1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu!

AD, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 01/08/2019

Mặt vừa lạnh vừa đơ, vụt qua như 1 celeb chẳng buồn chào hỏi ai thực ra cũng chỉ là 1 trong những tình huống kinh điển của hội đeo kính thôi các bác ạ.

Biết làm sao khi mà số trời đã định cho bạn mang vác 1 trong những "người anh em" cận, viễn, loạn ngoài việc làm bạn với đôi kính? Người ngoài nhìn vào thì bảo trí thức, chứ người trong cuộc thì lắm nỗi lòng lắm ai ơi. Nghe tâm sự "sương sương" mà cũng được quyển tập san đây này…

1. Cứ như là cái kính tích hợp thêm đèn thu nhỏ của Nobita, đeo càng lâu, mắt càng tỉ lệ thuận với sự bé.  

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 1.

2. Thế nên đừng bao giờ chọc giận đứa nào đeo 2 lớp kính trong rạp, rất có thể bạn đang chọc vào tổ kiến lửa.

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 2.

3. Đôi khi ăn bát phở hay nâng ly trà nóng lên ngửi là auto đếm từ 1 đến 10, không phải để cho nguội...  

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 3.

4. Ông trời cũng rất biết thử thách lòng người

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 4.

5. Nói không phải điêu chứ không đeo kính là dù người ta có đứng trước mặt nói rõ to cũng chẳng biết họ nói gì

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 5.

6. Đang lúc lãng mạn môi kề môi, tim loạn nhịp, rõ là chẳng có Tuesday nào thế mà cũng bị phá đám…  

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 6.

7. Nếu thế gian coi thanh xuân như cơn mưa rào, dù có bị ướt vẫn muốn tắm mưa thêm lần nữa thì tôi xin nhường hết, nhường tất tần tật.  

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 7.

8. Thỉnh thoảng còn trở thành tầm ngắm của mấy đứa bạn thích đâm chọt.

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 8.

 9. Cũng ít có bất hạnh lắm!

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 9.

Sau tất cả, nếu như bạn đang đau khổ với ngàn vạn nỗi niềm do phải gắn đời mình với đôi kính, hãy đến với ngày hội Shining Days được tổ chức bởi Bệnh viện mắt Quốc tế DND để tìm ra giải pháp cho riêng mình. 12 năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã duy trì chương trình Shining Days (Lasik’s Days) DND hằng năm bởi nhận thấy giá trị to lớn trong việc giúp các bạn trẻ thay đổi bản thân, thực hiện mơ ước bấy lâu và tạm biệt những bất tiện trong đời sống.

1001 nỗi khổ của dân cận, viễn, loạn: Nghe thì giải trí đấy nhưng mà làm khổ chủ thì hổng có vui đâu! - Ảnh 10.

Để giải đáp tất cả những thắc mắc của bản thân, hãy đăng ký tham dự chương trình Shining Days 2019 theo 2 cách sau:

– Đăng ký trực tiếp tại link sau: http://shiningdaysdnd2019.matquocte.vn

– Đăng kí trực tiếp tại Bệnh viện Mắt Quốc tế, địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hotline 0969.128.128; tổng đài 1900.6966; email info@matquocte.vn