Y Vân nổi đoá vì chia tay Huỳnh Anh rồi vẫn bị nói là "dựa hơi", còn bị antifan chê "đô" đúng ngày đặc biệt
Y Vân không ngần ngại phản pháo những người chê mình nhưng sau khi được dân mạng an ủi, cô nàng lại bật khóc.
- Bạn gái Việt Kiều xác nhận chia tay, Huỳnh Anh đăng ảnh thời còn mặn nồng và nhắn nhủ: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
- Rộ tin Huỳnh Anh đã chia tay với bạn gái Việt kiều xinh đẹp giữa lúc Hoàng Oanh thông báo lấy chồng
- Bạn gái Huỳnh Anh khoe ảnh bố mẹ cách đây 26 năm, dân tình trầm trồ: Thì ra sang và đẹp là do di truyền!
Cách đây không lâu, thông tin Huỳnh Anh và bạn gái Việt kiều Y Vân đã chính thức chia tay khiến dân mạng tiếc nuối. Nhưng ngẫm nghĩ một chút thì cũng chẳng có gì lạ bởi việc yêu xa, chênh lệch múi giờ lẫn thời gian sinh hoạt là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Thế mà chưa kịp nguôi ngoai sau thông báo chia tay, Y Vân lại phải đối mặt với những lời không mấy hay ho đến từ dân mạng như đô con, dựa hơi người khác để nổi tiếng và đừng tham vọng. Đáp trả tin nhắn này, trên trang cá nhân của mình, Y Vân viết:
"Các chị em ơi, mình có gầy, mập, đô gì cũng được nha. Quan trọng nhất là phải tự tin với bản thân mình và làm ơn đừng để bản thân mình đi qua những lúc tệ đến nỗi phải đi gửi những loại tin nhắn này cho người khác! Và dành cho em gái bực bội: Gửi em tất cả yêu thương của chị. Em giữ gìn sức khoẻ nhé! Hôm nay mùng 8/3 mà nhắn kì thật!".
Y Vân nhận được tin nhắn body shaming đúng 8/3.
Chẳng cần chửi mắng hay xúc phạm, Y Vân vẫn khiến người nhắn tin cho cô muối mặt khi đọc được story này. Body shaming người khác mà vẫn nhận được lời chúc 8/3, thật sự là xấu hổ mà.
Nhân tiện, bạn gái cũ của Huỳnh Anh cũng chia sẻ thêm về chuyện từng bị chê bai về vóc dáng. Hoá ra đây không phải là lần đầu tiên và cô nàng cũng đã khóc rất nhiều vì chuyện này rồi nhưng bây giờ lại tỉnh bơ.
Ngay sau chia sẻ của Y Vân, dân mạng đã gửi rất nhiều lời an ủi và động viên đến cô nàng. Tất cả những lời nhắn khiến cho một cô nàng mạnh mẽ đáp trả body shaming lại bật khóc vì được yêu thương: "Mọi người ơi, tui khóc là vì tui cảm động có nhiều người thương tui chứ tui không có buồn nha!".



