Trai làng chém người như sát thủ chỉ vì chuyện vặt

Pháp luật Việt Nam, Theo 16:45 18/05/2013

Chỉ vì xích mích chuyện vặt một thanh niên đã bị đánh ngất xỉu. Sau đó một ngày, hung thủ tiếp tục cầm dao vào nhà chém người mặc cho bà cụ 80 tuổi quỳ cầu xin...

Quỳ xin vẫn không tha

Trong đơn cầu cứu gửi PLVN, anh Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; hiện trú tại huyện Ngọc Hồi, KonTum) trình bày: Trong lần về thăm quê, tối 30/4/2013, anh Phong cùng người anh họ đi ăn khuya tại một quán ăn ở xã Cương Gián thì gặp một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu.

Trai làng chém người như sát thủ chỉ vì chuyện vặt 1
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Khi hai người vào, một người nói: “Vào không chào ai cả”, rồi lấy ly ném vào người anh họ; bức xúc nên anh Phong phản ứng thì bị hai người lao lại đánh. Thấy vậy, anh bỏ chạy ra ngoài thì khoảng 8 đến 9 người đuổi đánh đến ngất xỉu thì mới bỏ đi. Sau đó anh Phong được anh họ chở về nhà.

Ngày hôm sau, do bị đánh đau nên anh Phong không ăn uống được, không thể đi lại mà nằm ở nhà nghỉ. Đến 8 giờ tối, có hai đối tượng lao vào nhà, dùng đao vào chém anh Phong tới tấp. Anh Phong hoảng hốt dùng chăn đỡ thì chúng dùng đá ném vào người.

Lúc đó, bà Chu Thị Khương (bà cô nạn nhân - 80 tuổi) quỳ xuống van xin đừng có chém nữa, nhưng hai đối tượng vẫn không dừng tay. Bị chém liên tục máu chảy khắp nhà, Phong quỳ xuống van xin nhưng hai đối tượng trên vẫn tiếp tục đánh đến khi nạn nhân bất tỉnh mới bỏ đi.

Một lúc sau, phát hiện Phong tỉnh lại, chưa chết, hai đối tượng quay lại đánh tiếp. Đúng lúc đó, bác ruột của Phong biết tin chạy tới và bắt được một đối tượng nhưng thấy cháu mình bị thương nặng nên vội thả ra rồi đưa Phong đi cấp cứu với vết chém sâu trên đầu và ở trên bụng… Cũng theo anh Phong, sau khi gây án các đối tượng lấy đi một chiếc điện thoại nokia của bà cô, sau này mới nhờ người đưa đến trả.

Cần nghiêm trị kẻ coi thường pháp luật

Sau khi sự việc được báo lên chính quyền, hai đối tượng gây án được xác định là Lê Văn Cầm và Dương Văn Đảo cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Còn anh Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Tráng - Trưởng Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - cho biết: “Công an đã nhận được phản ánh của gia đình và đã có đầy đủ hồ sơ vụ việc. Hiện anh Phong đang điều trị nên chúng tôi đang chờ ý kiến từ phía gia đình”. Bà Nguyễn Thị Khảng (cô của anh Phong) cho biết: “Gia đình hết sức bức xúc, các đối tượng quá coi thường pháp luật phải được nghiêm trị. Mặc dù là người cùng xã, đang có hơi hướng anh em nhưng vào tận nhà ra tay quá tàn nhẫn...”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày