Nếu có 5 từ để diễn tả Bye Bye Label…
Suốt hơn 3 tháng ròng rã diễn ra, qua khắp “hang cùng ngõ hẻm” trong đời sống teen Việt nhà tớ, thế khi cho các teen 5 từ để diễn tả vè Bye Bye Label, các bạn ấy nói gì nào?
“Quả là… trúng tim đen”
Từ trước đến nay chuyện bị label oan ức gây ra nhiều phiền toái lắm, không những bản thân tớ mà bạn bè xung quanh cũng vậy. Tự dưng có ai đó nhìn mình với con mắt sai lệch, ức quá là ức. Từ những ngày đầu Bye Bye Label diễn ra tớ đã rất ngạc nhiên “Oái, sao mà trúng phóc tim đen thế nhỉ”. Xung quanh bạn bè thấy ai cũng theo dõi chương trình đều đặn, thông qua các chia sẻ của ba đại sứ chương trình cũng như của các teen khác bọn tớ rút ra được nhiều điều hay ho lắm! Bản thân tớ thì tuy trước giờ hay nhút nhát và ngại label nhưng từ nay sẽ mạnh dạn hơn, ai cứ bảo “mọt sách” không biết vui chơi thì cứ chờ xem… mọt sách này sau khi rinh về cả “binh đoàn” điểm 10 của đợt kiểm tra giữa kì xong sẽ “xõa” cho xem nhá! (Hihi, xõa có chừng mực nha, không có “thả ga” đâu).
Mai Liên (16 tuổi, Hoàn Kiếm - Hà Nội)
“Sân chơi… vui nổ trời”
Tính tớ rất là lạc quan và hòa đồng, hầu như trước giờ luôn gây được thiện cảm với mọi người nên chưa từng bị gán những label “méo mặt”. Ban đầu khi chương trình mới phát động, chả thấy điểm nào liên quan cả vì chưa hiểu được ý nghĩa thật sự. Theo dõi từ từ mới thấy hóa ra những câu chuyện này vẫn diễn ra hàng ngày. Tuổi học trò nên vui vẻ, bạn bè nên hiểu và giúp đỡ lẫn nhau đừng để có những rào cản làm ngăn cách tình bạn.
Tớ theo dõi chương trình rất đều đặn, tham gia cả flashmob lẫn Bye Bye Label Party luôn. Tớ còn xung phong “xóa” label trong lớp học nữa, ai mà chọc ghẹo gán label các bạn khác là tớ sẽ… bật ngay cho nghe MV “Sống thật một cá tính” hihi.
Mai Chi (17 tuổi, TP.HCM)
“Nơi gặp gỡ cá tính”
Khi tớ biết chương trình này, từ đó đến nay đọc không sót bài nào về chương trình hết. Tính tớ rất là mạnh mẽ, tuy là con gái nhưng “gấu” chẳng kém gì con trai đâu nên cũng bị một vài bạn cứ chỉ trò bảo sao mà…”man” quá vậy, hihi.
Tuy ở Biên Hòa nhưng nghe tin Bye Bye Label sẽ có flashmob và party ở Sài Gòn do Kotex Style tổ chức là tớ đăng kí tham gia ngay, chỉ có 2 buổi ngắn ngủi, mỗi buổi vài tiếng đồng hồ nhưng tớ đã gặp và quen với nhiều nhiều teen khác, ai cũng rất là cá tính! Thông qua chương trình bọn tớ càng tin tưởng rằng mỗi cá tính đều rất đáng tự hào, đừng vì ngại label mà không thể hiện cho mọi người thấy – vì đó chính là “chữ kí” của mỗi chúng ta mà (mình là fan của Gil đó).
(Ngọc Hiếu, 18 tuổi – Biên Hòa)


Đó chỉ là ba trong số hàng nghìn bạn trẻ đã tự tin Bye Bye Label và tham gia vào hành trình cá tính này. Các teen hãy truy cập www.byebyelabel.girlspace.com.vn và www.facebook.com/kotex.girlspace để theo dõi lại thành tích bye bye label của teen Việt nhà mình nha. Thêm một thông tin thú vị cho các bạn đây: đêm tiệc Bye Bye Label sẽ được lên sóng YAN TV vào 21h30, Thứ 4, ngày 10/10 sắp tới và phát lại vào 19h, Thứ 6, ngày 12/10. Chúng mình có thể xem được chương trình này trên các kênh SCTV2, VCTV+ và HTVC+ đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày