(Bài viết mang nội dung vui vẻ là chính, giải trí là chủ yếu)
Chắc hẳn đây là khoảng thời gian khiến học sinh cuối cấp và phụ huynh của họ vô cùng đắn đo và khó nghĩ về việc chọn trường Đại học. Học những gì? Học xong làm gì? Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra tương lai của mình sau 4 năm nữa chưa?
Nếu chưa thì hãy để tôi trả lời giúp bạn, bằng kinh nghiệm của một người đã từng kinh qua (vài) kì thi quan trọng nhất đời mình, để các bạn thấy được thực tế phũ phàng đang mở rộng vòng tay chờ đón mình phía trước!
Học xong đừng "đốt ổ cứng" để khôi phục dữ liệu nhé!
Tự tay xây lên công trình mình ước ao luôn nhé...
Công việc cũng na ná nhau thôi ấy mà.
Còn bạn sẽ làm gì với tờ báo thì chúng tôi cũng chưa biết.
À nhớ phải có cả tình yêu với các boss nữa nhé!
Gì chứ cái này lúc nào cũng đắt hàng.
Đảm bảo lúc nào cũng có việc luôn, giờ các chị bán hàng online nhiều lắm!
Biết đâu sẽ tạo ra những sản phẩm để đời như anh rồng Pikalong?
Nhưng nhớ buôn bán đúng pháp luật mới giàu nghe chưa?
Đưa tận tay họ theo nghĩa đen ấy nhé!
Tất nhiên đây chỉ là những sự-thật-cũng-không-thật-lắm chúng tôi đưa ra giúp bạn giải trí thư giãn đầu óc trước khi bước vào những ngày thi cử căng thẳng. Hãy tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ về khả năng của bản thân để đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất, thích hợp nhất cho tương lai của mình!