Sau gần 1 tháng, nam sinh mất tích ở Fansipan vẫn "bặt vô âm tín"

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/08/2013

"Phía gia đình không loại trừ khả năng xấu nhất, tuy nhiên bằng mọi cách chúng tôi cũng phải cố tìm được con trai...". Mẹ nam sinh mất tích ở Fansipan chia sẻ.

Gần một tháng sau khi nam sinh Phạm Ngọc Ánh (SN 1993, học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) mất tích khi leo núi chinh phục đỉnh Fansipan (huyện Sapa, tỉnh Lào Cai). Ngày 11/8 chúng tôi tìm về nhà nạn nhân để hỏi xem tình hình việc tìm kiếm em Ánh. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là đã ngần ấy thời gian nhưng mọi thông tin về em vẫn im bặt, không có một chút hy vọng. 

Vừa đi khám sức khỏe về cô Đỗ Thị Phương Dung vẫn chưa hết âu lo chia sẻ: "Tôi cũng vừa ở trên kia về (nơi Ánh bị mất tích PV) mới được mấy ngày, nhưng chưa có thông tin gì về cháu cả. Hiện tại phía cơ quan chức năng cũng tích cực tìm kiếm nhưng không có một kết quả gì, càng để lâu thì hy vọng càng ít nên phía gia đình đang thuê một nhóm người để họ cố gắng tìm kiếm".

Sau gần 1 tháng, nam sinh mất tích ở Fansipan vẫn "bặt vô âm tín" 1
Cô Đỗ Thị Phương Dung trò chuyện với chúng tôi. 

"Từ ngày nhận được thông tin con bị mất tích, cuộc sống của gia đình như bị đảo lộn, bản thân tôi sức khỏe ngày càng yếu, thường xuyên phải đi truyền nước và uống thuốc bổ. Ngày này qua ngày khác ngồi đợi tin của con, đến cả ăn uống cũng chẳng thèm ngó tới". Cô Dung tâm sự.

Để động viên gia đình, muốn cho cô Dung không nghĩ nhiều đến việc này, bà con hàng xóm cũng thường xuyên qua lại trò chuyện. 

"Mặc dù công việc bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi tôi lại chạy qua nhà cô Dung để cho cô ấy đỡ buồn. Cả tháng nay, cô ấy ít nói hơn, người đã yếu nay lại yếu hơn. Hàng xóm láng giềng như chúng tôi cũng chẳng biết giúp gì cho gia đình, chỉ biết qua tâm sự thôi. Một người gần nhà cô Dung chia sẻ.

Kể về việc tìm kiếm em Ngọc Ánh, cô Dung nói: Sau gần một tháng tìm kiếm, bây giờ chỉ có mỗi bố Ánh (anh Hải PV) đang ở trên đó. Bởi lẽ, dù chưa có kết quả nhưng vì là việc của gia đình mình, là con mình thì mình phải ở lại để khi nào xong xuôi mới có thể yên tâm đi về được. 

Trong lúc trò chuyện, cô Dung thi thoảng lại lau nước mắt vì nhớ con, mỗi ngày trôi đi, hy vọng tìm được con càng ít, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng xấu nhất. Tuy nhiên, bằng mọi cách chúng tôi cũng phải cố gắng tìm lại được con. Cô Dung nói.

Sau gần 1 tháng, nam sinh mất tích ở Fansipan vẫn "bặt vô âm tín" 2
B
ức ảnh đầu tiên được điểm 10 của Ánh tại trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

Theo cô Dung, nếu như mọi chuyện yên ổn thì Ngọc Ánh đã nhập học được gần một tuần nay rồi. Nghĩ mà thương nó, bây giờ cũng không biết ở đâu, sống ra sao nữa. Dù tuổi đã lớn nhưng khi ở bên bố mẹ khác, ra ngoài một thân một mình nó đang còn trẻ con lắm. Nếu như nó còn nhỏ thì cũng ai cho nó đi để xảy ra chuyện như thế này, cuộc sống không nói trước được chữ ngờ.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin Phạm Ngọc Ánh, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội mất tích từ ngày 12/7, khi đang trên đường từ đỉnh Fansipan trở về thị trấn Sa Pa. 

Sau gần 1 tháng, nam sinh mất tích ở Fansipan vẫn "bặt vô âm tín" 3
Phạm Ngọc Ánh.

Khi xuống dốc tới độ cao 2.800m, cả đoàn nghỉ dừng chân ở Trạm Tôn, nhưng Ánh đã tự ý đi trước nên bị lạc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Sa Pa đã tổ chức 3 đoàn với 30 người tìm kiếm liên tục trong suốt hơn chục ngày nhưng vẫn chưa có kết quả. Cho đến nay đã gần một tháng nhưng người thân vẫn chưa có thông tin gì về Ngọc Ánh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày