Trẻ 2 ngày tuổi bị bắt cóc: Bệnh viện Hùng Vương nhận lỗi sơ hở trong an ninh

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/03/2014

Ngày 19/3, bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã có buổi họp báo với báo giới về vụ việc trẻ 2 ngày tuổi bị bắt cóc.

Chiều 19/3, bệnh viện Hùng Vương (P.12, Q5, TP HCM) đã tổ chức họp báo công bố những tình tiết mới và nhận trách nhiệm trong vụ bé trai vừa sinh được 2 ngày tuổi, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984) bị bệnh bại liệt trí não và là cháu của bà Lê Thị Kim Dung (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị bắt cóc khỏi bệnh viện vào ngày 17/3 vừa qua.

Trả lời báo giới, bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết: Lúc 10h15 sáng 19/3 có 2 người gồm 1 nam – 1 nữ đã bế 1 bé trai đến bệnh viện Hùng Vương để xin giao trả lại. 

Bệnh viện Hùng Vương.

Ngay sau khi tiếp nhận cháu bé, bệnh viện đã chuyển bé vào khoa sơ sinh của bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, sức khỏe cháu bé đã dần hồi phục và sau đó bệnh viện đã trao trả cho gia đình và làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ Trương nhận định, ngay khi tiếp nhận cháu bé, bệnh viện đã báo cho mẹ của sản phụ Thảo biết để đến nhận dạng, ngoài ra thông qua vết mực được đánh dấu trên chân của cháu bé nên bệnh viện nhanh chóng xác minh đó chính là cháu bé bị bắt cóc. “Nếu cơ quan điều tra không tin đó là cháu bé bị bắt cóc thì chúng tôi có thể đưa cháu đi khám nghiệm ADN” - bác sĩ Trương khẳng định.

Giám đốc bệnh viện tiếp xúc báo giới

Khi phóng viên đặt vấn đề, vì sao cháu bé vừa mới được trao trả lại cho gia đình sản phụ Thảo thì bệnh viện đã cho gia đình xuất viện. Liệu việc này có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu bé, khi cháu bị bắt cóc 3 ngày? Ngoài ra bệnh viện có hỗ trợ gì cho gia đình không?

Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Trương khẳng định, theo quy định của bệnh viện sau khi sinh hạ 48 tiếng, nếu sức khỏe sản phụ và cháu bé tốt thì có thể xuất viện như bao trường hợp khác. Ngoài ra cháu bé đã được trao trả lại trong tình trạng sức khỏe tốt và phía bên Ủy ban điều tra cũng cho phép gia đình sản phụ được xuất viện nên bệnh viện làm đúng trong việc này.

Khoa Hậu sản nơi xảy ra vụ bắt cóc.

Còn về vấn đề hỗ trợ cho gia đình sản phụ Thảo thì bệnh viện không hỗ trợ. Theo bác sĩ Trương thì đây là một ca sinh nở bình thường, mẹ tròn con vuông nên tất cả các viện phí gia đình đều phải chi trả cho bệnh viện.

Tuy nhiên khi nói về trách nhiệm của bệnh viện khi để xảy ra việc trẻ bị bắt cóc, bác sĩ Trương nhìn nhận:  Đó là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, bệnh viện Hùng Vương nhận sai sót và thật lòng xin lỗi đến gia đình nạn nhân. “Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra vụ bắt cóc tại bệnh viện Hùng Vương. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện hậu sản nên việc đảm bảo an toàn an ninh cho mẹ và cháu bé luôn được chú trọng, nhất là khi thông tin xuất hiện đường dây mua bán trẻ, điển hình như vụ quận 7” - giám đốc bệnh viện nói.

Theo bác sĩ Trương, “Bình thường an ninh của bệnh viện rất chặt chẽ với hai vòng, một vòng chốt tại khu vực cổng vào khoa hậu sản và các lối đi vào bệnh viện luôn có bảo vệ chốt trực. Trong vụ bắt cóc chúng tôi không lường trước được kẻ gian trà trộn, chúng tôi cứ tưởng mô hình chúng tôi đang dùng là an toàn”.

Bác sĩ Trương phỏng đoán đường đi của tội phạm đó là: Thời điểm nghi can trà trộn vào bệnh viện có lượng người đến khám, điều trị tại bệnh viện đông. Chúng lợi dụng khe hở ở một lối thoát trực tiếp dẫn ra bãi giữ xe nơi không có bảo vệ chốt trực rồi lên xe máy và đưa cháu bé ra ngoài. Ngoài ra, con đường thứ hai là nghi can bắt cóc chọn vùng khuất camera rồi đưa cháu bé ra hàng rào và chuyển qua lỗ hở của tường.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác thắt chặt an ninh, sẽ kiểm tra giấy tờ liên quan nếu như có ai đó đưa trẻ ra ngoài. Bên cạnh đó, các túi xách đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng trước khi đưa ra khỏi bệnh viện. Các khu vực tường có lỗ hở sẽ bị bịt kín, các khu vực vắng người, khuất camera sẽ được tăng cường bảo vệ tuần tra chốt chặn.

Công tác an ninh tại bệnh viện đã được thắt chặt.

Trong một diễn biến khác về vụ bắt cóc, chiều 19/3 Đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Công an TP.HCM xác nhận, lúc 10h15 sáng 19/3 có 2 người gồm 1 nam – 1 nữ đã bế 1 đứa bé trai đến bệnh viện Hùng Vương để xin giao trả lại. Xác định đây đúng là con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984, trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) bị mất tích đêm 17/3, nên ban giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã báo công an. 

Bước đầu công an xác định 2 người giao trả đứa bé là Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, ngụ quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè) và Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè – là người chung sống như vợ chồng với Thuỷ).

Bước đầu “vợ chồng” Thủy - Em khai báo, đã chung sống như vợ chồng với nhau từ năm 2010 đến nay. Tháng 3/2013 Thuỷ phát hiện có thai nhưng gần đây bị sẩy thai. Thủy giấu “chồng” và gia đình về việc này, dự định kế hoạch đến ngày dự sinh sẽ bắt cóc 1 đứa trẻ sơ sinh nào đó để thay thế vào, như là con đẻ của mình nhằm qua mặt gia đình chồng.

Từ sau tết Giáp Ngọ 2014 đến nay, Thủy lê la ở nhiều bệnh viện, trong đó phần lớn là ở bệnh viện Hùng Vương để thực hiện kế hoạch của mình.

Ngày 17/3 Thủy tiếp cận với sản phụ Thảo khi vừa hạ sinh bé trai nặng 2,4kg tại hành lang của khoa sản bệnh viện Hùng Vương. Ban đầu Thủy gạ mẹ ruột của chị Thảo cho cháu, sau đó gạ mua bán nhưng đều không thành.

19h30 đêm cùng ngày, lợi dụng mẹ của sản phụ Thảo đi xuống trước cổng bệnh viện mua cháo và do thấy sản phụ lơ ngơ nên Thủy mượn chị này đứa con để ra ngoài dạo mát. Sau đó nhanh chân ẵm đứa trẻ ra khỏi cổng bệnh viện.

Thủy ẵm đứa trẻ về nhà, giới thiệu là con trai do mình vừa sinh. Em và gia đình nghi ngờ nhưng chưa biết rõ thực hư về đứa trẻ.

Đến khi báo chí đăng tải thông tin về vụ bắt cóc thì gia đình Thủy biết được và Thủy đã khai nhận sự việc. Ngay trong sáng Em dẫn Thủy bế đứa trẻ đến bệnh viện giao trả lại.

Hiện tại công an quận 5 đang tạm giữ nghi can Thủy để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em” và đang làm việc với Em nhằm phục vụ công tác điều tra.