10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp!

Ni, Theo Helino 15:48 04/09/2019

Nghe xong những câu ngọt lịm này, nên phong anh Hưng của Bán Chồng là chúa “thả thính” của màn ảnh Việt!

Với nội dung gần gũi, đề tài giản dị, Bán Chồng đã thu hút rất nhiều người theo dõi. Phim xoay quanh Nương (Oanh Kiều) - cô gái thân phận trái ngang và cuộc đời lận đận. Trong số các nhân vật ấn tượng của phim, không thể không kể đến Hưng (Tim) - anh chàng đa tình và cực kì sát gái. Hưng quen Nương sau đó lại bỏ lên thành phố lấy vợ. Ngay cả khi lấy vợ rồi anh chàng còn lén lút qua lại với cô gái khác. Dưới đây là những câu thả thính "chất như nước cất" của Hưng, nói ngọt thế này bảo sao cô nào cũng đổ.

1. Người ta nói những người nợ nần nhau sau này sẽ phải lấy nhau

Mới gặp Diệu Ngọc (Cao Thái Hà) trong lần đầu đụng xe, Hưng đã nổi thói lăng nhăng theo đuổi và tán tỉnh Ngọc. Vì lỡ đụng xe nên Ngọc phải đền tiền cho Hưng và chịu trách nhiệm cho cái xe hỏng. Lấy cớ thiếu 100 nghìn tiền sửa xe, Hưng đã tìm đến Ngọc để mong được gặp cô một lần. Tuy chỉ gặp vài lần nhưng Hưng đã buông lời thả thính khiến Ngọc cũng phải liêu xiêu: "Người ta nói những người nợ nần nhau sau này sẽ phải lấy nhau"!

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 1.

2. Tôi khùng quá đúng không? Khi người ta yêu người ta thường làm mấy cái chuyện khùng này

Vì muốn lấy lí do gặp lại Ngọc mà Hưng đã mua nguyên chiếc xe Ngọc lỡ làm xước. Đúng là khi người ta đã muốn chinh phục người con gái mình yêu người ta sẽ làm tất cả. Chưa kể đến, Hưng còn là tay lăng nhăng và cực kì đào hoa. Nghe những câu ngọt ngào như thế này, người kiêu và chảnh như Ngọc cũng phải cảm nắng Hưng mất thôi.

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 2.

3. Tôi nghĩ là tôi đã yêu em rồi. Cho đến khi không thể xua đuổi hình ảnh của em ra khỏi tâm trí tôi, tôi biết là mình đã yêu em rồi!

Sau màn thả thính và bắt đền xe cực kì ấn tượng và khéo léo, Hưng bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình dành cho Ngọc. Chẳng biết là có tình cảm thật hay không hay chỉ vì thỏa mãn thói chinh phục phụ nữ của mình, Hưng chẳng ngại ngần mà nói yêu Ngọc bằng câu nói ngọt hơn cả mía đường: "Tôi nghĩ là tôi đã yêu em rồi. Cho đến khi không thể xua đuổi hình ảnh của em ra khỏi tâm trí tôi, tôi biết là mình đã yêu em rồi!"

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 3.

4. Tôi không biết tình cảm của em như thế nào, nhưng tôi sẽ rút lui trước khi mình không kiểm soát được tình cảm của mình với em

Biết chắc chắn rằng Ngọc đã có ấn tượng và tình cảm với mình, Hưng chọn cách rút lui để thử lòng Ngọc. Sau câu nói này của Hưng, y như rằng Ngọc bộc lộ vẻ mặt hụt hẫng lẫn hối tiếc. Thế là Hưng lại giở trò đau ốm để Ngọc mua thuốc và đồ ăn đến chăm sóc. Đúng là đẹp trai, chai mặt lại còn khéo nói nữa thì Ngọc sang chảnh đến mấy cũng đổ ngay thôi!

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 4.

5. Anh muốn được bệnh hoài để được em chăm sóc. Anh có thể ích kỉ một lần để giữ em bên mình được không?

Sau vài lần đò đưa thả thính, vài bó hoa hồng, vài lần gặp mặt, cuối cùng thì Ngọc cũng thể hiện sự quan tâm đối với Hưng. Nghe tin Hưng ốm Ngọc đã tức tốc chạy đến tận nhà để chăm sóc. Nào mua cháo, mua thuốc rồi mua hoa quả để hỏi thăm Hưng. Đúng là không ai vượt qua nổi của ải thả thính ngọt ngào này của Hưng: "Anh muốn được bệnh hoài để được em chăm sóc. Anh có thể ích kỉ một lần để giữ em bên mình được không?".

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 5.

6. Xa em một ngày anh đã thấy nhớ rồi, một tháng không biết sống như thế nào đây?

Biết tin vợ về, Hưng nhanh trí nghĩ ra một kế hoạch công tác để tạm xa Ngọc chăm sóc cho vợ. Trước khi đi, anh chàng bất ngờ đến chào tạm biệt Ngọc khiến cô nàng hết sức hụt hẫng và ra vẻ giận dỗi. Nhưng chỉ sau vài lời hứa hẹn, Hưng cũng dỗ dành được Ngọc đồng ý cho mình đi: "Xa em một ngày anh đã thấy nhớ rồi, một tháng không biết sống như thế nào đây?"

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 6.

7. Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai!

Vừa đẹp trai lại khéo nói, chẳng những ngọt ngào với bồ mà Hưng còn ngọt ngào hơn cả đối với vợ mình. Dù sau lưng thì ngoại tình, lăng nhăng nhưng trước mặt vợ Hưng vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng kiểu mẫu đàn ông chung thủy trước mặt nhưng lại đểu cáng sau lưng. Khi vợ tỏ ra lo lắng cho Hưng khi toàn gọi đồ ăn ở ngoài về ăn, Hưng đã nhanh chóng nịnh nọt: "Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai" , được ăn với vợ đã là một niềm hạnh phúc rồi!

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 7.

8. Lúc nào em cũng trong đầu anh hết! Không chạy thoát khỏi anh đâu!

Ngoại tình sau lưng là thế, phản bội vợ là vậy, ấy vậy mà vẫn nịnh nọt ngọt ngào với vợ. Anh đã hủy hết các kế hoạch trong hai tháng nay chỉ để ở nhà chăm sóc em, mặc dù em không thích nhưng anh vẫn nguyện ở nhà với em: "Lúc nào em cũng trong đầu anh hết! Không chạy thoát khỏi anh đâu!"

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 8.

9. Cả cuộc đời này trừ khi em ruồng bỏ anh, còn anh có chết cũng không xa em đâu. Còn việc chăm sóc em là niềm vui, là nghĩa vụ của anh

Bản thân vốn không để đi lại được, đi đâu cũng phải dùng xe lăn nên vợ Hưng luôn khuyên anh hãy tìm người con gái khác tốt hơn cô. Cô luôn cho mình là gánh nặng của chồng và không đem lại hạnh phúc cho chồng. Tuy vậy, bằng lời lẽ ngọt ngào của mình, Hưng đã trấn an vợ: "Cả cuộc đời này trừ khi em ruồng bỏ anh, còn anh chết cũng không xa em đâu. Còn việc chăm sóc em là niềm vui, là nghĩa vụ của anh".

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 9.

10. Anh say mất rồi! Yêu em thật là thích! Khi thì rõ như ban ngày khi thì lung linh như ánh trăng biển đêm

Ở nhà chăm sóc vợ thì lại nhớ bồ, lấy lí do đi công tác, Hưng lén gặp Ngọc tại bãi biển. Nào ngờ, vợ Hưng đã cho người theo dõi và thấy được cảnh tượng tình cảm của hai người. Còn về phía Ngọc, có lẽ lúc này cô nàng đang lâng lâng trong tình yêu và muốn Hưng là của riêng. Thật sự thì Hưng đã say Ngọc như điếu đổ rồi: "Anh say mất rồi! Yêu em thật là thích! Khi thì rõ như ban ngày khi thì lung linh như ánh trăng biển đêm!"

10 câu “thả thính” cực chất của Tim trong Bán Chồng: Hội F.A học ngay để thoát ế khẩn cấp! - Ảnh 10.

Thả thính ngọt lịm kiểu như Hưng thì chắc chắn cô nào cũng say như điếu đổ. Nhưng chuyện tình của Ngọc và Hưng có được tiếp tục khi Hưng đã lừa dối cả Ngọc và vợ mình?

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về những câu thả thính của Hưng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bán Chồng được phát sóng trên VTV3 lúc 21h30 thứ 2 và thứ 3 hàng tuần!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày