Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ!

Thiên An, Theo Trí thức trẻ 10:07 10/01/2023

Ngắm bộ ảnh, nhiều người còn tưởng mình đang được dịp "ghé" qua một ngôi trường ở Hàn hay Nhật cơ.

Có một điều khá hài hước là chúng ta thường ít khi thấy ngôi trường mình theo học... đẹp. Nguyên nhân có lẽ bởi chúng ta đã quá quen với nó khi ngày nào cũng quanh quẩn trong khuôn viên trường, ngày nào cũng ngắm đi ngắm lại những cảnh trí ở đó. Thế nhưng nếu đổi một góc nhìn hay đơn giản là một tone màu, bạn sẽ "À" lên đầy thích thú, rằng trường mình hóa ra xinh chẳng kém trường nào.

Các bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) mới đây cũng đã có được trải nghiệm này khi được ngắm bộ ảnh của một chàng trai có tên Đinh Việt Hoàng. Thông qua ống kính của Việt Hoàng, trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) hiện lên vô cùng nên thơ, thậm chí đẹp chẳng kém ngôi trường nước ngoài nào.

Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 1.

Với tone màu xanh pastel lạ mắt, UEL trông nên thơ và xinh xắn hơn hẳn

Với tone màu pastel xanh mát mẻ và lạ mắt, các ngóc ngách của UEL trong album ảnh này như được khoác lên tấm áo mới. Những ai không biết khéo còn tưởng đây là hình ảnh thuộc về một ngôi trường bên Hàn bên Nhật nào đó chứ chẳng phải ngôi trường nằm trong khuôn viên làng đại học Thủ Đức nữa.

Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 2.

Dù đều là những góc quen thuộc...

Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 3.

Nhưng qua ống kính của Việt Hoàng, mọi thứ trông "tình" hơn


Không phải ngôi trường ở Hàn ở Nhật nào đâu, trường Đại học Kinh tế - Luật đó cả nhà!

Được biết, Việt Hoàng hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ thông tin UIT (ĐHQG TP.HCM) - ngôi trường "hàng xóm" của UEL. Trong một lần đến dự lễ tốt nghiệp của một người chị học tại UEL, vì sẵn mang theo máy ảnh bên người nên tranh thủ thời gian rảnh tay, Việt Hoàng đã làm ngay vài "pô" ảnh tại UEL. Chính anh chàng cũng không ngờ những bức ảnh này sau đó lại gây sốt MXH.

"Đó là lần thứ 2 mình đến UEL. Mình rất ấn tượng với toà thư viện của trường, khi lên ảnh rất đẹp. Sau khi về nhà, mình đã đăng ảnh lên trang cá nhân, rất bất ngờ rằng bài viết đã được chia sẻ rần rần, nhiều bạn còn nhắn tin hỏi xin ảnh của mình nữa", Việt Hoàng hồi tưởng.

Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 5.

Chủ nhân của bộ ảnh là Đinh Việt Hoàng - sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghệ thông tin

Nhìn ảnh Hoàng chụp, ai cũng nghĩ chắc Hoàng là dân chuyên về nhiếp ảnh. Nhưng thực tế thì không, chụp ảnh chỉ là đam mê của Hoàng và mọi bức ảnh đều được anh chàng chụp theo cảm xúc. Hoàng cũng cho biết thêm dù sở thích này đôi lúc hơi tốn kém nhưng vì thích nên Hoàng không lấy thế làm mệt. Ngược lại, anh chàng này sẵn sàng làm thêm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập và đầu tư vào đam mê nho nhỏ của mình.

Về dự định trong tương lai gần, Hoàng tâm sự: "Thời gian sắp tới mình rất mong được chụp thêm nhiều bộ ảnh về các trường đại học khác, trước khi chính mình chia tay quãng đời đại học. Mình cũng hy vọng có thể phát triển được 1 kênh Instagram nho nhỏ về chụp ảnh du lịch nữa".

Hoàng thích chụp ảnh và sẵn sàng làm các công việc khác để đầu tư cho đam mê này

Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 7.
Xuất hiện trong bộ ảnh màu xanh pastel đẹp như mơ, một ngôi trường rất quen bỗng trở nên cực lạ! - Ảnh 8.
 

Một vài bức ảnh khác thuộc bộ ảnh

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) được thành lập ngày 24/03/2010, với tiền thân là khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM. Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu, UEL đã triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và phổ biến tri thức trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật; thông qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của quốc gia, của doanh nghiệp. Đồng thời, trường cũng chủ động, tích cực hội nhập ngày càng sâu, rộng vào các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học của khu vực và thế giới.

Cơ sở vật chất của UEL được đánh giá là vô cùng hiện đại. Tòa nhà điều hành và học tập của trường có tổng diện tích lên đến 13.000 m2, bao gồm 70 phòng học, 11 phòng học ngoại ngữ, 6 phòng máy tính, 3 phòng thực hành, 2 thư viện và các văn phòng làm việc khác. Hội trường lớn có diện tích 2.100 m2 với sức chứa lên đến 500 chỗ ngồi.

Ảnh: Đinh Việt Hoàng