Nhiều người dự lễ tang tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Tri Thức, Theo 08:45 08/08/2013

Làng Bảo Tháp rộng, có gần 2.000 dân nhưng cách nhà Tuấn Anh gần 1 cây số, ai cũng biết cậu là tử tù bị tiêm thuốc độc. Họ không còn trách móc người phạm tội mà chỉ tỏ sự cảm thông với thân nhân ở lại.

Chiều ngày 7/8, gia đình tử tù Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, ở Mê Linh, Hà Nội) tổ chức tang lễ cho cậu tại nhà. Theo bản cáo phó, sáng 8/8, Tuấn sẽ được đưa tới nghĩa trang của địa phương để an nghỉ.

Nhiều người dự lễ tang tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc 1
Tuấn đứng giữa trong phiên tòa.

Tuấn là thủ phạm giết thiếu nữ, cướp xe máy ở địa bàn Đông Anh năm 2010. Khi đó, Tuấn và bạn rủ nạn nhân đi chơi rồi gây án, vùi xác ngoài cánh đồng. Bỏ trốn sau hơn 2 tháng, Tuấn và đồng bọn bị bắt. Vì quá sợ hãi trước tội lỗi mình gây ra, bạn Tuấn tự tử. Ngày 20/1/2010, Tuấn bị tuyên án tử hình. Ngày 6/8, Tuấn bị tiêm thuốc độc, gia đình đón về mai táng.

Với pháp luật, Tuấn là kẻ tội đồ nhưng ở trong gia đình, cậu vẫn là con ngoan. Theo một người dân địa phương, hai anh em Tuấn đều hiền, nhưng không hiểu ra ngoài xã hội bị nhiễm thói xấu thế nào mà trở thành người vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hạc, Trưởng thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội cho biết, gia đình Tuấn làm nông nghiệp, bố mẹ hiền lành, chưa hề có điều tiếng gì ở địa phương. Bố Tuấn còn là người xởi lởi, thường tham gia công tác văn hóa, văn nghệ ở thôn, xóm. Thời gian nông nhàn, họ còn làm thêm việc cho thuê phông bạt, bát đĩa phục vụ hiếu, hỉ. "Tuấn phạm tội, cậu con út cũng bị bắt sau đó ít lâu khiến cô chú ấy buồn lắm. Bản chất hai đứa đều tốt, giống bố mẹ. Cha mẹ nuôi con đâu có dạy làm điều xấu, vậy mà...", ông Hạc nói.

Theo ông Hạc, em trai Tuấn cũng vi phạm pháp luật, mới được về nhà cách đây khoảng 2 tháng. Hơn 1 tuần trước, em trai có xuống thăm hỏi thì Tuấn dặn dò "hãy phụng dưỡng cha mẹ". Chuyện "ra đi" của Tuấn cũng đã được gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước.

Vị trưởng thôn cho hay, trưa ngày 6/8, thi thể Tuấn được đưa về nhà, nằm ở giường trong. 18h cùng ngày, gia đình phát tang, có rất đông người thân, họ hàng tới phúng viếng. Ông Hạc kể: "Tôi có tới thăm hỏi, phúng viếng và chỉ gặp bố Tuấn, mẹ cậu ấy mệt nằm bên trong. Vợ chồng cô chú ấy sống tốt, dân làng tới đông không có chỗ ngồi. Ai cũng chia sẻ, cảm thông. Đám tang của cháu Tuấn cũng như những người khác".

Nhiều người dân trong thôn Bảo Tháp được hỏi chuyện đều đồng tình việc tiêm thuốc độc theo quy định pháp luật. Theo họ, đó sẽ làm bài học răn đe cho những người khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày