Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) của Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri kể về câu chuyện tình yêu và hành trình vươn tới ước mơ của những người trẻ tuổi. Không chỉ có nội dung ngọt ngào, phim còn có nhiều câu thoại ý nghĩa.
Khi Na Hee Do (Kim Tae Ri) hỏi Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) vì sao anh luôn ủng hộ cô dù ngay cả mẹ cô cũng không tin cô, Baek Yi Jin đã trả lời như vậy. Nhìn Na Hee Do cố gắng, Baek Yi Jin được tiếp thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh của mình.
Dù không thể ở bên cạnh Na Hee Do trong thời gian cô thi đấu vòng loại tuyển quốc gia, Baek Yi Jin vẫn có những cách rất đặc biệt để tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Không chỉ có Na Hee Do là chỗ dựa của Baek Yi Jin, Baek Yi Jin cũng là chỗ dựa của Na Hee Do. Sự ủng hộ của anh là liều thuốc tinh thần giúp cô vượt qua những trận đấu khó khăn.
Phải đối đầu với những tuyển thủ chuyên nghiệp, Na Hee Do từng sợ rằng mình sẽ thất bại. Nhưng cuối cùng, cô đã lấy lại tinh thần và giành chiến thắng.
Với mọi người, Na Hee Do chỉ ăn may nhờ hai tuyển thủ rút khỏi giải. Nhưng với cô giáo Yang Chan Mi, cô biết rõ Na Hee Do đã cố gắng như thế nào. Và khi Hee Do bước ra sàn đấu, cả thế giới cũng sẽ thấy.
Vốn là người lạnh lùng, cô giáo Yang Chan Mi đã có lời động viên bất ngờ đối với học trò. Cô cũng là người đã giúp Hee Do đuổi kịp các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Dù vẫn chưa chính thức yêu nhau, giữa Na Hee Do và Baek Yi Jin tồn tại tình bạn rất đặc biệt.
Liệu khi gặp lại nhau khi đã trưởng thành, mối quan hệ của Na Hee Do và Baek Yi Jin sẽ thay đổi? Twenty Five, Twenty One đang phát sóng mỗi cuối tuần trên tvN.
Nguồn ảnh: Tổng hợp