Khi các trang mạng xã hội, truyền thông tràn ngập thông tin về các vụ khủng bố, đánh nhau, xả súng; chúng ta cảm giác xã hội này đang đầy rẫy những biến động, khổ đau và hòa bình cho một thế giới xem chừng là một điều xa xỉ. Chúng ta thức dậy mỗi ngày để nghe tin có bao người thiệt mạng rồi chìm vào giấc ngủ với nỗi lo ngày mai sẽ ra sao.
Dần dần, những niềm tin nhỏ nhoi vào cuộc sống, vào tình người cứ như ngọn đèn trước gió, leo lắt rồi tắt lịm lúc nào không hay. Ta những tưởng, chẳng còn điều gì để bám víu vào giữa dòng đời mệnh ai nấy sống, chăn ai người đấy kéo cho ấm vào mình.
Tuy nhiên, có những bức hình mà chỉ cần nhìn vào nó, ta thấy vực dậy niềm tin vào cuộc sống, vào những giá trị của con người mà chắc chắn, nó không bao giờ mất đi. Những điều tốt đẹp đó nằm sâu trong lòng mỗi người và chờ một ngày được khơi lên để cùng sưởi ấm những cuộc đời, những trái tim đang ngày một trở nên lạnh giá.
Một người phụ nữ đưa nước cho một vận động viên tàn tật trong cùng đường chạy khi anh không thể tự mình mở chai nước để uống.
Một viên cảnh sát đã động viên và khuyên nhủ một chàng trai đang có ý định tự tử. 8 năm sau, người đàn ông này đã trở thành cha của hai cậu con trai. Anh đang trao tặng giải thưởng cho hai người cảnh sát năm nào vì những việc làm tốt đẹp của họ.
Một người đàn ông nhường dép cho một cô bé vô gia cư tại thủ đô Rio De Janeiro.
Cậu bé da màu với tấm biển "Free Hug" ôm lấy người sĩ quan cảnh sát sau vụ việc một cậu bé bị bắn chết vào năm ngoái.
Người đàn ông nhường ô che cho cậu con trai mình khỏi ướt.
Một nhân viên bảo vệ tại nhà hàng che ô cho người đàn ông khi ông đang đi ra xe của mình.
Những cảnh sát người Nhật Bản đang cố gắng giúp một đàn vịt sang đường.
Mỗi ngày, người đàn ông này lại đưa chú chó của mình ra hồ nước. Theo các bác sỹ thú y, đây là cách làm hiệu quả giúp chú chó đang mắc bệnh của ông cảm thấy thoải mái.
Những công nhân từ công ty dọn dẹp vệ sinh Memphis mặc trang phục như những siêu nhân khi đang lau dọn một bệnh viện nhi để giúp các em nhỏ cảm thấy vui vẻ.
Chủ nhật hàng tuần, nhà tạo mẫu tóc tại thành phố New York này lại đi quanh các khu dân cư nghèo để cắt tóc cho người vô gia cư.
Người đàn ông này đang cố gắng cứu chú mèo bị rơi xuống mương.
Hai thanh niên người Na Uy cố gắng cứu một chú cừu bị rơi xuống dòng nước xoáy.
Cậu bé Noah 8 tuổi đã cố gắng hoàn thành phần thi 3 môn phối hợp với cậu em trai bị tật nguyền của mình.
Cậu bé nuôi tóc dài rồi cắt tóc để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.
Trước ca mổ, vị bác sĩ trẻ lại ngồi dỗ dành và chơi với cô bé 2 tuổi với hy vọng cô bé có thể bình tĩnh và vững vàng trong phòng mổ.