Nữ PG Sài Gòn thương tích nặng do bị kẻ biến thái sàm sỡ, đạp ngã xe giữa đường

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 20/08/2015

"Tôi đang đi trên đường từ quận 7 về quận 5 thì bị một thanh niên sờ mông rồi bỏ chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ rẽ về hướng quận 4, sau đó hắn quay lại đạp xe tôi ngã xuống đường", PG đau đớn kể lại vụ tai nạn do gã "biến thái" gây ra khiến cô bị thương nặng.

Ngày 18/8, trên facebook cá nhân của cô gái có nick name T.P.T. đăng thông tin cảnh báo và kèm theo hình ảnh một người bạn của mình bị thương tích nghiêm trọng do một gã biến thái trên đường phố gây ra.

Nội dung lời chia sẻ như sau: "Các bạn nữ nên cẩn thận khi đi 1 mình, nhất là khi đi qua đoạn đường từ Trung Sơn ra cầu Nguyễn Văn Cừ. Bạn của mình vừa bị tai nạn trầm trọng khi đi qua đoạn đường này mặc dù đã mặc áo khoác, váy chống nắng, bịt khẩu trang nhưng bạn mình vẫn gặp biến thái. Khi đi từ hướng Q.7 lên cầu Nguyễn Văn Cừ bị nó bóp mông xong nó còn đạp xe làm bạn mình té văng qua bên trên cầu. Bạn mình giờ bị gãy xương, nứt xương tay, cằm thì phải may lại. Mà tên biến thái này ăn mặc rất lịch sự, mặc áo sơ mi bỏ thùng, chạy AB nên dễ bị mất cảnh giác. Cảm thấy xót giùm bạn mình nhập viện hôm Chủ nhật đến nay mới tỉnh và tội hơn khi nguyên 1 bên chân phải bắt rất nhiều ốc vào. Mình chỉ nghe thôi đã thấy đau rồi..."

chupmanhinh1-3e8d8
Người bạn của nạn nhân chia sẻ câu chuyện cảnh giác thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngay sau thông tin trên được đăng tải đã thu hút gần 5.000 lượt xem và chia sẻ nhằm cảnh báo tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ cẩn thận khi đi ngoài đường qua khu vực này vào ban đêm. 

Ngày 20/8, chúng tôi đã gặp trực tiếp nhân vật chính được cho là bị sàm sỡ dẫn đến tai nạn trong đêm, hiện cô gái này đang nằm điều trị tại bệnh viện An Bình (quận 5, TP. HCM). Nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương vẫn đang được băng bó cẩn thận sau tai nạn, chị Lưu Thị Oanh Trúc (22 tuổi, ngụ quận 5, làm nghề PG) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc mình bị tấn công gây tai nạn vào rạng sáng ngày 16/8 trên đường đi làm về.

3-3e8d8
Oanh Trúc vẫn chưa hoàng hồn khi nhớ lại sự việc bị gã biến thái sàm sỡ và đạp ngã xe khiến chị bị thương nặng.

Mặc dù vết thương vẫn còn đau, tay và chân chưa thể cử động được, song cô gái trẻ vẫn cố gắng kể lại sự việc trong nỗi bức xúc. Trúc kể: "Thời điểm tôi gặp nạn khoảng 3h30 ngày 16/8 trên đường từ chỗ làm ở Quận 7 về Quận 5. Tôi chạy xe máy đến đoạn đường Dương Bá Trạc (phường 1, Quận 8) thì bị một gã thanh niên đi xe máy chạy phía sau tiến lại gần sờ mông rồi bỏ chạy. Lúc này tôi chưa kịp la lên, tâm trạng hoảng sợ lắm vì đường vắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chạy xe tiếp. Khi vừa lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ (ranh giới Quận 5 và Quận 8), thì gã biến thái đó cũng vừa rẽ phải hướng về Quận 4, đột nhiên hắn quay đầu xe lại chạy tới đạp ngã xe tôi rồi bỏ chạy".

Theo chị Trúc, gã thanh niên chạy xe Air blade màu đỏ (chị không rõ biển số), mặc áo sơ mi trắng, quần đen và đeo cái một túi xách ngang người. Trông dáng gã thanh niên giống như dân trí thức nên chị cũng không ngờ hắn ta lại giở trò sàm sỡ mình trên đường, mặc dù lúc đó chị mặt áo khoác, váy chống nắng và đeo khẩu trang. 

11046767_805587396175036_6624790942509513544_o-77105
Hình ảnh trước khi gặp nạn của nữ PG Sài Gòn.

2-3e8d8
Hiện tại chị Trúc chỉ nằm một chỗ, do chân và tay đã bị gãy.

"Tôi bị hắn đạp ngã văng lên mép cầu, xe đè lên người. Chân phải, tay phải bị gãy, miệng, cằm chảy rướm máu. Lúc này tôi mới lấy điện thoại gọi cho những người bạn gần khu vực đó tới giúp đỡ. Khi họ đến, cũng có 2 anh dân phòng (không biết địa phương nào) tới giúp đỡ. Tôi được đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Quận 5) cấp cứu, phẫu thuật bắt ốc vào chân, khâu lại các vết thương, ngày hôm sau thì chuyển qua bệnh viện An Bình để điều trị tiếp tới hôm nay".

Hiện tại sức khỏe của chị Trúc đã tạm ổn sau ca phẫu thuật kéo dài 7h đồng hồ và đang được người mẹ chăm sóc tại bệnh viện. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết chị bị tai nạn ở phần miệng (gãy răng), cằm, bàn tay phải, toàn bộ phần chân phải. Chị Trúc còn chia sẻ, hôm xảy ra tai nạn là ngày đầu tiên mình đi làm nghề PG ở quận 7, công việc thường đến rạng sáng hôm sau mới được về.

1-3e8d8
Cô được mẹ chăm sóc tại bệnh viện trong những ngày gặp tai nạn.

Trước đó, chị làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại (Quận 5) được 3 năm. "Không ngờ ngày đầu tiên đi làm công việc mới lại gặp chuyện này. Hy vọng các bạn nữ sau này nhớ cảnh giác và cẩn thận hơn khi đi qua khu vực này về khuya", chị chia sẻ. Chị Trúc và mẹ cho rằng đây là tai nạn xui rủi và vì chị cũng không nhớ rõ mặt cũng như biển số xe của thanh niên kia nên vẫn chưa trình báo Công an địa phương vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, một dân phòng phường 1, quận 8, TP. HCM (địa bàn xảy ra sự việc) cho biết có nghe qua vụ tai nạn trên nhưng chưa nắm được chính xác thông tin. Lực lượng dân phòng cho biết đang tích cực tuần tra vào ban đêm để đảm bảo hơn nữa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.