Có
rất nhiều công ty lữ hành chọn đường Phạm Ngũ Lão để đặt văn phòng giao
dịch. Những ngày thường, vào buổi sáng, hàng chục xe ôtô loại lớn đậu thành hàng dài trên đường
để đón khách, chiều tối xe chở khách du lịch lại dập dìu kéo nhau về
khiến cả đoạn đường kẹt cứng. Đến thời điểm cận Tết, lượng xe càng đông hơn, khách du lịch được "thả" bến trên đường Phạm Ngũ Lão để tham quan chợ hoa xuân, dạo phố Tây...
Không chỉ có xe của các công ty lữ hành, một số doanh nghiệp vận tải còn góp phần biến con đường này thành bến xe tốc hành liên tỉnh như hãng xe Phương Trang, Hà Phương... Một số doanh nghiệp khác bên cạnh phục vụ du khách cũng kiêm luôn vận tải tốc hành đi Vũng Tàu, Cần Thơ, Phan Thiết, Đà Lạt...
Tình trạng các hãng xe khách, du lịch đậu xe nối đuôi nhau thành hàng dài đã khiến diện tích đường lưu thông bị thu hẹp trong thời gian gần đây. Đặc biệt trong tối ngày 14/2, khi các xe đón khách về quê đổ dồn về con đường Phạm Ngũ Lão đã gây cảnh ùn tắc nghiêm trọng.
Từ 20h, lượng xe du lịch trong và ngoài nước bắt đầu đổ về tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Hàng nghìn người điều khiển xe máy không thể di chuyển khi bị "bao vây" từ các hướng.Chiều tối ngày 14/2, nhiều người đã nhà chờ của các hãng xe tốc hành để trở về quê, đa phần là người Đà Lạt, Vũng Tàu... Cũng trong thời điểm này, nhiều xe taxi, xe buýt lưu thông vào đường Phạm Ngũ Lão, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài suốt một giờ đồng hồ. Sau đó, các phương tiện rất khó khăn để di chuyển ra khỏi đám đông này.