1 quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của 2 người phụ nữ, càng ngẫm tôi càng thấm: Thiếu tiền cũng không đáng sợ bằng thiếu thứ này!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 15:37 17/03/2025
Chia sẻ

“Làm chủ” một túp lều tranh với “làm nô lệ trong biệt thự”, chưa biết ai khổ hơn ai.

Giống như phần lớn các “mọt phim” khác mấy ngày gần đây, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) của Park Bo Gum và IU cũng làm tôi khóc sưng cả mắt, “cày” một lèo 8 tập không thể dừng lại được.

1 quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của 2 người phụ nữ, càng ngẫm tôi càng thấm: Thiếu tiền cũng không đáng sợ bằng thiếu thứ này!- Ảnh 1.

Dù khiến tuyến lệ của người xem phải hoạt động hết công suất, nhưng cũng chẳng hề sai nếu gọi Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là một series chữa lành, vì đây không chỉ đơn thuần là “một bộ phim xem xong để đó”.

Bằng chứng là chỉ cần đặt 2 từ “quả quýt” vào thanh tìm kiếm của bất kỳ nền tảng MXH nào, bạn sẽ thấy không ít chia sẻ của những người người đã làm mẹ, hoặc một cô gái còn độc thân, hay cả mấy chàng trai tân chưa vợ con gì. Mỗi người một trải nghiệm sống, nên bài học họ cảm nhận được từ 8 tập phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt cũng có phần khác nhau.

1 - Nếu thiếu đi tình yêu và tình thương, ngay cả khi dư tiền sẵn của, chúng ta cũng chỉ là “nô lệ” trong hôn nhân

Sau khi mẹ qua đời, bà nội và chú quá nghèo để có thể chăm sóc, che chở cho mình, nhân vật nữ chính Ae Sun do IU thủ vai, suýt chút nữa đã kết hôn với tàu trưởng - một người đàn ông giàu có, hơn cô 15 tuổi. Lý do đương nhiên không phải vì tình yêu, cô chỉ đơn thuần là muốn có 1 chốn dung thân, muốn 1 cuộc sống không còn phải lo tới bữa cơm, giấc ngủ.

Nhưng cuối cùng, Ae Sun cũng kịp “quay xe vào đúng phút chót”, để quay về với Gwan Sik - Nam chính do Park Bo Gum thủ vai.

Khoảng thời gian đầu khi mới kết hôn, đến một túp lều tranh, Gwan Sik và Ae Sun còn chẳng có. Họ 5 lần 7 lượt phải “xin khất” tiền thuê nhà, không dám ăn no để nhường cơm và thức ăn cho con, nhiều đêm đi ngủ với cái bụng réo òng ọc vì đói. Trong khi đó, cô gái kết hôn với tàu trưởng thì khác, bản thân được ăn sung mặc sướng, ở trong biệt thự, con cái đẻ ra cũng không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

1 quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của 2 người phụ nữ, càng ngẫm tôi càng thấm: Thiếu tiền cũng không đáng sợ bằng thiếu thứ này!- Ảnh 2.

Cuộc đời của 2 cô gái này “giao” nhau ở một người đàn ông: Có tiền nhưng vũ phu, gia trưởng. Ae Sun “tháo chạy” kịp thời để về với Gwan Sik và trở thành cô vợ được chồng yêu, chồng chiều. Còn cô gái kia thì khác, vì chọn nhầm chồng nên bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần suốt nửa đời về sau (Nguồn ảnh: Xem gì hong?)

Mãi cho tới vài năm sau, khi người con đầu của Ae Sun và Gwan Sik đã học cấp 1, cuộc sống của họ cũng khấm khá hơn, câu chuyện mới vỡ lẽ ra rằng gia đình tàu trưởng kia chẳng có gì… ngoài tiền. Họ có tiền để ăn ngon, mặc đẹp nhưng không hề hạnh phúc.

Với bản tính vũ phu, anh ta đánh vợ, chửi con, cả vợ lẫn con đều bị bạo hành, đến mức cô vợ ấy còn từng tâm sự với Ae Sun rằng con của cô biết nói hai từ “Chết tiệt” trước khi biết gọi cha.

Con gái chọn nhầm chồng, nửa đời về sau có thể sẽ ngập trong nước mắt. Sự đối nghịch trong cuộc đời của nữ chính Ae Sun và nhân vật vợ tàu trưởng làm tôi nhớ đến câu nói “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”.

Tiền bạc chưa có, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau và cùng cố gắng, rồi sẽ có. Chứ đã không có tình yêu, tình thương dành cho nhau, thì có ngồi trên núi tiền, cũng thấy tất cả là vô nghĩa. Đúng là “làm chủ” một túp lều tranh với “làm nô lệ trong biệt thự”, chưa biết ai khổ hơn ai.

2 - Hãy chọn người “muốn lấy mình làm vợ” chứ không phải “lấy người về làm dâu”

Trong tập 4, nhân vật Gwan Sik có 1 câu thoại khiến “cả cõi mạng điên đảo”, đặc biệt là những chị em đã kết hôn: “Ae Sun đến sống với con, không phải đến để làm dâu nhà này”.

Sau khi chứng kiến bà nội và mẹ chửi mắng, thậm chí là thẳng tay giáng 1 cú tát vào mặt vợ mình, chỉ vì cô nhất quyết không muốn cho con gái học nghề lặn biển, Gwan Sik đã nói như vậy. Sau đó, anh nhất quyết đưa vợ con ra ở riêng vì muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

1 quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của 2 người phụ nữ, càng ngẫm tôi càng thấm: Thiếu tiền cũng không đáng sợ bằng thiếu thứ này!- Ảnh 3.

Bức ảnh khiến hàng ngàn chị em đã kết hôn muốn “tag ngay chồng vào” (Nguồn ảnh: Đài phát thanh)

Cũng có không ít người, khi xem đến phân cảnh này đã bĩu môi thở dài “đây là chuyện trong phim thôi, chứ ngoài đời thì…”.

Ừ thì đành rằng, phim ảnh với đời thực không phải lúc nào cũng giống nhau, phàm là môn nghệ thuật thứ 7, nỗi đau hay nước mắt cũng đều được lãng mạn hóa cả rồi. Nhưng nghĩ một cách tích hơn, chẳng phải xưa giờ, chúng ta vẫn tranh cãi mãi về vai trò của người chồng trong mối quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu đó sao? Nếu đời thực không có ai dám bảo vệ vợ như cách Gwan Sik bảo vệ Ae Sun, có lẽ, chẳng có mấy cuộc hôn nhân hạnh phúc, dài lâu.

Vậy nên thiết nghĩ, câu nói “nợ mẹ một nàng dâu” chỉ nên là một câu nói đùa. Con gái chọn chồng là chọn người đàn ông để đồng hành cả đời, để làm cha của con, chẳng có lý gì đàn ông chọn vợ lại là để “trả nợ nàng dâu” cho gia đình, cho dòng họ.

3 - Đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn đàn ông làm

Suốt 8 tập đầu của cả bộ phim, từ khi còn là 2 cô cậu học sinh cấp 3, cho tới khi đã có 3 mụn con, Gwan Sik vẫn luôn bị Ae Sun dằn hắt: “Con bò chết nó ám anh rồi à? Sao lại câm như hến thế?”.

Gwan Sik chẳng bao giờ hứa hẹn sẽ cho Ae Sun tất cả những gì cô muốn, nhưng từ năm 7 tuổi, cậu bé Gwan Sik đã giấu mẹ mang cá đùn cho Ae Sun vì sợ cô không được ăn ngon. Năm 17 tuổi, khi đi bán cá cho mẹ, Gwan Sik cũng ngồi cạnh sạp bán bắp cải của Ae Sun và ra rả như một cái máy phát: “Bắp cải này ngọt lắm”.

Đến khi lấy nhau, cậu bé năm nào giờ đã trở thành trụ cột của gia đình, Gwan Sik cũng chưa một lần than thở hay trách vợ vì không làm ra tiền. Dù có bị lưỡi tàu cắt đứt ngón tay, bị chủ tàu đánh đập, Gwan Sik cũng không than nửa lời.

1 quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của 2 người phụ nữ, càng ngẫm tôi càng thấm: Thiếu tiền cũng không đáng sợ bằng thiếu thứ này!- Ảnh 4.

Phân cảnh rút cạn nước mắt người xem (Nguồn ảnh: Xem gì hong?)

Khi công việc thuận lợi hơn, bữa ăn đã không còn là nỗi lo, Gwan Sik giấu Ae Sun mua lại căn nhà cũ mà mẹ cô từng ở ngày xưa. Nhờ có Gwan Sik, lần đầu tiên trong đời, Ae Sun có một căn nhà của riêng mình.

Liệt kê tất cả những chi tiết trên để thấy rằng, đúng là đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn đàn ông làm. Lời nói trót lưỡi đầu môi, lãng mạn bay bổng bao nhiêu nhưng bật ra khỏi miệng rồi, có khi cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Còn những tâm tư, ước muốn ghim sâu trong lòng “vì thương nhau” thì khác. Gọi đó là động lực cũng đúng, mà gọi là sức mạnh cũng chẳng sai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày