Đây là một con đường xuyên núi độc đáo, phủ một màu xanh mướt của cây cỏ, đẹp như một thước phim cổ tích. Nơi đây chính là con đường xuyên rừng ở Bản Loàn, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, một địa danh thuộc Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ).
Nguồn: @cuacua1307
Để chạm đến được vẻ đẹp này, du khách phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Con đường dẫn vào Bản Loàn, Yên Thịnh sẽ thử thách những tay lái vững vàng nhất với những cung đường đèo uốn lượn, những con dốc nhỏ và khung cảnh núi rừng hoang sơ, hùng vĩ đặc trưng của vùng Đông Bắc.
Đó là một đường hầm xuyên núi, không phải do con người xây bê tông cốt thép mà được tạo nên từ chính những vách đá tự nhiên, và được khoác lên mình một tấm áo xanh mướt của rêu phong và cây cỏ dại. Từ phía xa nhìn lại, con đường trông như một cánh cổng bí mật dẫn vào một thế giới khác. Vòm đá cong cong được phủ kín bởi những tầng lá cây, dây leo chằng chịt, tạo thành một mái vòm xanh hoàn hảo. Không khí bên trong đường hầm mát lạnh, mang theo hơi ẩm của đất đá và mùi hương trong trẻo của cỏ cây, tạo nên một cảm giác thư thái, dễ chịu.
Nguồn: @laduong253
Ít ai biết rằng, vẻ đẹp nên thơ ấy lại ẩn giấu một quá khứ đầy dấu ấn lịch sử. Con đường này vốn là một đường hầm do người Pháp xây dựng từ thời xưa, với mục đích chính là vận chuyển quặng khai thác từ các mỏ trong vùng. Những vách đá giờ đã được rêu phong phủ kín, những dấu tích của quá trình khai thác đã mờ dần, nhường chỗ cho cây cỏ.
Nguồn: @laduong253
Khi những hình ảnh về cung đường này được chia sẻ, rất nhiều người đã ngay lập tức liên tưởng đến "Đường hầm Tình yêu" (Tunnel of Love) nổi tiếng ở Klevan, Ukraine. Đó là một đoạn đường sắt dài gần 5km được bao phủ bởi những vòm cây xanh rì, tạo nên một khung cảnh lãng mạn bậc nhất thế giới. Tuy có nét tương đồng về vẻ đẹp được tạo nên bởi sự giao hòa giữa công trình của con người và thiên nhiên, "đường hầm" ở Thái Nguyên lại mang một nét độc đáo rất riêng. Nếu như vẻ đẹp ở Ukraine gắn liền với đường ray và những chuyến tàu thì ở Việt Nam, đó lại là một con đường mòn xuyên qua lòng núi đá, mang vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và có phần gai góc hơn.
Đường hầm Tình yêu tại Ukraine
Để đến được địa điểm này, du khách có thể xuất phát từ trung tâm huyện Chợ Đồn (cũ), di chuyển theo hướng đường liên tỉnh đi Tuyên Quang. Khi thấy cổng chào của thôn Bản Loàn, du khách rẽ vào một con đường nhỏ và đi tiếp khoảng 700-800 mét là sẽ tới đường hầm. Theo người dân địa phương, đi sâu vào trong khu vực này còn có một con suối nhỏ, với cảnh quan xung quanh rất yên bình, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Ngay trên dải đất hình chữ S thân thương này, vẫn còn vô vàn những kỳ quan đang chờ đợi được khám phá. Con đường xuyên rừng ở Chợ Đồn chính là một minh chứng sống động. Nó không chỉ là một điểm đến, mà còn là một hành trình đi tìm vẻ đẹp, tìm về quá khứ và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Một ngày nào đó, hãy thử một lần tạm gác lại những bộn bề, xách ba lô lên và đi, để được tận mắt chiêm ngưỡng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cổ tích giữa đời thực này.