Xe cứu thương hú còi, gọi loa khẩn cấp, xe trước vẫn không chịu... vượt đèn đỏ nhường đường, tài xế : "Tôi cũng chở người bệnh, nếu vượt đèn đỏ gây tai nạn ai chịu trách nhiệm?"

Lam Giang, Theo Infonet 08:57 08/05/2022

Mặc cho xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên, phát loa xin nhường đường, chiếc xe Vios màu đen vẫn kiên quyết dừng trước đầu xe chờ hết đèn đỏ. Người nhà bệnh nhân bất lực muốn khóc, người đi đường cũng không khỏi bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm (TP Hà Nội) ngày 22/4/2022, mặc cho xe cứu thương hú còi ưu tiên, những người trong xe cấp cứu gọi loa xin nhường đường nhưng tài xế xe ô tô Vios biển kiểm soát 18A - 111.68 vẫn không di chuyển.

"Nay bố em mất rồi, lo công việc xong cho ông mới đăng video này lên để cảnh tỉnh mọi người. Nếu thấy xe ưu tiên thì nên cố gắng nhường đường ngay, vì một phút của các anh chị có thể cứu được 1 mạng người đó.

Thật sự ngày hôm đó, giành giật sự sống của ông từng giây, đường về nhà thì quá xa, máy thở thì thất thường, lúc nào cũng phải chuẩn bị bóp bóng để duy trì thở mà còn mất thời gian vì không được nhường đường bất lực muốn khóc lắm" - Khánh Chi, người con gái có bố đang nằm trong xe giành giật sự sống trên đường trở về nhà lúc đó chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Khánh Chi nói: "Bố em bệnh nặng, ông phải mở nội khí quản đặt máy thở và đang trên xe cấp cứu từ khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai trở về nhà. Vậy mà, chiếc xe ô tô đó nhất định không nhường đường. Clip đây là đoạn sau thôi, chứ trước đó rất lâu đã còi và loa rồi nhưng xe không chịu nhường đường. Bức xúc quá em mới lấy điện thoại ra quay lại".

"Hôm đó có 1 chú lái xe bán tải, cũng quá bất mãn đã dừng xe, xuống gõ cửa xe này yêu cầu nhường đường cho nhà em đi mà họ vẫn không chịu nhích lên nhường đường. Không biết chú là ai nhưng nhà cháu cảm ơn chú nhiều lắm!" - Khánh Chi kể thêm.

"Đây là chuyện buồn, em cũng không muốn gây war. Mục đích đăng lên mạng xã hội để muốn cảnh tỉnh cho mọi người thôi. Rồi ai cũng sẽ có người nhà trải qua giây phút sinh tử thế này thôi, hãy là người lái xe văn minh nhé ạ!".

Phóng viên liên hệ với tài xế trong clip, anh Phạm N.T cho biết: "Hôm đó tôi đang dừng đèn đỏ. Phía trước có rất nhiều xe đi thẳng từ đường Linh Đàm sang bên kia đường. Và lúc đó ở làn rẽ trái nhiều xe có thể rẽ để nhường đường nhưng không có xe nào chịu nhường đường. Tại sao lại chỉ lên án một mình tôi? Tôi cũng là người học luật, có hiểu biết.

Nếu xe đang đi trên đường thì tôi sẵn sàng nhường đường cho xe ưu tiên ngay. Nhưng đây xe đang dừng ở nút giao đèn đỏ, chiều kia các xe đang đi đông nườm nượp, tôi không thể vượt lên phía trước được. Đường Linh Đàm đông như thế nào mọi người đều biết cả. Những xe rẽ trái đi về hướng bến xe Giáp Bát thuận tiện để nhường mà không ai chịu nhường. Trong khi tôi đi thẳng, và đang đứng làn giữa. Nếu tôi tiến lên mà không may xảy ra va chạm với xe khác đang di chuyển theo hướng đèn xanh thì ai sẽ chịu trách nhiệm?".

Anh N.T. cũng cho biết thêm: "Hôm đó tôi cũng chở người bệnh đi khám từ bệnh viện Bạch Mai về Nam Định, nếu xảy ra va chạm gì thì tôi cũng làm sao chịu trách nhiệm hết được. Tôi cũng rất băn khoăn khi còi xe cứu thương hú phía sau, cố len xe lên để nhường cho xe cứu thương cũng không được. Nếu xảy ra va chạm gì thì xe cứu thương có đứng lại làm chứng được cho tôi vì nhường đường mà tôi xảy ra tai nạn không? Vì thế mọi người phải thông cảm cho tài xế chúng tôi".

"Tôi lái xe bao năm biết rõ luật quy định xe nào được ưu tiên, nhưng không có luật nào quy định ô tô phải vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên. Luật thì thế, còn hôm đó nếu thuận tiện để nhường đường tôi vẫn sẽ vượt lên nhường ngay, nhưng đường khi đó quá đông nên tôi không thể làm khác được. Lúc đó mấy xe rẽ trái có thể rẽ trái đi xuôi theo hướng đường giao thông để nhường đường xe cứu thương mà không nhường đường. Tôi chỉ băn khoăn không nhường đường, nếu nhường thì hoặc bị xử lý vì vượt đèn đỏ, hoặc xảy ra tai nạn thì tôi không làm được".

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hàng chục nghìn người đã bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ clip, một phần bức xúc vì tài xế xe ô tô không chịu nhường đường cho xe cứu thương và cho rằng mình sẵn sàng chấp nhận bị phạt vì tính mạng con người quan trọng nhất nhưng cũng có người chia sẻ với tài xế vì luật không cho phép ô tô vượt đèn đỏ để nhường đường trong tình huống như vậy và bày tỏ chia buồn với chủ nhân clip trong sự việc.

Clip: NVCC