Xót thương gia cảnh bé trai trong lúc khát nước đã uống nhầm axít

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 06/12/2014

Hình ảnh bé trai chỉ hơn 2 tuổi phải nằm một mình tại phòng cách ly vì uống nhầm axit, bên ngoài, những người thân trong gia đình vật vờ chờ tin con, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi nghẹn ngào...

Nín thở chờ con ngoài phòng mổ

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) hiện tại tình hình sức khỏe của bé Võ Văn Toàn (2 tuổi, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) vẫn đang diễn biến bất thường. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tích cực theo dõi tình trạng sức khỏe của bé Toàn. Sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe bé đã có những diễn biến bất thường, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho cháu vượt qua khó khăn này để sớm trở về với gia đình”.

Xót thương gia cảnh bé trai trong lúc khát nước đã uống nhầm axít 1
Bé Toàn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện sau phẫu thuật lần hai.

Trước đó, ngày 13/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 có tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng thực quản xuyên suốt từ cổ xuống gần dạ dày bị bỏng nặng. Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi này. Tuy nhiên do tình trạng bé quá nặng, trong ca phẫu thuật này bác sĩ đã cắt bỏ hết đoạn thực quản nối từ cổ xuống dạ dày cho bé. “Tác dụng của hóa chất khiến thực quản bị tổn thương nặng, teo lại như một cái đầu ống hút, không thể nối trực tiếp vào ruột già vì lúc này đường ruột quá lớn. Chúng tôi tạm thời phải đặt ống nong nhằm nối giữa ruột bệnh nhân và miệng. Ống này được nới rộng dần theo thời gian để có thể thực hiện các ca phẫu thuật tiếp theo” – bác sĩ Hiếu cho hay.

Xót thương gia cảnh bé trai trong lúc khát nước đã uống nhầm axít 2
Hình ảnh bé Toàn sau ca phẫu thuật đầu tiên phải mang ống trong miệng - (Ảnh gia đình cung cấp).

Sau khi phẫu thuật lần đầu, bé Toàn dù được xuất viện vẫn phải đeo ống hỗ trợ ăn uống suốt ngày đêm. Cuộc sống hàng ngày của bé, luôn phải gắn liền với ống hỗ trợ trên miệng. Chị Hồ Thị Út Em (34 tuổi, mẹ bé Toàn) tâm sự: “Tội nghiệp con tôi, từ khi phải mang ống đó trên miệng, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Càng buồn hơn khi nhiều người gặp bé đều tỏ ra sợ hãi vì bé cứ ngậm ống suốt. Mỗi lần con bị đau, nhìn tôi rồi nói: “Mẹ ơi, cái ống vướng quá, đau quá, mẹ giúp con gỡ cái ống cho khỏi vướng đi”, tim tôi như thắt lại. Giá như tôi có thể chịu đau thay cho con mình".

Sau nhiều lần tái khám, ngày 1/12 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định cho bé Toàn nhập viện để phẫu thuật lần 2. Trước khi diễn ra ca mổ lần này, các bác sĩ phải dự trù nhiều phương án để phẫu thuật. Sau đó quyết định tiến hành cắt 25cm ruột già để đưa ra làm ống tiêu hóa cho bé Toàn. Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, bé Toàn hiện được nằm theo dõi tại phòng Hồi sức Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM)

“Ở ngoài chờ ca phẫu thuật lần 2 mà tôi như ngồi trên đống lửa. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và nở nụ cười với mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi chỉ hy vọng con sớm hồi phục...” – chị Em chia sẻ.

Bi kịch khi bé uống nhầm axit vì quá khát nước

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, chị Em cho hay: “Hai vợ chồng tôi gặp nhau trong một lần đi làm mướn ở Bạc Liêu. Cưới nhau được gần mười năm nhưng gia tài chúng tôi có được chỉ là căn nhà nhỏ nền rải đá, vách dựng bằng tre nằm lọt trong xóm, ngay mé sông".

Chồng làm mướn, vợ nhặt ve chai, cuộc sống chưa lúc nào hết chật vật với anh chị. Một năm sau khi cưới, chị Em và chồng Võ Văn Nghiêm (35 tuổi) sinh con đầu lòng là cháu Võ Văn Khang (8 tuổi). Đến năm 2013, bé Toàn ra đời trong niềm thương yêu của gia đình, đến nay bé đã được 30 tháng tuổi.

Cuộc sống cứ trôi theo thời gian, chị Em vẫn đi nhặt ve chai và chăm sóc con, còn anh Nghiêm vẫn đi khắp nơi để làm mướn. Nhưng cách đây một năm, tai họa bỗng dưng ập đến với gia đình anh chị khi bé Toàn uống phải axit trong chai nước ngọt ở đống ve chai chị vừa nhặt về.

Xót thương gia cảnh bé trai trong lúc khát nước đã uống nhầm axít 3
Chị Em và đứa con trai đầu vẫn hy vọng điều kì diệu đến đến với bé Toàn.

Chị Em kể: “Sau khi đi làm về, hai đứa con tôi ngồi nghịch đống ve chai đó. Lúc đó, bé Khang mở nắp chứa axít để đậy vào nắp chai khác đi bắt cá, bé Toàn thấy khát nước rồi vô tư lấy uống. Uống xong bé Toàn khóc thét lên. Mọi người mới chạy đến thì thấy nước trong chai không phải nước thường mà là axit. Thật sự tôi không biết trong đó có axít, cứ tưởng nước có ít trong chai, khi nào bán sẽ đổ ra luôn. Không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra với đứa con trai út của tôi như vậy”.

Ngồi trong lòng mẹ trước khoa Hồi sức ngoại, bé Khang tự trách mình: “Nếu lúc đó con không mở nắp chai nước kia thì em Khang không phải nằm bệnh viện như hôm nay đâu. Con buồn lắm cô chú ơi”.

Xót thương gia cảnh bé trai trong lúc khát nước đã uống nhầm axít 4
Gia đình chị Em phải vay tiền nhiều nơi để điều trị cho bé Toàn.

Gần một năm nay, đều đặn hàng tháng anh chị phải đưa bé Toàn lên viện tái khám để kiểm tra sức khỏe và thay ống thực quản. Đi từ Bạc Liêu đến TP. HCM cũng hơn nửa ngày đường, công việc dở dang, anh chị đành ngậm đắng nuốt cay gồng mình trị bệnh cho con. Riêng Khang phải bỏ dở việc học. Cha mẹ già hơn 80 tuổi phải nhờ cô cậu chăm sóc.

Được biết, gia đình phải đi vay tiền để chạy chữa cho con bấy lâu nay. Số tiền làm mướn của anh Nghiêm cũng chỉ bù đắp việc ăn uống qua ngày. Vốn dĩ thuộc diện hộ nghèo của xã, nay vì chữa bệnh cho con, anh chị đã mang nợ hơn 50 triệu đồng: "Hy vọng bé Toàn sẽ chóng khỏi bệnh, gia đình cố gắng làm để trả nợ. Khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được chỉ mong con qua được cơn hoạn nạn này” – chị Em buồn bã tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Chị Hồ Thị Út Em, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu:

- Số điện thoại: 0129.638.8904

- Số tài khoản: 19028791179011, ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP HCM

- Hoặc đến khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM)