Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần "tung bay" qua 11 thành phố

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 05/06/2019

Không chỉ dừng lại ở những thành công trong sự nghiệp ca hát, ca sĩ Quang Vinh còn là một trong những gương mặt vàng trong làng review du lịch. Những tập Quang Vinh Passport với vô số điểm đến đẹp nao lòng người liên tục được sản xuất đã chiếm được tình cảm và sự quan tâm lớn từ những tín đồ xê dịch.

Trong chuyến đi mới nhất của mình, chàng ca sĩ đa tài này đã ghé thăm đất nước Maroc (Marocco) – điểm đến quyến rũ và bí ẩn bậc nhất Châu Phi. Được mệnh danh là Hoàng tử sơn ca, Quang Vinh đã thật sự tung bay và để lại dấu ấn nổi bật khi khám phá 11 thành phố xinh đẹp chỉ trong vỏn vẹn 14 ngày.

Cùng theo bước chân Quang Vinh vi vu mọi miền Maroc nhé!

Casablanca

Nằm ở miền Tây Maroc, trên bờ Đại Tây Dương, với diện tích lớn nhất cả nước, Casablanca được mệnh danh là thủ đô kinh tế của Maroc, đồng thời cũng là hải cảng lớn nhất của nước này. Casablanca sở hữu nét đẹp cổ điển kết hợp hiện đại, vẽ nên một không gian độc đáo và ấn tượng làm xiêu lòng nam ca sĩ.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 1.

Rabat

Thành phố cổ kính Rabat – thủ đô chính trị của Maroc – lại nổi bật với bề dày lịch sử lâu đời và vẻ đẹp bí ẩn của mình. Rabat không khô cằn, nứt nẻ và oi ả như những gì người ta thường nghĩ đến khi nhắc về châu Phi, thay vào đó, Rabat lại được bao trùm bởi một màu xanh tươi mát cùng không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng, khiến Quang Vinh mê mẩn và hoàn toàn đắm chìm.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 2.

Chefchaouen

Thành phố xinh đẹp và quyến rũ nhất Bắc Phi – Chefchaoune – chính là một trong những mũi nhọn du lịch nổi tiếng nhất Maroc. Ẩn mình trên ngọn núi Rif, Chefchaoune được mệnh danh là một viên ngọc trai xanh lung linh, tuyệt đẹp. Thành phố được nhuộm màu đại dương huyền ảo này là điểm đến nổi danh, có khả năng giúp Quang Vinh tìm lại cảm giác thư thái, bình yên trong suốt chuyến đi của mình.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 3.

Fes

Linh hồn và trái tim của Maroc – Fes – được mệnh danh là "Athens của châu Phi" chính là điểm đến thú vị dành riêng cho những du khách yêu thích và muốn tìm hiểu về văn hóa trung cổ. Lạc bước giữa những con phố nhỏ hẹp ngoằn ngoèo được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới hay say đắm giữa vô vàn những khu chợ cổ xưa bậc nhất thế giới đều là những trải nghiệm chạm đến trái tim chàng Hoàng tử cơn Ca.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 4.

Ifrane

Nằm ở độ cao 1665m so với mực nước biển, thị trấn nhỏ thuộc dãy núi Atlas này được mệnh danh là "Thụy Sĩ của Maroc" nhờ vào phong cách kiến trúc đậm âm hưởng châu Âu của mình với những căn nhà mái đỏ, những hồ nước trong veo, những khu rừng tuyết tùng xanh mướt và hình ảnh đàn gia súc hiền hòa được chăn thả trên thảo nguyên bao la vô cùng thanh bình và tươi đẹp.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 5.

Midelt

Thị trấn nhỏ nằm ở trung tâm dãy Atlas chính là điểm dừng chân tiếp theo của Quang Vinh. Tại đây, sự hùng vĩ của những ngọn núi lửa, những eo đồi quanh co và vẻ đẹp bí ẩn cuộc sống thổ dân du mục đã để lại những khoảnh khắc tuyệt vời và đặc biệt nhất trong chuyến đi dài ngày của chàng ca sĩ.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 6.

Erfoud

Cánh cổng của sa mạc Sahara - ốc đảo Erfoud – chính là thị trấn nổi danh với ngành công nghiệp đá hoa cương và nhiều sản phẩm độc đáo, đồng thời cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàng Tử Ba Tư, Xác Ướp Ai Cập, Điệp Viên 007.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 7.

Merzougar

Merzougar – thành phố cửa ngõ mở ra Sa mạc Sahara rộng lớn với những cồn cát cao đến 155m và trải dài hơn 20km lại khiến Quang Vinh ngạc nhiên khi phá bỏ mọi lầm tưởng của chàng ca sĩ này về sa mạc – không những không nóng bức oi ả, trái lại còn se lạnh và rét buốt khi đêm về. Trải nghiệm đóng vai chàng du mục cưỡi lạc đà băng qua biển cát mênh mông, ngắm hoàng hôn và thả hồn bay bổng dưới bầu trời đầy sao tĩnh mịch cũng là một trong những kỉ niệm khiến Quang Vinh nhớ nhất trong chuyến đi này.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 8.

Ouarzazate

Thủ phủ miền Nam Maroc – Ouarzazate – vùng đất đẹp như thiên đường được xem là Hollywood của Châu Phi khi thu hút rất nhiều đoàn làm phim danh tiếng đến đây tác nghiệp. Những hẻm núi hùng vĩ bậc nhất thế giới, những thung lũng xinh đẹp với nhiều cung điện và cánh đồng hoa trải dài bạt ngàn ngát hương, những kiến trúc độc đáo và ấn tượng đều tạo nên một Ouarzazate đầy huyền bí và mê hoặc.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 9.

Ait Benhaddou

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987, Abit Benhaddou là một thành phố xinh đẹp và bí ẩn với hình ảnh những ngôi nhà gạch đất đơn sơ với hoa văn đất sét độc đáo nằm san sát nhau, được bao quanh bởi những bức tường đất cao vút. Đây là nơi nghỉ chân buôn bán của những đoàn thương nhân vận chuyển ngà voi, nô lệ, muối và vàng từ thuở xa xưa, đồng thời cũng là bối cảnh dựng phim lý tưởng của nhiều bộ phim danh tiếng.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 10.

Marrakesh

Đã nhắc đến Maroc thì không thể không nhắc đến Marrakesh – kinh đô du lịch của đất nước thú vị này. Marrakesh không chỉ là thành phố văn hóa thương mại, mà còn là 1 trong 4 thành trì cổ đại với những dấu tích lịch sử và biểu tượng văn hóa đặc trưng của vương quốc này. Đặt chân đến Marrakesh, Quang Vinh ngay lập tức bị cuốn vào dòng xoáy náo nhiệt của những khi chợ sầm uất, lang thang khám phá những ngóc ngách xinh xắn, tận hưởng cơ hội nghỉ dưỡng tại các nhà trọ truyền thống riad và tham quan đài phun nước nổi danh tại đây. Có thể nói, "thành phố Đỏ" Marrakesh đã khép lại hành trình khám phá đất nước xinh đẹp Maroc của Quang Vinh theo cách mỹ mãn nhất.

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 11.

Trải qua chuyến du lịch dài ngày, đi qua vô số địa điểm nổi bật và đặc sắc là vậy, nhưng Quang Vinh vẫn luôn xuất hiện với một hình ảnh nổi bật, thanh lịch và chỉn chu. Khi được hỏi đến bí quyết của mình, chàng ca sĩ này chỉ cười hiền trả lời ngắn gọn: "Biết đi lâu, đi xa nên trước ngày đi, anh ghé MIA sắm hẳn một chiếc vali thiệt lớn, tới nỗi tưởng chứa được cả căn nhà của mình, rồi bao nhiêu quần áo, phụ kiện cứ thế chất hết vào, không sợ thiếu thứ gì cả. Tới nơi chỉ cần mở vali rồi tha hồ chọn lựa những thứ cần thiết cho ngày hôm đó là xong. Anh không ngại mang theo nhiều đồ, anh chỉ sợ đến nơi mới quýnh quáng tìm mua thứ này thứ nọ thì lại mất công thôi!".

Xê dịch như Hoàng tử sơn ca – 2 tuần tung bay qua 11 thành phố - Ảnh 12.

MIA.vn là hệ thống vali chính hãng hàng đầu Việt Nam với 18 siêu thị được phân bố tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. MIA tự hào là điểm mua sắm vali có nhiều mẫu mã nhất trên thị trường hiệu nay, tạo nên lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Với thế mạnh là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm cùng phương châm: “Chất lượng dịch vụ là gốc”, MIA luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cùng giá cả cạnh tranh nhất.

Hotline: 1800 6198

Website: https://mia.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/MIA.vn/