Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: "Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi!"

Hạ Phong, Theo Pháp luật và bạn đọc 09:09 16/11/2020

Những đứa trẻ hở hàm ếch được ba mẹ đưa đến bệnh viện Đại học Y dược rất sớm. Trong sự hồi hộp và lo lắng, nhiều người đã rơi nước mắt vì dù sao con mình cũng... "sắp được cười rồi"!

Những em bé rất khó để cười khi chúng bị sứt môi, hở hàm ếch. Ngay khi chúng chưa nhận ra khiếm khuyết của mình, chúng đã làm quen với sự vất vả, khốn khổ. Từ ăn uống, nói năng đến thẩm mỹ, gần như chưa bao giờ có sự trọn vẹn. Tuy nhiên, ngày nay, nhờ sự tiến bộ của y học kỹ thuật, chứng hở hàm ếch đã có thể chữa bằng phương pháp phẫu thuật. Tuy rằng sau đó trên khuôn miệng của các em vẫn để lại sẹo nhưng chức năng hoạt động thì sẽ gần như được khôi phục rất tốt.

Mới đây, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 170 em bé bị sứt môi, hở hàm ếch đã được các bác sĩ thăm khám và phẫu thuật. Không cần diễn tả bằng lời cũng có thể biết, trong ánh mắt lo lắng của những người làm cha làm mẹ đều ánh lên sự vui mừng và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 1.

Tại hành lang của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có rất đông người chờ đợi để được khám chữa hở hàm ếch

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 2.

Niềm vui của người thân các em bé khi được giúp đỡ

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 3.

Ánh mắt thất thần, lo lắng đâu đó hiện hữu nhưng vẫn ánh lên niềm hi vọng

G.Y.D (tên viết tắt) là 1 trong 170 em bé chúng tôi được dịp tiếp xúc trong chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em khe môi hở - vòm miệng. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, cuộc nói chuyện ngắn ngủi với mẹ bé D. kéo chúng tôi vào trong sự hồi hộp chờ đợi ngày bé được phẫu thuật.

"Nhớ ngày đó, chị nhìn con ăn uống gì cũng hụt hơi, cảm giác bé không được thưởng thức trọn vẹn ngay cả những dòng sữa mẹ, điều mà đáng lẽ ra đứa trẻ nào cũng phải được hưởng. Nhìn những đứa trẻ đầy đủ nhưng con mình lại khuyết, ăn uống gì cũng không được, nhiều khi thấy con thích cái kẹo mút nhưng cố lắm mới mút được mà trào nước mắt", mẹ bé D. tâm sự.

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 4.

Những em bé hở hàm ếch đều gặp khó khăn trong việc ăn uống, nói chuyện

Điều mà những người mẹ, người bố tại đây sợ nhất có lẽ là khi con nhận thức được những khiếm khuyết trên khuôn mặt của chính mình. Cảm giác buồn tủi sẽ đeo bám và ngay cả khi chúng lạc quan tích cực thì nhiều người khác vẫn nhìn chúng là một đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh!

"Con mình đầy đủ về mặt thể chất là được. Ba mẹ nào chẳng mong con mình kiệt xuất, với người khác chị không biết nhưng với bé D. chị chỉ mong bé trưởng thành trong sự khỏe mạnh, vui vẻ, bình an", mẹ D. lau vội dòng nước mắt rồi bế D. lên, chỉ cho bé những cô chú bác sĩ đằng xa sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật cho bé.

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 5.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 6.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 7.

Những em bé khuyết tật bẩm sinh sẽ sớm được chữa lành

Chúng tôi hiểu được những khát khao ấy. Không phải riêng bé D. mà tất cả những đứa trẻ ở đây. Khiếm khuyết chưa bao giờ là một món quà. Vài năm vừa qua, những em bé hở hàm ếch đã vất vả với việc làm quen dị tật của mình, giờ đây, các em cần được đón nhận những món quà theo đúng nghĩa hơn.

Không khí chờ phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Đại học Y Dược ngoài vui vẻ có lẽ nhiều nhất là sự hồi hộp. Những ánh mắt ngây thơ bám lấy ba mẹ có lẽ vẫn chưa hiểu được mình rồi... sẽ được mỉm cười.

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 8.

Cuộc thăm khám diễn ra đối với từng bé một

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 9.

Sẽ có những đau đớn nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 10.

Ánh mắt thơ ngây chưa hiểu chuyện khiến ai nhìn cũng thấy thương

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 11.

Cuộc sống của các em rồi sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới

"Mong chờ lắm, chẳng biết nói thế nào vì con mình còn nhỏ quá. Tối qua chị chờ trời mau sáng để đến đây, kêu con ơi con đừng khóc thế là sáng giờ không hiểu sao bé ngoan lắm. Chắc cảm nhận được ba mẹ lo lắng", chị L. mẹ của một em bé trong 170 em được phẫu thuật hở hàm ếch tại Bệnh viện Đại học Y dược tâm sự.

Hơn 170 em bé có mặt tại chương trình Phẫu thuật trao nụ cười, có em phải chịu sự can thiệp để ăn làm sao thức ăn không trào ra đường mũi. Có bà mẹ đưa con từ tận miền Tây lên đây chỉ để mong chờ sáng hôm nay con mình chính thức bước vào chặng đường tìm lại nụ cười... Và khi chúng tôi hỏi họ, cảm xúc của họ là gì họ chỉ có thể nhìn con mình rồi nói: Cố lên con!

Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 12.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 13.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 14.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 15.
Xúc động câu nói nhắn gửi em bé hở hàm ếch trước giờ phẫu thuật: Cố lên con, con sắp được mỉm cười rồi! - Ảnh 16.