Youth of May: Bản nhạc tình yêu "ngọt sủng" viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả!

Jin, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/05/2021

Với không khí hoài cổ của thập niên 80, chuyện phim Youth of May xoay quanh mối tình đẹp nhưng cũng thật bi ai.

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc!

Youth of May (Tuổi Trẻ Của Tháng Năm) do "quái vật" Baeksang - Lee Do Hyun đóng chính vừa ra mắt đã vượt mặt tiền bối Vincenzo của Song Joong Ki khi cán mốc 8,9 điểm trên Douban, đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt của tác phẩm này. Với sự góp mặt của hai tên tuổi diễn viên sáng giá là Lee Do Hyun và Go Min Si, Youth of May đã tái hiện câu chuyện tình yêu của đôi trẻ bằng những thanh âm hoài niệm của thì quá khứ, khiến người xem bồi hồi, xao xuyến trước những thước phim cổ điển, ngọt ngào về tình yêu của thập niên 80 nhưng cũng đượm buồn với những định kiến của xã hội, của những ước mơ, hoài bão còn dang dở của tuổi trẻ. Với vòng xoáy của lịch sử, họ va vào nhau như định mệnh được sắp đặt, họ điên cuồng, khờ dại vì chính tình yêu và đam mê của mình, thế nhưng liệu chuyện tình này có thể đi đến một kết thúc có hậu không?

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 1.

Là tác phẩm chỉn chu trong từng thước phim, tái hiện cả một khung trời nhung nhớ của thập niên 80

Lấy bối cảnh nền là phong trào dân chủ hóa Gwangju diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 5 năm 1980, đối tượng tham gia chủ yếu là sinh viên trường Đại học Chonnam biểu tình chống chính phủ. Phong trào này sau đó đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Hàn Quốc. Youth of May chọn cách mở đầu phim qua những mảnh hồi ức của người đàn ông bí ẩn ở hiện tại, thời điểm mà cuộc khởi nghĩa qua đi nhưng vẫn để lại những tàn tích đau thương, để từ đó đưa khán giả quay ngược về quá khứ cùng tìm hiểu về diễn biến của câu chuyện này.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 2.

Cuộc khởi nghĩa Gwangju là một trong những sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng của lịch sử Hàn Quốc

Youth of May đã cất công mang lên màn ảnh nhỏ cả một xã hội cũ của xứ sở kim chi nhờ sự chỉn chu trong bối cảnh, màu phim đến âm nhạc. Tác phẩm này đã mang đến khán giả hơi thở thanh xuân của thời sinh viên vào thập niên 80 qua màu phim ngọt ngào nhưng cổ điển, đan xen cùng các gam màu trầm buồn của những trăn trở tuổi trẻ. Đồng thời đưa khán giả qua các miền thung lũng cảm xúc với những khung hình nên thơ, lung linh, lãng mạn của tiết trời tháng 5, bảo đảm còn xem là còn mê, day dứt khó lòng dứt ra.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 5.

Cốt truyện nửa là đường mật, nửa là đau thương, nhịp phim chậm rãi chuẩn vị "healing"

Chuyện phim Youth of May được tái hiện qua lăng kính của chàng sinh viên Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun), anh là niềm tự hào của tỉnh Gwangju nhờ danh thủ khoa ngành Y. Mang theo nỗi đau khắc khoải của những bồng bột tuổi trẻ, Hwang Hee Tae trở về quê hương và được sắp xếp ra mắt với cô tiểu thư Lee Soo Ryun (Geum Sae Rok). Tuy nhiên, trớ trêu thay Soo Ryun lại chẳng có tham vọng về việc kết hôn nên đã nhờ cô bạn Kim Myung Hee (Go Min Si) đến buổi ra mắt thay để đổi lấy tấm vé du học Đức mà Myung Hee luôn ao ước. Theo kế hoạch của cô bạn thân, Myung Hee ra sức để lại ấn tượng xấu với Hee Tae để phá vỡ hôn ước, nhưng nào ngờ anh chàng đã biết trước danh tính thật của cô và đã trót yêu cô y tá nghèo này, dù biết rằng người bố tài phiệt của mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Cuộc gặp gỡ của Myung Hee và Hee Tae chính là sự an bài của bánh xe số phận, là tháng 5 ngọt ngào trước khi cơn bão ập đến.

Khác với các tác phẩm hiện đại, nhịp phim và tiết tấu của Youth of May chậm rãi, dễ chịu như một liều "detox" thanh lọc tâm hồn giữa dòng chảy vội vã của đời.

Jin

Một điểm chung giữa các nhân vật của tác phẩm này chính là họ đều mang theo mình những vết sẹo trong tâm hồn hay những khát vọng cháy bỏng thoát khỏi "cái kén" của thực tại và số phận. Chàng sinh viên Hwang Hee Tae dù là con của nhà tài phiệt nhưng luôn phải sống dưới ánh mắt khinh bỉ của người đời khi sinh ra dưới danh phận là con của kỹ nữ, Hee Tae luôn bị ám ảnh bởi những sai lầm của quá khứ mà mãi vẫn chưa tốt nghiệp trường Y.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 8.

Về phần Myung Hee, cô sinh ra ở gia đình khó khăn nhưng luôn mơ về ước mơ du học Đức nên cô nàng luôn cố gắng chịu đựng những bất công từ công việc và cuộc sống, kể cả chấp nhận đi xem mắt thay cô bạn thân chỉ đổi lấy tấm vé du học. Sinh ra ở thời đại trọng nam khinh nữ, những nữ y tá như Myung Hee thường bị quấy rối nhưng cô là số ít những người dám đứng lên chống lại cái sai.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 9.

Theo dòng chảy nhẹ nhàng của chuyện phim, các nhân vật còn lại cũng dần xuất hiện. Là cô tiểu thư Lee Soo Ryeon, cô con gái xinh đẹp của gia đình tài phiệt nhưng khác với gia cảnh giàu có của mình, Soo Ryeon lại chính là người cầm đầu cho phong trào biểu tình tại Gwangju phản đối chính quyền.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 10.

Bên cạnh cô em gái đài các là người anh trai cả của Soo Ryeon - Soo Chan (Lee Sang Yi). Anh là du học sinh từ nước ngoài về, mang theo những tư tưởng phương Tây hiện đại về quê hương Gwangju. Hình ảnh của Soo Chan đại diện cho những người trưởng nam luôn phải bươn chải để gánh vác trách nhiệm của cả gia đình lẫn các mối lo xã hội mà quên đi khái niệm dành cho bản thân.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 11.

Bên cạnh những ước mơ, hoài bão của người trẻ là những định kiến của xã hội cũ đè nặng lên đôi vai họ cùng những trách nhiệm với gia đình, xã hội. Là người cha vì tham vọng nên đã sắp đặt cho con mình một hôn nhân môn đăng hộ đối, hay những bất công của chính quyền đã vô tình đẩy các cô cậu sinh viên vào cuộc biểu tình đau thương.

"Nội dung" Lee Do Hyun bùng nổ từ nhan sắc đến diễn xuất: Hiểu sao ai cũng đòi gả cho anh!

Sau thành công với loạt vai diễn lớn, nhỏ ở các tác phẩm thành công như Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng), Sweet Home (Thế Giới Ma Quái), 18 Again (Trở Lại Tuổi 18),... Lee Do Hyun lại một lần nữa chứng minh thực lực diễn xuất của mình với vai chính đầu tay ở Youth of May. Quả thực không sai khi nói đây là vai diễn được "đo ni đóng giày" cho Lee Do Hyun khi anh đã lột tả trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Hwang Hee Tae, từ lời thoại đến tạo hình nhân vật, dường như cực kỳ "ăn khớp" với nam diễn viên. Hwang Hee Tae dù sinh ra ở xã hội cổ hủ nhưng tư duy của anh chàng lại rất đứng đắn và hiện đại, từ lời nói đến hành động của Hee Tae đều hội tụ đủ các yếu tố của một "bạn trai" mơ ước của mọi cô gái, cũng chính vì thế mà không ít khán giả đã đòi "gả" cho anh chàng chỉ sau 2 tập phim. Tuy nhan sắc của Lee Do Hyun không thuộc hàng cực phẩm nhưng vẫn thành công thu hút khán giả nhờ nụ cười tỏa nắng và khí chất "trai ngoan".

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 12.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 13.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 14.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 15.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 16.

Cặp đôi anh em Sweet Home "lịch kiếp" ngọt xớt, tương tác đáng yêu vừa đủ xài!

Cặp đôi Lee Do Hyun và Go Min Si đã từng hợp tác với nhau ở bom tấn kinh dị Sweet Home, nên cũng nhờ thế mà phản ứng hóa học của đôi bạn diễn này cũng tự nhiên và duyên dáng hơn. Youth of May không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn, dí dỏm như màn ra mắt nổi đình đám khắp mạng xã hội của cặp đôi Hee Tae - Myung Hee hay những lần thả thính bao ngầu của chàng giàu Hee Tae. Dù năm lần bảy lượt bị khước từ bởi Myung Hee, nhưng Hee Tae vẫn luôn âm thầm nỗ lực để giành lấy tình cảm của cô nàng. Về mặt Myung Hee, dù luôn tỏ ra chán ghét Hee Tae nhưng sâu trong tim cô luôn khắc khoải hình bóng của anh chàng từ bao giờ không hay.

Diễn biến tình yêu của Hee Tae và Myung Hee nhẹ nhàng, khoan thai, phù hợp với bối cảnh lịch sử. Phản ứng hóa học không quá bùng nổ, nhưng cũng vừa đủ xài!

Jin

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 18.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 19.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 20.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 21.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 22.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 23.
Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 24.

Youth of May phát sóng mỗi thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh KBS2.

Youth of May: Bản nhạc tình yêu ngọt sủng viết bằng máu và cái chết, Lee Do Hyun bùng nổ visual khiến ai cũng đòi gả! - Ảnh 25.

Nguồn ảnh: Tổng hợp