Yêu nhau, là có quyền ghen chứ nhỉ?

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 24/05/2017

Đừng bao giờ dùng cái mác "em gái kết nghĩa" để phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Là gì thì gì, cũng phải có lòng tự trọng tối thiểu nhé cô gái.

Em gái kết nghĩa của người yêu chị ơi,

Chị không nghĩ sẽ có ngày mình phải nói với em những lời nặng nề như thế này. Nhưng quả thực, sau những gì em làm với bọn chị, và với tình yêu của hai anh chị, thì chị thấy những gì chị sắp nói đây vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Người yêu chị quen em như thế nào, rồi vì sao mà nhận em là em gái kết nghĩa, chị chẳng quan tâm. Chị chỉ biết rằng khi bọn chị đến với nhau thì lúc đó em vẫn chưa xuất hiện. Bọn chị có một nguyên tắc là không xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau, ai cũng cần có không gian và thời gian riêng dành cho những mối quan tâm khác trong cuộc sống như gia đình, bè bạn, công việc... Thế nên trong một lần đi cafe cùng bạn bè, người yêu chị giới thiệu em là em gái kết nghĩa, chị cũng vui vẻ chào hỏi em và cho đó là chuyện bình thường. Ai cũng có quyền được kết bạn mới phải không em?

Thế nhưng, càng ngày chị càng nhận ra, em dần vượt quá vị trí "em gái kết nghĩa" của mình mà muốn đòi hỏi một thứ gì đó cao xa hơn. Chị nói em đang muốn vị trí của chị bên cạnh người mà em gọi là "anh trai" đấy, em có chối cãi được không? Em thấy chị cười, chị nói hay chị im lặng thì không có nghĩa là chị ngu, chị không biết em đã và đang làm gì sau lưng chị. Khi viết những dòng này, chị đã nghĩ, phải chăng khi những đứa con gái giống như em, mang cái danh em gái kết nghĩa, em gái nuôi, bạn thân không còn tồn tại, thì những cuộc tình mới được vẹn toàn và êm ấm? Tại sao em và những đứa con gái khác giống như em, cái gì cũng biết mà chỉ có biết điều là không? Chẳng lẽ không có ai dạy em, đừng bao giờ xâm phạm vào những thứ riêng tư của người khác, đừng bao giờ cố gắng cướp những thứ không phải của mình? 

Yêu nhau, là có quyền ghen chứ nhỉ? - Ảnh 1.

Cô em gái kết nghĩa ạ, nếu em không có xe để đến trường, thì em đừng đi học nữa. Nếu em không có ai đưa đi ăn, thì em nhịn đói luôn đi. Nếu em đi chơi khuya không có ai đưa em về, thì tốt nhất em đừng đi nữa. Em không thể lo cho cuộc sống của em, không có nghĩa là người yêu chị phải làm những việc đấy. Chị còn chưa bắt anh ấy phải làm thế với chị, thì em lấy tư cách gì để sai bảo anh ấy phải cung phụng em? Chuyện xảy ra 1 lần, 2 lần thì chị còn có thể thông cảm, nhưng những lần nhờ vả của em diễn ra như cơm bữa thì chị không ngồi im được đâu. Em mà có lòng tự trọng, thì chắc chắn em sẽ biết cái gì nên làm, cái gì không. Em không thấy mình đang giống như phải cầu xin người yêu chị để mắt đến em đấy chứ? Em vòng tay ra ôm eo, em nũng nịu đòi anh ấy cài quai mũ bảo hiểm, em muốn anh ấy buộc dây giày cho em... OK thôi nếu đấy là người yêu em. Nhưng không, anh ấy là của chị. Và sau mỗi lần em tỏ ra yếu ớt và đáng thương như vậy, người yêu chị chỉ chép miệng và thở dài với chị "đúng là hành động ngốc nghếch."

Em có hiểu điều ấy là gì không? Là anh ấy hiểu hết những màn thả thính của em đấy, anh ấy biết em đang làm gì với tình yêu của bọn chị đấy. Nhưng anh ấy không nói, anh ấy vẫn cố gắng đối xử tử tế với em. Vì anh ấy không phải là một thằng tồi, và đương nhiên, chị tin là người yêu chị biết đâu là điểm dừng trong mối quan hệ với em. Chỉ có em là mơ mộng quá, ảo tưởng quá và luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có sức hút cực kỳ. Nực cười và đáng thương thay. 

Cái gì là của em thì sẽ là của em, nhưng cái gì đã thuộc về người khác thì em có dày công cướp đoạt như nào cũng không được đâu. Em nghĩ bọn chị yêu nhau chỉ qua vài lần đón đưa, vài lần quan tâm như em đang muốn người yêu chị đối xử với em đấy à? Không đâu, bọn chị yêu nhau là vì hai tâm hồn hoà hợp, vì cảm thông và thấu hiểu được cho những tính tốt cũng như tính xấu của nhau, biết cùng nhau cố gắng để tốt lên. Thế nên em đừng hy vọng chỉ nhờ vào vài ba kiểu thả thính nhạt nhẽo và trẻ con mà có thể cướp của người khác về làm của mình, em nhé.

Yêu nhau, là có quyền ghen chứ nhỉ? - Ảnh 2.

À đấy, chị cũng suýt quên không nhắc tới chuyện đã mấy lần em cố nói xấu chị với người yêu chị. Chị nghe kể lại mà thấy tội nghiệp cho em quá. Chắc em đã tốn nhiều noron thần kinh lắm để nghĩ ra được mấy câu chuyện giật gân ấy phải không? Trước khi người yêu chị giới thiệu em với chị, chị chẳng biết em là ai, đến từ đâu, làm công việc gì, thế mà em cứ kể vanh vách quá khứ chị ra sao, như nào, làm như em biết rõ về chị lắm đấy. Mà có một điều em không biết, ấy là chị và người yêu chị là bạn từ bé đến giờ. Chị như nào anh ấy đều biết rõ, và ngược lại. Thế nên em thật đáng thương. Em không biết lượng sức mình, lân la làm quen và nhăm nhe phá hoại hạnh phúc của người khác. Em quả là dại dột và kém cỏi, cô gái ạ. 

Đã đến lúc em nên dừng lại tất cả những việc làm và ý nghĩ xấu xa của em được rồi đấy. Lòng bao dung của chị cũng có giới hạn thôi, chị cho em một cơ hội để tự giác rút lui, và hãy lấy đây làm bài học cho mình. Đừng bao giờ dùng cái mác "em gái kết nghĩa" để phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Là gì thì gì, cũng phải có lòng tự trọng tối thiểu nhé cô gái.