TP HCM: Giải cứu cháu bé 8 tuổi bị bắt làm con tin

Người Lao Động, Theo 15:01 23/11/2013

Bị truy đuổi, đối tượng chạy vào một nhà dân bắt một bé gái 8 tuổi và dùng dao kề cổ đe dọa.

Đến tối 22/11, Nguyễn Minh Tú (SN 1977, ngụ cù lao Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4 – TP HCM), đối tượng khống chế con tin vẫn đang được cấp cứu tại một bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của công an.

TP HCM: Giải cứu cháu bé 8 tuổi bị bắt làm con tin 1
Tên Tú đang dùng dao khống chế bé Tuệ vào trưa 22/11.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 30 phút ngày 28/10, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1973, tạm trú ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh- TP HCM) đến công an xã trình báo việc mất trộm xe máy hiệu wave RS biển số 54P7 - 7050. Trong tường trình, chị Thủy nghi ngờ Tú - thuê phòng trọ cùng dãy lấy trộm.

Gần 1 tháng sau, lúc 8 giờ ngày 22/11, chị Thủy gặp lại Tú và đối tượng thừa nhận đã trộm xe của chị. Trong lúc trò chuyện, chị Thủy giả vờ dụ Tú về một căn nhà gần dãy nhà trọ. Tại đây, Tú gặp anh Nguyễn Dũng (SN 1972, ngụ phường 11, quận 3, TP HCM) - một người ở gần nhà chị Thủy. Sau vài lời trao đổi, cả hai xảy ra mâu thuẫn, bị anh Dũng đấm, Tú liền chạy xuống nhà bếp lấy con dao tấn công ngược. Trước tình thế này, anh Dũng bỏ chạy và tri hô cướp.

TP HCM: Giải cứu cháu bé 8 tuổi bị bắt làm con tin 2
Đối tượng Tú tại cơ quan công an.

Bị người dân truy đuổi, Tú lao vô nhà một người dân gần đó. Tại đây, vừa thấy bé gái Nguyễn Dương Minh Tuệ (SN 2005), Tú bế thốc cháu bé chạy lên gác, đóng cửa và dùng dao khống chế.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng huy động hết lực lượng bao vây căn nhà, nơi Tú đang khống chế bé Tuệ. Trong lúc này, Tú liên tục dọa cắt cổ cháu bé nếu lực lượng chức năng ập vào. Sau nhiều giờ vận động bất thành, đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, nhân lúc Tú sơ xuất, một số công an viên của xã Bình Hưng lao vào tước con dao trên tay Tú và giải cứu thành công bé gái.