"Xin miếng thịt" đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ quyền Anh đối diện với án phạt cực nặng

TT, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 01/04/2019

Sự nghiệp đang lên của tay đấm Kash Ali có nguy cơ đi vào ngõ cụt sau khi tay đấm này cắn vào người đối thủ David Price trong một trận đấu tại hạng nặng.

Tình huống phi thể thao trên diễn ra trong hiệp 5 cuộc đối đầu giữa tay đấm Kash Ali và David Price tại Liverpool vào ngày 31/3. Khi cả hai cùng nằm sàn trong một pha vấp ngã, Ali đã bất ngờ cắn mạnh vào phần bụng của đối thủ người Mỹ.

Quá đau đớn, Price lập tức hướng về phía trọng tài và hét lớn: "Hắn ta vừa cắn tôi". Dù hành vi của Ali khá kín, nhưng vết răng rõ mồn một trên bụng Price đã tố cáo tay đấm 27 tuổi. Ngay lập tức, trọng tài chính Mark Lyson xử thua Ali do lỗi phạm quy. Tay đấm này sau đó phải rời sàn thi đấu trong những tiếng la ó của chính những khán gia nhà. 

Xin miếng thịt đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ quyền Anh đối diện với án phạt cực nặng - Ảnh 1.
Xin miếng thịt đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ quyền Anh đối diện với án phạt cực nặng - Ảnh 2.
Xin miếng thịt đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ quyền Anh đối diện với án phạt cực nặng - Ảnh 3.

Vết cắn hằn rõ trên bụng của Price. Ảnh: Getty.

Rắc rối vẫn chưa chấm dứt với Kash Ali. Khoản tiền thưởng sau trận cùng giấy phép thi đấu quyền Anh của võ sĩ đến từ Birmingham (Anh) đều đã bị thu hồi. Nhiều khả năng tay đấm sinh năm 1992 sẽ phải nhận án cấm thi đấu dài hạn. Thậm chí, nhà cựu vô địch boxing thế giới Tony Bellew còn đòi cấm Ali vĩnh viễn.

Việc làm của tay đấm Kash Ali khiến không ít fan hâm mộ nhớ lại cú cắn đứt tai lịch sử của Mike Tyson với Evander Holyfield vào năm 1997. Khi ấy, "Tay đấm thép" cũng đã nhận hình phạt thích đáng, phải rời xa sàn đấu 18 tháng và nộp khoản tiền kỷ lục 3 triệu USD.

Xin miếng thịt đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ quyền Anh đối diện với án phạt cực nặng - Ảnh 4.

Mike Tyson và cú cắn vào tai của Evander Holyfield. ẢNh: New York Daily.

Kash Ali là tay đấm đang lên tại hạng nặng của Anh. Trước màn so tài với Price, tay đấm 27 tuổi đã bất bại trong cả 15 trận đã đấu và có 7 lần hạ đo ván đối thủ. Lý giải về hành động của mình, anh cho hay: "Tôi không có gì biện minh cả. Đó là trận đấu lớn nhất sự nghiệp và tôi đã quá hưng phấn. Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện, tôi đã không thể kiềm chế được".

Trong khi đó, David Price tuyên bố sẽ không bao giờ tái đấu cùng Kash Ali. "Cắn người trên võ đài là một hành động không thể chấp nhận. Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta lần nào nữa".