Không ngoa khi gọi Son Ye Jin là huyền thoại số 1 trong danh sách này. Nhân vật Yoon Se Ri được xây dựng là một nữ tài phiệt thế hệ mới: tự mở thương hiệu thời trang riêng, đứng đầu công ty do chính mình sáng lập và được truyền thông săn đón mọi nơi. Mỗi lần xuất hiện là một lần lấp lánh sang chảnh từ đầu đến chân, từ mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, lớp makeup chỉn chu, cho đến những bộ váy hàng hiệu xa xỉ.
Không chỉ đẹp, Yoon Se Ri còn thể hiện khí chất lạnh lùng, sắc sảo nhưng vẫn có chiều sâu nội tâm. Ngay cả khi bị rơi xuống Triều Tiên và sống cảnh thiếu thốn, cô vẫn không đánh mất phong độ: từ cách chọn đồ ngủ đến tư thế ăn cơm đều toát ra chất "giàu ngầm” đến khó tin. Son Ye Jin đã làm nên hình tượng tiểu thư sang chảnh bậc nhất màn ảnh Hàn, đến nay vẫn chưa ai vượt qua nổi.
Nếu Son Ye Jin là “huyền thoại không thể thay thế”, thì Kim Ji Won chính là tiểu thư sang chảnh từ trong cốt cách. Trong Queen of Tears, cô vào vai Hong Hae In - CEO của trung tâm thương mại Queens, sinh ra đã ở vạch đích và chưa từng lùi bước trong bất cứ trận chiến quyền lực nào. Kim Ji Won mang đến một kiểu “sang chảnh không cần cố gắng”, thần thái tự nhiên như thể giàu có là điều hiển nhiên.
Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn có nét sang chảnh, Kim Yoo Jung vào vai tiểu thư Do Do Hee, người thừa kế một tập đoàn lớn nhưng lại mang tính cách nổi loạn, khác hẳn khuôn mẫu tiểu thư kiêu kỳ thường thấy. Đặc biệt, tạo hình của cô khiến dân tình phải trầm trồ, thậm chí váy áo của cô còn thành trend một thời. Dù bị chê là hơi "trẻ con" so với nhân vật nhưng cốt cách tiểu thư của cô là điều khó phủ nhận.
Không thể phủ nhận Park Yeon Jin là một nhân vật phản diện khét tiếng, nhưng xét riêng về mặt hình tượng “tiểu thư tài phiệt”, Lim Ji Yeon vẫn thể hiện quá xuất sắc. Nhân vật của cô thuộc kiểu nhà giàu có tiền nhưng thiếu giáo dục, được bảo kê bởi quyền lực của mẹ, coi thường người khác và luôn dùng tiền để bịt miệng quá khứ.
Tuy nhiên, điểm khiến khán giả “vừa ghét vừa mê” chính là khí chất sắc lạnh của Lim Ji Yeon. Gương mặt nhỏ nhắn, thần thái đanh thép và cách ăn mặc luôn toát ra nét sang dù là khi đối mặt với kẻ thù. Một tiểu thư ác độc nhưng... vẫn sang ngút trời!
Không phải kiểu tiểu thư tài phiệt cổ điển, nhưng Ko Moon Young lại mang đậm nét “chaebol phá cách” với style thời trang đỉnh cao và khí chất ma mị. Từ những bộ váy độc lạ đến mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, từng chi tiết của nhân vật này đều khiến người xem thích thú. Seo Ye Ji thực sự biến nhân vật thành một hình tượng điên nữ không cần ai bảo vệ, không cần ai yêu thương.
Khác với hình mẫu tiểu thư lạnh lùng hay độc đoán, nhân vật của Hyeri đại diện cho kiểu con gái nhà giàu tốt bụng, đơn giản nhưng vẫn mang theo khí chất "con nhà nòi". Dù ăn mặc không quá cầu kỳ, nhưng thần thái, cách giao tiếp, lối suy nghĩ và ánh mắt luôn ánh lên nét tự tin của người được nuôi dạy trong môi trường thượng lưu. Hyeri gây ấn tượng với hình mẫu “tiểu thư quốc dân” khiến ai cũng phát cuồng: tài giỏi, giàu có, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp.
Lee Bo Young là lựa chọn không thể thiếu khi nhắc đến nữ tài phiệt trên màn ảnh Hàn. Với phong thái quý phái, từng bước đi, từng cái nhíu mày của cô đều toát lên vẻ quyền uy. Trong Mine, cô đóng vai một người phụ nữ vừa thanh lịch vừa bản lĩnh, kiểu người người có thể điều hành cả đế chế mà vẫn giữ được sự mềm mỏng của người mẹ, người vợ. Đặc biệt, ánh mắt và cách nói chuyện trầm ổn, điềm tĩnh của Lee Bo Young chính là vũ khí khiến nhân vật của cô luôn ở “cửa trên” trong mọi cuộc chiến nội bộ.
Nếu phải chọn một tiểu thư chuẩn chỉnh từ trong máu đến thần thái, thì Jin Young Seo do Seol In Ah thủ vai chính là định nghĩa. Là con gái duy nhất của một tập đoàn tài chính lớn, Young Seo sở hữu nhan sắc hiện đại, tự do tài chính và quan trọng nhất: không hề mắc bệnh tiểu thư.
Cô vừa sống sang, vừa sống đẹp, tốt bụng, hài hước và không ngại “chặt chém” bố mình để bảo vệ tình yêu. Jin Young Seo không cần diện váy dạ hội hay mang túi trăm triệu mới toát lên khí chất con nhà giàu. Seol In Ah đã thể hiện Jin Young Seo một cách sống động, đáng yêu mà vẫn rất sang. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng: “Nếu trong đời gặp được một tiểu thư như Young Seo thì chắc phải cưới liền tay.”
Lạnh lùng, sắc sảo và quyền lực, đó là những gì khán giả nhớ về Jung Jae Yi chỉ sau vài tập đầu của Hierarchy. Là người thừa kế của tập đoàn Jae Yi Group, nữ sinh này không cần lên tiếng cũng khiến người khác phải dè chừng. Roh Jeong Eui thể hiện vai diễn với một lớp khí chất đè nặng: cái cách cô đứng im giữa sân trường cũng đủ khiến mọi người xung quanh... không dám thở mạnh. Điểm ấn tượng nhất ở Roh Jeong Eui chính là gương mặt lạnh như sương sớm nhưng ánh mắt lại luôn lấp lánh sự tổn thương. Nét đẹp sắc nét, phong thái kiêu kỳ kết hợp cùng đồng phục học sinh đắt tiền tạo nên hình ảnh một tiểu thư “con nhà trâm anh thế phiệt” đúng nghĩa.
Là chị gái ruột của Jang Wonyoung, Jang Da Ah vốn đã mang ngoại hình đậm chất “tiểu thư bẩm sinh”: nét đẹp thanh tú, gương mặt nhỏ, ánh nhìn sắc lạnh và dáng người mảnh dẻ sang trọng. Nhưng phải đến Pyramid Game, khí chất ấy mới thật sự phát huy đúng nơi đúng chỗ qua vai Baek Hae Rin - học sinh hạng A, con gái một gia đình tài phiệt, đứng đầu chuỗi phân tầng quyền lực ngầm trong ngôi trường nữ sinh.
Jang Da Ah diễn không quá nhiều thoại, nhưng gương mặt lúc nào cũng giữ được độ lạnh vừa phải, điềm tĩnh nhưng không vô cảm, khiến ai cũng phải "rén".