Xúc động lễ tưởng niệm 129 nạn nhân vụ khủng bố Paris tại Hà Nội

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 15/11/2015

Chiều 15/11, nhiều tổ chức, cá nhân đã sinh sống và làm việc tại Pháp cũng như nhiều người dân Pháp sinh sống tại Hà Nội đã đến Đại sứ quán Pháp trên phố Trần Hưng Đạo để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng bởi vụ khủng bố hôm thứ 6 vừa qua.

Những ngày qua có lẽ là chuỗi ngày đau đớn và khó khăn nhất đối với toàn thể người dân nước Pháp. Vụ khủng bố liên hoàn xảy ra tại Paris đêm ngày 13/11 khiến 129 người chết, trong đó có 8 tay súng và 99 người bị thương đã khiến cả thế giới rúng động. 

Để sẻ chia nỗi buồn và bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc tới các nạn nhân xấu số, chiều nay (15/11) các tổ chức và cá nhân đã từng sinh sống và làm việc tại Pháp cùng người dân Pháp sinh sống tại Hà Nội đã có mặt tại Đại sứ quán Pháp để dự lễ tưởng niệm.

1-e621c
Từ 16h30, Vũ Trọng Đạt cùng một người bạn đã có mặt tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, trên tay 2 bạn là bó hoa hồng trắng. Đạt là sinh viên năm cuối của đại học Kiến Trúc Hà Nội, bạn từng học tại Pháp 3 tháng trong chương trình chuyển giao sinh viên năm 2014 và sắp tới sẽ du học tiếp ở Pháp.

2-e621c
Buổi lễ sẽ được tổ chức vào thời điểm 17h00 nhưng đã có khá đông các bạn trẻ từng sinh sống và làm việc tại Pháp đứng chờ ở ngoài từ sớm.

3-e621c
Phía bên trong khán phòng lễ tân là khu vực tưởng niệm các nạn nhân để mọi người có thể đặt hoa, châm nến và ghi lời tưởng niệm.

4-e621c
Ông Nguyễn Lân Chung, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội hữu nghị Việt Pháp tại Hà Nội cũng đến tham dự buổi lễ.

5-e621c
Những bó hoa tươi thắm được mọi người đặt trang trọng tại khu vực lưu niệm.

6-e621c
Bà Nguyễn Lê Hương, lãnh đạo của một đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam, có quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Pháp cũng dành những lời tưởng niệm trang trọng đến các nạn nhân và lời chia sẻ động viên tới nhân dân Pháp.

7-e621c
Không khí trang nghiêm, xúc động trong khán phòng nơi các đoàn khách tới thăm.

8-e621c
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn tình cảm đoàn kết của người dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Pháp. Ông chia sẻ: "vụ khủng bố này như một cuộc chiến, sẽ còn khó khăn và lâu dài nhưng người Pháp sẽ đứng lên để chiến đấu, chiến thắng không chỉ cho người Pháp mà cho cả thế giới".

9-e621c
Đôi mắt đẫm lệ của 1 cô gái khi theo dõi những lời phát biểu của đại sứ.

10-e621c
Một người đàn ông trung niên thẫn thờ nghe những phát biểu của ngài Đại sứ Pháp tại buổi lễ tới người dân Pháp tại Hà Nội và các đoàn khách tới chia buồn.

11-e621c
Phút mặc niệm của mọi người dành cho 129 nạn nhân. Chia sẻ sau buổi lễ ông Nguyễn Lân Chung cho biết: "tôi cũng như những người dân Việt Nam đến đây rất căm phẫn về hành động tàn sát những con người vô tội trong vụ khủng bố này. Dân tộc Việt Nam và Pháp đã có mối quan hệ ngoại giao lâu bền, hợp tác phát triển. Tôi cũng mong nhân dân Pháp sớm đứng dậy, đoàn kết từ những nỗi đau này để xây dựng đất nước của mình thể hiện sự hữu hảo với các nước trên thế giới".

anh-bia-f0b88
Mọi người cùng ghi những lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố.

12-e621c
Nicolas, sinh viên đến từ thành phố Nimes cho biết: "Tôi rất bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra, tuy bạn bè và người thân của tôi không bị sao nhưng tôi vẫn cảm thấy khá sốc và hoang mang về sự an toàn của họ tại quê nhà".

14-e621c
Buổi lễ đã kết thúc sau tiếng quốc ca vang lên từ những trái tim người dân Pháp hướng về quê hương, nhiều bó hoa, bức vẽ của em nhỏ vẫn được đặt tại khán phòng Đại sứ quán.

15-e621c
Lời động viên dành cho những người dân Paris với nội dung "Tôi là Paris".

16-e621c
Khoảnh khắc xúc động của 1 gia đình trong khuôn viên đại sứ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày