 7/2019.

Với Sungmin, những lùm xùm không được giải quyết ổn thỏa xoay quanh chuyện cưới xin đã khiến anh chàng mất lòng fan và phải ngừng hoạt động chung với nhóm từ 2015 đến giờ. Sungmin vẫn là 1 phần của Super Junior, nhưng ngày trở lại có lẽ còn phải rất lâu nữa.

Kibum, Kangin, Sungmin - những nốt trầm trong bản nhạc sôi động

ELF vẫn thường có câu: "Giới hạn cuối cùng của Super Junior là Leeteuk". Bạn "ném đá" thành viên yêu thích của họ, họ có thể cho qua, nhưng bạn không thể đụng đến Leeteuk. Quả thật, con thuyền Super Junior có thể vượt qua sóng gió, tiến băng băng về phía trước như thế này phụ thuộc rất nhiều vào tài năng lãnh đạo của Leeteuk. Luôn mạnh mẽ bảo vệ các thành viên, nhưng ở ngoài đời, Leeteuk đã phải chống chọi với bệnh tâm lý từ tấn bi kịch gia đình khó lòng tưởng tượng nổi.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 16.

Ngày 6/1/2014, 3 người thân của anh - ông nội, bà nội và bố cùng ra đi. Nghiệt ngã thay, chính bố ruột anh đã kết liễu 3 mạng người do những áp lực về bệnh tật và món nợ hàng tỷ won. Ông để lại di thư với nội dung: "Tôi sẽ đưa bố mẹ tôi đi và tới sống vui vẻ ở thiên đường cùng nhau... Tôi cảm thấy có lỗi với các con". Lúc đó trưởng nhóm Super Junior đang ở trong quân ngũ, anh gục ngã khi nghe tin dữ. Phải đến vài năm sau, các fan mới biết Leeteuk đã phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm do chịu đựng tấn bi kịch quá lớn, đồng thời đã phải bán xe, xoay xở trả món nợ do bố để lại. Thế nhưng anh vẫn gồng mình lên, chèo lái con thuyền Super Junior, vẫn luôn đối đáp fan bằng những nụ cười rạng rỡ nhất.

Những bi kịch cuộc đời quá lớn tôi luyện các thành viên Super Junior, nhưng họ cũng có một nỗi sợ khác, vô cùng mơ hồ nhưng là nỗi sợ chung của tất cả các thần tượng. Đó là sợ fan quay lưng, bỏ theo vô số nhóm nhạc mới lạ, trẻ trung khác. Từ nhóm nhạc đông nhất Kpop, đã có thời điểm Super Junior phải lên sân khấu với 4 thành viên cùng 7 vũ công phụ họa tại SM TOWN Live in Seoul 2017. Trưởng nhóm Leeteuk nói anh không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi vì các ELF vẫn ở đây, dùng ánh sáng xanh sapphire dõi bước, cổ vũ Super Junior.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 17.

Từ 1 nhóm nhạc đông dân nhất Kpop, Suju đã từng phải diễn chỉ với 4 thành viên khiến trưởng nhóm Leeteuk không kìm được nước mắt

Sau sóng gió tất cả lại bình yên, những "ông chú Kpop" khẳng định đẳng cấp "Người cuối cùng đứng vững"

Năm 2010, Super Junior phát hành ca khúc Superman, trong đó có đoạn "Super Junior, the last man standing" (Super Junior là người cuối cùng còn đứng vững). Lúc đó, câu hát này bị cho là ngông cuồng, nhưng sau 10 năm, bỗng dưng câu này trở thành... đúng đắn. Mặc cho bao nhóm nhạc khác hợp rồi tan, Super Junior vẫn đứng vững với đẳng cấp của những người dẫn đầu thế hệ 2, vẫn ở đây, vẫn ra album và đi tour đều đều, vẫn cứ là những người diễn cuối tại lễ trao giải, được vô số hậu bối ngưỡng mộ và chọn làm hình mẫu để noi theo.

Sóng gió rồi cũng qua, sau cơn mưa trời lại nắng. Vào năm 2015, đúng ngày kỷ niệm 10 năm, Super Junior được SM Entertainment trao cho món quà đặc biệt, đó chính là công ty riêng mang tên Label SJ. Từ nay, Super Junior được "ra riêng", tự hoạt động và phát triển theo đường hướng mong muốn. Vào năm ngoái, cuối cùng ELF cũng đã chờ được đến ngày em út Kyuhyun xuất ngũ, kết thúc 10 năm dài đằng đẵng cứ đón thành viên này về lại tiễn thành viên khác lên đường nhập ngũ.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 18.

Thời gian nhập ngũ của Super Junior thậm chí còn dài hơn thời gian hoạt động của nhóm nhạc khác

Quãng thời gian 10 năm thậm chí còn dài hơn cả tuổi thọ của nhóm nhạc khác. Trong thời gian đó, dù thiếu hết người này đến người kia, Super Junior đã phát hành thêm 7 album dưới tư cách nhóm, tổ chức thêm 5 mùa Super Show với cả trăm concert, "càn quét" mọi bảng xếp hạng và khẳng định vị thế nhóm nhạc nam hàng đầu.

Bí quyết thành công của Super Junior đến từ sự gắn bó của các thành viên. Sát cánh bên nhau đã gần 20 năm, giờ đây các thành viên đã trở thành người nhà của nhau. "Nếu muốn đi nhanh thì đi 1 mình, nhưng nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau" - đó chính là châm ngôn của Suju. Các thành viên từng tiết lộ khi ngày hết hạn hợp đồng với SM Entertainment gần kề, đã có nhiều công ty chào mời các thành viên bằng những điều khoản tốt hơn, nhưng họ vẫn chọn ở lại để giữ lấy mái nhà chung mang tên Super Junior.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 19.

Suju luôn miệng nói "chỉ là anh em hợp đồng" với nhau, không ngại "bóc phốt" lẫn nhau nhưng một khi đã coi nhau là gia đình, họ sẽ không bỏ nhau ngay cả trong lúc khó khăn. Con số 13 thần thánh không chỉ là chấp niệm trong lòng fan, mà còn là ước vọng của trưởng nhóm Leeteuk. Có thể vì nhiều lý do, họ không còn đi chung trên 1 con đường, nhưng họ vẫn mãi là gia đình của nhau. Leeteuk từng khiến hàng vạn fan bật khóc khi đọc lá thư gửi đến cả 12 người anh em còn lại, bao gồm người đã rời đi. Heechul chưa bao giờ giấu giếm chuyện anh vẫn liên lạc và thân thiết với Han Geng, Kibum. Fan cũng từng nhiều lần bắt gặp Kangin đi ăn cùng Donghae, Yesung.

Heechul chưa bao giờ giấu giếm chuyện anh vẫn thân thiết với các thành viên cũ

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 21.

Super Junior cũng là một trong những nhóm nhạc có mối liên hệ chặt chẽ nhất với fandom. Fandom của nhóm có tên là ELF, viết tắt của EverLasting Friends - những người bạn vĩnh cửu. Quả thật, những người bạn này đã luôn ở bên Super Junior khi nhóm còn là tân binh chập chững, gương mặt "non choẹt" cho đến khi gặt hái được mọi thành công và thậm chí trở thành những "ông chú" lịch lãm như hiện tại. Dù có cực đoan, nhưng chính ELF đã thành công "ép" SM phải biến nhóm dự án thành nhóm cố định 13 thành viên bằng cách "chơi lớn", mua hẳn cổ phần công ty để có tiếng nói quyết định.

ELF cũng nổi tiếng là fandom đông đảo và cuồng nhiệt bậc nhất, Super Junior đi đến đâu là sẽ có biển xanh sapphire tạo sóng đến đó. Ngay tại Việt Nam, ELF cũng là fandom "chị đại" với loạt project ấn tượng được "chính chủ" khen ngợi. Fandom Super Junior tại Việt Nam cũng đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện như quyên góp ủng hộ miền Tây hạn mặn, ủng hộ miền Trung lũ lụt...

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 22.

Super Junior đi đến đâu...

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 23.

... là ELF sẽ mang biển xanh sapphire theo đến đấy

Mối quan hệ giữa Super Junior và ELF luôn là 2 chiều, fan hết lòng cổ vũ ước mơ của thần tượng và thần tượng luôn đáp lại tình cảm đó bằng tấm lòng chân thành nhất có thể. Chẳng thể kể hết được những điều ELF đã làm cho Super Junior và Super Junior làm cho ELF. Leeteuk đã từng nói: "Super Junior có 14 thành viên, bắt đầu bằng Leeteuk và kết thúc bằng ELF. Bởi vì ELF tồn tại nên Super Junior tồn tại". 

Năm 2019, sau khi kết thúc 10 năm dài đằng đẵng chờ đợi các thành viên nhập ngũ, cuối cùng Super Junior đã có thể tập hợp đầy đủ, gửi tặng các fan album mang tên Timeless (vô tận) và Super Show 8 mang tên Infinite Time (Thời gian vô hạn). Nếu đã cùng bên nhau đến 15 năm, đắng cay nào cũng đã cùng trải qua, đã trở thành thanh xuân của nhau thì việc tiếp tục ở bên nhau khi sóng gió đi qua là điều quá dễ dàng.

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 24.

15 năm chưa phải là con số cuối cùng. Có thể giờ đây, Super Junior không còn là cái tên "hot xình xịch", có thể những fan cuồng nhiệt ngày nào giờ đây đã trưởng thành, bận rộn với công việc, gia đình, nhưng với những gì đã cùng trải qua bên nhau, Suju và ELF nhất định sẽ còn bên nhau dài lâu, nhất định 15 năm chưa phải con số cuối cùng. Chỉ cần họ vẫn cần nhau thì chẳng còn gì có thể ngăn cản Super Junior tiếp tục bước đi trên con đường đầy hoa nữa. Tiến lên nào các ông chú đẹp, độc, điên bậc nhất Kpop!

15 năm Super Junior từ hố đen tử thần thành huyền thoại Kpop: Sóng gió nào rồi cũng qua, giờ đây thời gian bên nhau sẽ là vô hạn - Ảnh 25.