11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình

Nguyễn Trường, Theo Trí Thức Trẻ 13:28 01/05/2016

Chúng ta có thể mua sắm một mình cả ngày trời, đến phòng tập gym cũng chỉ một mình trong vài tiếng đồng hồ… Nhưng tại sao mọi người lại luôn “ngại” phải đi bar, đi ăn, hay đi xem phim một mình?

Nếu bạn muốn uống một ly cocktail thật ngon trong khi đám bạn thân của bạn không thể đi cùng bạn lúc đó thì bạn sẽ làm gì? Hoặc bạn cần ăn một món ăn bạn cực yêu thích trong lúc siêu đói bụng thì chắc bạn sẽ phải chờ nhỏ bạn thân có thời gian rảnh thì mới đi ăn? Hay bạn cần cảm giác riêng tư một mình để có thể thoải mái xem một bộ phim tại rạp là có lỗi với gần như cả thế giới?

Đa phần mọi người đều có tâm lý sợ cảm giác một mình. Dường như chúng ta đã quên mất khái niệm về sự riêng tư. Cô đơn và riêng tư là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau mà giới trẻ bây giờ rất hay nhầm lẫn. Tại sao bạn không thử đi xem phim một mình, và cảm nhận những điều riêng tư sắp được nói bên dưới nhỉ?

1. Không phải đợi chờ bố con thằng nào hết!

Không mất nhiều thời gian khi phải hẹn hò, chờ đợi một thời gian thích hợp cho cả nhóm bạn, hay người đi cùng. Không phải đợi con bạn "5 phút nữa tao đến" rồi ngồi đợi cả trăm năm, cũng chẳng phải căn ke thời gian cho cả nhóm mỗi đứa một lịch có cái hẹn viên mãn nhất.

Thích là xách người lên đi xem, thế thôi!

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 1.

2. Thích xem gì thì xem

Bạn muốn xem Vòng eo 56 nhưng 3 đứa còn lại thích xem Captain America? Thế là bạn rơi vào trường hợp một mình chống lại cả thế giới và đương nhiên phải khuất phục chúng nó, trong khi bạn muốn ngắm eo, chứ không phải ngắm đống thịt thà trông phát ngấy đang đắp trên người mấy anh diễn viên.

Đi xem phim một mình đi, đố thằng nào ép được bạn xem cái gì. (Trừ trường hợp hết vé hay vì sắc quên thân).

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 2.

3. Không cần phải nói chuyện với bất cứ ai

Mục đích đến rạp là để xem phim chứ không phải để bàn tán hay nhóm chợ đâu nhỉ? Tại sao không tập trung calo, nơ-ron vào cái cần tập trung, thay vì tốn nước bọt tán phét hay đọc phụ đề họ con bạn mắt cận 6 độ vẫn nhất quyết đòi xem phim 3D.

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 3.

4. Ít gặp khó khăn về việc mua vé

Nói đâu xa, giờ lên Facebook xem, có phải chúng nó đang phát rồ vì không mua được vé xem mấy ông siêu nhân giận dỗi hay không? Đấy, giờ đi xem một mình, kể cả ở hàng chót thì vẫn có thể mua được vé, chứ thử hỏi dẫn cả tổ bạn đi thì kiếm được mấy vé cạnh nhau nào?

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 4.

5. Thoải mái "bung lụa" cảm xúc

Tha hồ cười trong phim hài, hay khóc với phim tình cảm mà không cần phải ngó sang trái, nhìn sang phải để xem phản ứng của mọi người. Nhất là không sợ sau khi xem xong sẽ có nguyên một cái status tường thuật diễn biến tình cảm của bạn, được đăng tải bởi chính... con bạn mất dạy ngồi bên cạnh (trong khi bạn bao vé nó!!!).

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 5.

6. Thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống

Tôi sẽ có quyền được mua bỏng, mua nước theo đúng quyền con người của tôi! Thay vì phải đi trưng cầu dân ý lũ bạn đi cùng vì kiểu gì chúng nó cũng sẽ hốc hết túi bỏng cỡ XL sau khi xem xong trailer...

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 6.

7. Không cần chia sẻ tay vịn gác tay với người khác

Bởi một ghế luôn có 2 thành vịn, và nếu đi một mình chỉ cần sử dụng 1 thành vịn thoải mái mà không sợ đụng phải người khác. Bạn biết đấy, 1 mét vuông có 10 thằng ăn cắp, một chiếc ghế thôi sẽ có 2 con điên tranh nhau chỗ để tay.

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 7.

8. Thích ngồi đâu thì ngồi

Sẽ không còn tình trạng tranh cãi, hoặc bạn phải ngồi ghế ngoài cùng và nhường vị trí trung tâm cho những nhân vật khác có-máu-mặt-hơn trong nhóm.

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 8.

9. Không rắc rối giải trình những lý do cá nhân

Thật dễ dàng hơn khi chỉ cần đứng dậy và có thể đi nhiều lần mà không cần phải thầm thì với đứa bạn rằng "Tao đi vệ sinh, tao sẽ quay lại ngay, tao là người tốt và tao sẽ chở mày về tận nhà, hãy tin ở tao".

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 9.

10. Thích về lúc nào thì về

Nếu đó là một bộ phim tầm cỡ Mâm xôi vàng, bạn có thể dứt áo ra đi không thương tiếc với niềm hạnh phúc trào dâng, thay vì ở lại chịu đựng đến hết 120 phút cuộc đời chỉ vì con bạn đi cùng có nhu cầu ngắm trai qua màn ảnh.

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 10.

11. Bạn không-hề-cô-đơn

Không phải mỗi bạn mới là cá thể dị biệt đi xem phim một mình đâu, ngoài kia có cả rổ người đang lóc cóc một mình đi xem phim với hàng lô lốc lý do của chính họ. Thế nên sao phải ngại nhỉ? Khắp nơi đôi lứa ấp nhau, mình bạn miệt mài xem một mình có phải là đặc biệt không?

Chưa kể, đi một mình thì cơ hội tìm "méng" cũng tăng cao. Các mẹ bảo rồi, đã ế thì đừng chơi với nhau, có ngày ế tập thể, ế đoàn kết thì lại cười...

11 lý do cho thấy đôi lúc bạn nên thử đi xem phim một mình - Ảnh 11.