Vụ người chồng vứt vợ xuống sông: Để lại hai đứa con không nơi nương tựa

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/06/2013

Mẹ mất, bố vào tù khiến hai đứa con trai của vợ chồng Đức – Hiền giờ bơ vơ không nơi nương tựa.

Liên quan đến việc người chồng nhẫn tâm ném vợ xuống cầu sông Đuống vào ngày (1/6), ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm về tổ dân phố số 1 phường Giang Biên, vụ việc khiến người dân ở đây vô cùng bức xúc và lên tiếng.

Sự việc xảy ra khiến gia đình Đức – Hiền tan nát và có nhiều thay đổi. Mẹ mất, bố ngồi trong trại, hai người con trai không nơi nương tựa. Mặc dù người con trai lớn năm nay đã ngoài hai mươi nhưng chưa có công ăn việc làm ổn định, thậm chí thuộc dạng ăn chơi. Đứa em trai thì năm nay đang là học sinh lớp 9, từ ngày mẹ mất, bố đi tù đến nay sức khỏe yếu đi.

Vụ người chồng vứt vợ xuống sông: Để lại hai đứa con không nơi nương tựa 1
Ngõ vào nhà nạn nhân.

Chị L. một người dân ở trong tổ cho biết: Hai anh em nhà nó (con của vợ chồng Đức – Hiền), giờ bơ vơ, khổ lắm. Đặc biệt thằng nhỏ, từ ngày biết tin mất mẹ ngày nào nó cũng khóc, khóc sưng cả hai mắt. Bình thường nó ngoan lắm và hay nói nữa nhưng mấy ngày nay nó không hề nói hay tâm sự với ai nhiều. 

Chia sẻ về sự việc đã xảy ra chị L cho hay: “Là người cùng tổ, không thù không oán nhưng hành động ném vợ xuống cầu tôi thấy nhẫn tâm quá. Có ghét vợ hay như thế nào đi chăng nữa cũng không nên làm như vậy.” 

Sự việc xảy ra vào ngày (1/6), tuy nhiên phải tới khoảng 15h 30 ngày 2/6, cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân mới vớt được thi thể bà Hiền khi đang trôi dạt ở xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh. 

Vụ người chồng vứt vợ xuống sông: Để lại hai đứa con không nơi nương tựa 2
 Ông Dĩnh trao đổi với phóng viên.

Ngay trong chiều tối ngày 2/6, cơ quan điều tra đã làm thủ tục pháp lý xong, tổ dân phố cùng gia đình tổ chức viếng đưa tiễn người xấu số.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dĩnh tổ trưởng tổ hòa giải tổ 1 phường Giang Biên, quận Long Biên cho hay: Trước đây, vợ chồng nhà nó cũng rất hạnh phúc, nhà có hai đứa con trai. Chị Hiền thường xuyên đi mua bán đồng nát, anh Đức làm công nhân ở một doanh nghiệp tại Gia Lâm. Hai vợ chồng chắt góp và xây được một căn nhà khá khang trang. 

Tuy nhiên, vài năm nay trở lại đây, hai vợ chồng Hiền – Đức thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tình cảm gia đình có nhiều sứt mẻ. Người chồng (Đức) thường xuyên rượu chè, mỗi lần say thì về lại tìm cớ để gây sự với vợ con. 

Phía chính quyền địa phương đã nhiều lần đến can thiệp và hòa giải nhưng chuyện lại đâu vào đấy. Ông Dĩnh cho hay.
Theo ông Dĩnh, trước đây do tinh thần không được tốt nên anh Đức đã được đưa sang trại ở bên Trâu Quỳ để phục hồi, sau đó anh Đức lại trở về và đi làm việc bình thường.

Vụ người chồng vứt vợ xuống sông: Để lại hai đứa con không nơi nương tựa 3
Nơi ông Đức ném chị Hiền.

Cách đây khoảng 6 năm, có một lần vào giữa buổi trưa anh Đức ngồi trong bếp rồi đốt cháy hết mà không chạy ra ngoài. Mãi sau người dân thấy vào kéo ra anh Đức mới chịu. Ông Dĩnh nhớ lại.

Nói về chị Hiền ông Dĩnh hết lời khen ngợi. Trong cuộc sống hằng ngày, chị Hiền là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Một người phụ nữ biết chăm lo cho chồng con và gia đình, mặc dù bị bệnh tật nhưng chị Hiền luôn vui vẻ và sống hòa đồng với mọi người. Mấy năm về trước, có một thời gian đứa con trai bị nghiện, phá phách sau đó bỏ đi cả tuần nhưng rồi chị Hiền lại phải mò mẫm đi tìm con.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày