10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi!

M416 - Design: Đức Minh, Theo Helino 00:07 30/10/2019

Yêu xa tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, nếu bạn kiên trì chịu đựng, bạn sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, bạn sẽ để vuột mất người kia mãi mãi. Vậy nên khi yêu xa, xin hãy kiên trì một chút, tin tưởng nhiều hơn một chút.

Khi yêu, ai cũng muốn lúc nào cũng được kề cận bên người mình yêu cả ngày, bởi chỉ xa nhau một chút thôi đã thấy thiếu thốn, đã thấy nhớ nhung. Thế nhưng vì lý do này, lý do khác, có nhiều cặp đôi buộc phải yêu xa, người ở thành phố này, người ở đô thị khác, thậm chí kẻ Bắc người Nam, cả năm chỉ gặp nhau đôi ba lần là chuyện hết sức bình thường.

Yêu xa khổ lắm, yêu xa khó khăn, ai cũng biết điều đó. Lắm lúc, bạn cảm tưởng như thể mình đang yêu nhau với cái điện thoại, những lúc buồn không nói cũng chẳng ai biết, những lúc ốm chỉ nhận được hai chữ *ôm ôm* trên điện thoại. Bạn nhớ người ta đến muốn khóc, bạn biết yêu rất mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc, muốn giữ người ta càng chặt hơn. Thế mới nói, yêu xa tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, nếu bạn kiên trì chịu đựng, bạn sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, bạn sẽ để vuột mất người kia mãi mãi. Xin dành tặng những ai đang yêu xa 10 mẩu chuyện ngắn này như lời động viên và lời chúc, hy vọng các bạn đều sẽ được hạnh phúc!

Những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe... bỗng trở thành sợi dây kéo hai người yêu xa gần lại với nhau hơn

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 1.

Kiên trì một chút, tin tưởng nhiều hơn một chút thôi thì hạnh phúc sẽ đến

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 3.

Buồn vui giận hờn gì cũng qua chiếc điện thoại, nhưng nếu không có nó, hai kẻ yêu xa sẽ cô đơn tới cỡ nào

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 5.

Giờ phút tạm biệt, ai về thành phố của người nấy tiếp tục cuộc sống riêng, chờ đến lần tiếp theo được gặp nhau lúc nào cũng đầy nước mắt

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 7.

Sân bay là nơi chứa đựng những nụ cười, những cái ôm và cả những giọt nước mắt lăn dài

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 9.

Hạnh phúc nhất khi yêu xa không phải là khi nghe được câu nói: "Anh yêu em" mà là câu nói: "Mai gặp em nhé!"

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 11.

Dù ở xa nhau nhưng chỉ cần hai bạn luôn nhìn về chung một hướng thì sau cuối, đường thẳng mang tên cả hai sẽ giao nhau

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 13.

Yêu xa rất vất vả nhưng cũng lãng mạn, ngọt ngào chẳng kém gì những mối tình bình thường khác

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 15.

Hạnh phúc với những người yêu nhau mà không được ở cạnh nhau hóa ra chỉ đơn giản đến thế...

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 17.

Chỉ mong rồi sớm có một ngày những trang trò chuyện trên mạng sẽ biến thành lời dịu dàng bên tai, câu chúc ngủ ngon qua điện thoại sẽ biến thành nụ hôn ngọt ngào ấm áp

10 mẩu chuyện dành cho những kẻ yêu xa: Kiên trì thêm một chút thôi, hạnh phúc đang ở rất gần rồi! - Ảnh 19.