Những cái ôm ấm áp nhất Sài Gòn trong ngày hội Ôm quốc tế 2015

Tứ Quý , Theo Trí Thức Trẻ 13:01 19/07/2015

Sáng 19/7, hàng trăm bạn trẻ Sài Gòn cùng tham gia ngày hội Ôm quốc tế 2015 để trao cho tất cả mọi người những cái ôm nồng thắm đầy tình yêu thương.

8h sáng, tại công viên Tao Đàn (quận 3, TP. HCM) đã diễn ra ngày hội Ôm quốc tế 2015, với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ ở độ tuổi từ 18 - 25. Các bạn trẻ chia thành 10 đội để di chuyển đến nhiều địa điểm trong thành phố, mời tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp cùng ôm nhau, đem yêu thương lan tỏa.

Ngày hội Ôm quốc tế -  International Free Hugs Day là một hoạt động thường niên của tổ chức phi lợi nhuận Free Hugs Vietnam (FHV). Trải qua nhiều thay đổi và vượt qua nhiều định kiến, chiến dịch Free Hugs tại Việt Nam ngày càng phát triển về số lượng người tham gia và góp phần lan tỏa những thông điệp sống tích cực trong cộng đồng. 

Ngày hội Ôm năm nay diễn ra với những tiết mục nhảy flashmob sôi nổi, những trò chơi tập thể vui nhộn, những tấm bảng Free Hugs đầy màu sắc cùng những cái ôm ấm áp yêu thương.  

Mỗi nhóm đều thiết kế một thông điệp khác nhau về ngày hội Ôm.

Các thành viên trong đội trao nhau cái ôm ấm áp và vui vẻ.

Bạn trẻ này cho biết: "Đến với ngày hội năm nay team mình muốn nghĩ ra một thông điệp gì đó thật độc đáo và "Ôm 1 phát cuộc sống sẽ khác" ra đời. Hy vọng thông điệp này sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau hơn".

Một cô gái muốn được mọi người ôm mình để chia sẻ yêu thương.

Ngày hội Ôm quốc tế là dịp giúp mọi người rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện để kết nối mọi người gần nhau hơn. Đồng thời, thông qua ngày hội này sẽ tạo ra xã hội có cái nhìn thoáng hơn, cởi mở hơn về cách cư xử giữa con người với nhau, qua đó giúp các bạn trẻ nhận thức, hiểu hơn về việc sẻ chia, lan rộng tình cảm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ngày hội Ôm cũng truyền tải thông điệp bảo vệ cây xanh và môi trường đến cộng đồng.  

Ngày hội ôm diễn ra không chỉ các bạn trẻ hưởng ứng, những người đi đường cũng rất phấn khởi khi được trao nhau những cái ôm. Bác Minh, đang đi trên đường liền dừng xe đạp lại để đón nhận cái ôm từ các bạn trẻ. "Tôi năm nay cũng gần 60 rồi, có được niềm vui từ những cái ôm của các cháu thì còn gì vui hơn. Theo tôi, việc bộc lộ tình cảm thân thiết như những cái ôm vẫn còn bị nhìn nhận một cách thờ ơ, e ngại ở Việt Nam. Điều đó phần nào tạo nên khoảng cách vô hình giữa con người với nhau vì thế ngày hội này là dịp để xích lại gần nhau hơn", bác Minh chia sẻ.

Sau các hoạt động trong ngày hội tại công viên Tao Đàn, các bạn trẻ di chuyển để kêu gọi người đi đường hưởng ứng về ôm.


Một anh xe ôm vui vẻ đón nhận cái ôm của các bạn trẻ.

Cái ôm mãn nguyện giữa bạn trẻ và một người bán vé số.


Cô bán hàng bên lề đường hơi e ngại khi được ôm.

Một người khuyết tật rất cảm động khi được các bạn trẻ chia sẻ yêu thương.



Cảm xúc khó tả của người đàn ông khi được ôm một chú gà hoạt hình.

Chị Nguyễn Vân Anh - Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, Free Hugs Vietnam (FHV) được thành lập từ năm 2007, là một tổ chức phi lợi nhuận của giới 
trẻ Việt Nam với mục tiêu hướng đến những hoạt động cộng đồng, thông qua sự liên kết với các 
tổ chức trong và ngoài nước.
"Thông điệp của ngày hội năm nay: "
Ôm trọn trái 
tim, san sẻ yêu thương", chị Vân Anh nói.