Có thêm anh chị em trong gia đình, niềm vui của chúng ta dường như cũng tăng lên gấp bội. Đó chính là những người bạn thân thiết nhất thời thơ ấu, đồng thời cũng là những đầy tớ trung thành sẵn sàng đứng ra bảo vệ nếu chẳng may bạn bị bọn trẻ con hàng xóm bắt nạt. Thế nhưng, đó chỉ là những lúc vui cửa, vui nhà thôi. Còn khi đã ghét nhau thì không gì khổ bằng việc phải sống chung nhà với anh chị em của mình.
1. Sau mỗi lần trêu cho em khóc là bịt mồm nó lại nhanh như ăn cắp.
2. Ghét nhất là kiểu đang bận trăm công nghìn việc với mấy trò mới thì mẹ cứ bắt cho em ăn.
3. Tranh thủ chơi oẳn tù tì vẽ nhọ nồi để trả thù những nỗi khổ năm xưa.
4. Nỗi khổ mang tên hít thở bầu không khí chung với đứa cướp bố mẹ mình.
5. Chỉ có thể lợi dụng lúc bố mẹ sơ hở là tranh thủ dọa nạt lấy số má với em út.
6. Bị anh cho ăn quả đấm với quả vả là chuyện thường ngày ở huyện.
7. Hồi bé cứ đứa nào được bố mẹ chiều nhất nhà là đứa ấy bị bắt nạt.
8. Thề luôn cái cảm giác nó trêu mình thì không sao nhưng đến khi mình trêu lại thì mồm nó phải ngoạc to như còi báo cháy mới cay làm sao.
9. Cái cảm giác chắc mình là đứa con nhặt ở bãi rác xuất hiện 9 tỷ lần.
10. Nhiều lúc chỉ muốn hét lên thật to "Đứa này là con bố mẹ chứ là em con đâu?".
11. Có chị gái thì nhẹ nhàng hơn với mấy cái tát yêu.
12. Cứ Tôn Tẫn giả điên, Xê Kô giả ngố rồi nhân tiện đánh em cho bõ tức.