Xuân Trường về nước: Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê

PH, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 28/06/2019

Có lẽ đúng như lời Đức Huy nói, những gì Xuân Trường cần lúc này là im lặng để tĩnh tâm và lấy lại sự tự tin chơi bóng sau chuyến xuất ngoại thứ hai trong sự nghiệp.

Ngày Xuân Trường rời Thái Lan, anh đến chia tay thủ môn Đặng Văn Lâm với một gương mặt tươi cười. Là vì anh được chơi với chú chó Bim đáng yêu, được gặp gỡ người anh tại tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Hay nụ cười cuối cùng tại Bangkok ấy chính là lời tạm biệt của anh với Thái Lan - nơi cho anh những tháng ngày trải nghiệm ngắn ngủi mà đáng nhớ trong sự nghiệp. 

Khoan hãy nghĩ đến việc trở về là điều tốt hay xấu với Xuân Trường. Điều đầu tiên mà fan quan tâm là cảm xúc của Xuân Trường. Đức Huy đã nói ngắn gọn như thế này khi đề cập đến cách anh hỏi thăm người bạn thân: "Nó đang thế, hỏi gì mà hỏi". Huy "Hoàng tử" hiểu rõ tâm trạng của Xuân Trường.

Xuân Trường về nước: Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê - Ảnh 1.

Xuân Trường về nước, ngoài gia đình, fan của anh là những người xót xa nhất. Có người mất ngủ cả đêm vì đã ngầm biết tin ngay từ khi báo chí Thái Lan còn chưa xôn xao. Có người gửi đơn xin nghỉ phép, bay từ Sài Gòn về Hải Phòng nơi CLB HAGL đang tập huấn chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp Quốc gia với hi vọng được gặp Xuân Trường sau 1 thời gian ra nước ngoài thi đấu. 

Lại cũng có người ngồi làm việc nhưng không ngừng lướt điện thoại xem tin tức để rồi stress và lo lắng không yên cho idol vừa về nước. Có người bịt khẩu trang đợi Xuân Trường ở sân bay suốt buổi tối 25/6 trong khi 26/6 anh chàng mới đáp xuống Nội Bài. Thế mới thấy, bên cạnh Xuân Trường luôn có những người yêu thương anh vô điều kiện. Họ chỉ mong Trường "híp" sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Nhìn cậu ấy lặng lẽ trở về, chị rơi nước mắt", một fan ruột của Xuân Trường chia sẻ. Tối 26/6, Xuân Trường về tới sân bay Nội Bài. Anh chàng vẫn diện đồ đen, đội chiếc mũ quen thuộc che đi phần nào gương mặt mệt mỏi. Đón anh ở sân bay là vòng tay của bố, của những "fan cứng" của trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Trường "híp" trở về quê nhà Tuyên Quang nghỉ ngơi vài ngày, khép lại chuyến xuất ngoại thứ 2.

Xuân Trường về nước: Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê - Ảnh 2.

2 ngày sau khi Xuân Trường về nước và CLB HAGL xác nhận việc kết thúc hợp đồng cho mượn trước hạn, trên Fanpage CLB Buriram United vẫn không hề có động thái đưa ra thông tin chính thức tạm biệt tiền vệ tuyển Việt Nam. Khi gia nhập Buriram United, Trường "híp" được chào đón, chiếm spotlight của truyền thông bao nhiêu thì sự ra đi lại lặng lẽ bấy nhiêu. Điều này khiến fan của anh không hài lòng. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung cũng khá "nóng mắt".

Một số fan Xuân Trường rủ nhau hủy theo dõi và yêu thích trang Fanpage của Buriram United. Họ chẳng có lý do gì để đọc tin tức ở đó khi idol đã về nước. Một số khác hành động cảm tính hơn, họ để lại những bình luận tiêu cực, thậm chí chửi bới vì thần tượng của mình bị đối xử bất công. Những fan tích cực thì đi khuyên nhủ những người kích động mong đừng làm xấu hình ảnh của fan Xuân Trường trước bạn bè Thái Lan. Mạng xã hội những ngày này vì thế rối bời như nỗi lòng chàng trai vừa trở về từ Thai League.

Còn với antifan, bên dưới những bài báo, status liên quan đến chuyện Xuân Trường về nước là không ít những bình luận thể hiện sự hả hê, tự hào rằng họ biết trước sẽ có ngày hôm nay. Bóng đá Việt Nam đang phát triển và thành công hơn thời kì trước, đó là điều ai cũng phải công nhận. Việc có những tuyển thủ Việt Nam ra nước ngoài thử việc, thi đấu chính là tiền đề giúp bóng đá nội phát triển hơn. Chẳng phải chúng ta nên hết mình ủng hộ cho các chàng trai đi "du học" để trở về hay sao? Lý do gì để hắt hủi những người đang cố gắng chứng minh tài năng của mình, nâng tầm của bóng đá Việt ở đấu trường quốc tế?

Xuân Trường về nước: Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê - Ảnh 3.

Hãy đếm xem có bao nhiêu cầu thủ Việt được in tên trên những chiếc áo đấu của các đội bóng nước ngoài để thấy rằng chúng ta nên tự hào chứ không phải chỉ trích những người đang cố gắng đưa tên tuổi của Việt Nam ra trường quốc tế.

Với cầu thủ Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng hay người đang phơi phới hy vọng đến châu Âu là Đoàn Văn Hậu, việc xuất ngoại dù có thành công hay phải về nước sớm cũng là cơ hội quý giá để họ học hỏi từ những đội bóng chất lượng để phát triển bản thân mình. Bởi vậy, hãy để những sự trở về mang đến cảm xúc tích cực của tình yêu thương và bao bọc. Điều Xuân Trường cần hiện tại là sự tĩnh tâm và tìm lại tự tin chơi bóng. Một sức mạnh nào đó giúp anh chàng vượt qua thời gian khó khăn này là sự ủng hộ của người hâm mộ. Xin đừng cay đắng!

Xin kết thúc bài viết này với lời bình luận của Duy Mạnh, chính một cầu thủ từng thất bại trong chuyến thử việc ở Nhật Bản.

"Đối với cầu thủ Việt, việc xuất ngoại giống như là bọn em được đi "du học" ấy. Đấy là điều ai cũng khao khát và tìm kiếm cơ hội. Mình ở Việt Nam mình được nâng niu nhưng phải ra ngoài kia mình mới biết mình ở đâu, học hỏi từ họ mà phát triển", trích lời chia sẻ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Duy Mạnh và Đức Huy trong chuyến thử việc tại Nhật Bản năm 2013.