TP.HCM: Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa được nữ công nhân cứu giúp

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 25/06/2015

Em bé sơ sinh vừa chào đời, còn nguyên cuống rốn nằm trong chiếc khăn bị bỏ trước cổng chùa đã được nữ công nhân phát hiện và cứu giúp kịp thời.

Vào khoảng 13 giờ ngày 24/6, chị Nguyễn Thị Duyên (công nhân khu công nghệ cao, quận 9 – TP. HCM) trên đường đi làm từ công ty trở về nhà trọ ở đường Lê Văn Việt (phường Tân Phú, quận 9), khi đi vào con hẻm ngang qua chùa Bửu Thành, chị Duyên nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh và phát hiện một cháu bé còn nguyên cuống rốn trong chiếc khăn nằm trước cổng chùa. 

Thấy em bé không có người thân bên cạnh, chị Duyên đã ôm bé trai còn nguyên dây rốn dính máu chạy vội về nhà trọ và cùng mọi người ở khu trọ lau rửa, chăm sóc cho cháu bé sau đó trình báo cho công an địa phương.

Chị Duyên người đã cứu giúp kịp thời khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Lực lượng công an đã nhanh chóng đưa cháu bé vào bệnh viện quận 9 để cấp cứu kịp thời. 

Bác sĩ Bùi Văn Hiền, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện quận 9, TP. HCM cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận cháu bé được công an phường Tân Phú đưa vào cấp cứu lúc 14h30 ngày 24/6. Cháu bé nặng khoảng 3,2kg, hiện tại sức khỏe đã ổn định, bú sữa tốt, bệnh viện vẫn đang tích cực chăm sóc, chích ngừa và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của em bé".

Cháu bé đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện quận 9.

Bác sĩ Hiền cho biết đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng quận 9 để sớm tìm được người thân của cháu bé.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày