Người thân công nhân trong vụ sập giàn giáo ở quận 7 đau xót chờ tin

Phạm An - Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 16:23 10/07/2015

Chị Trinh (người nhà công nhân) bàng hoàng cho biết: "Sáng nay khi bố chồng tôi đi làm vẫn đang rất vui vẻ, ông còn nói chiều về nhớ kho cá cho ông, thế mà bây giờ trong ấy không biết ông thế nào".

Khoảng 7h40 sáng ngày 10/7/2015 công trình Saigon South Office (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) bất ngờ bị đổ sập. Đến thời điểm hiện tại có 5 người được đưa ra, trong đó 2 người đã tử vong.

Hiện tại, đơn vị thi công đã cấp báo lực lượng chức năng. Đội cứu hộ PCCC quận 7 điều động 4 xe cứu hỏa và rất nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Ôtô cứu thương cũng được đưa đến khu vực và chuyển 5 công nhân về bệnh viện Quận 7 điều trị.


Bên trong hiện trường đổ nát vùi lấp các công nhân vào sáng nay, ngày 10/7.


Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng 20 giây, tất cả giàn giáo trở thành đống đổ nát.

Hiện trường sập giàn giáo công trình 17 tầng ở Sài Gòn

Nhiều máy xúc tiến vào hiện trường để đào bới hàng tấn sắt thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên chỉ mới tìm thấy xác 2 công nhân, vẫn còn ít nhất một người đang mắc kẹt tại hiện trường. Chị Trinh (người nhà công nhân) bàng hoàng cho biết: "Sáng nay khi bố chồng tôi đi làm vẫn đang rất vui vẻ, ông còn nói chiều về nhớ kho cá cho ông, thế mà bây giờ trong ấy không biết ông thế nào". Xe cứu hộ, cấp cứu lập tức vào hiện trường cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Hiện tại vẫn còn một nạn nhân vẫn bị chôn vùi trong khối bê tông.


Chị Trinh trông chờ thông tin về bố chồng của mình.


Các công nhân liên tục nhìn về phía công trình, hy vọng lực lượng cứu hộ sớm tìm được các đồng nghiệp đang mắc kẹt.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, một phó giám đốc đơn vị đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ. Theo ông Bửu, khu vực xảy ra tai nạn rộng hơn 2.000 m2, là công trình xây dựng siêu thị 19 tầng. Đại tá Bửu thông tin: "Khi hàng tấn sắt bất ngờ đổ sập thì có nhiều công nhân đang làm việc. Có ít nhất 7 người bị nạn, 5 nạn nhân đã được đưa ra ngoài chuyển đến bệnh viện. Hiện đội cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP HCM phối hợp phòng Cảnh sát PCCC quận 7 khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng".

Anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1976, công nhân tại hiện trường) cho biết: "Lúc đó chúng tôi đang làm việc phía bên sàn, còn bên xảy ra tai nạn là là phía sàn một, lầu 2. Sự việc diễn ra rất nhanh, chúng tôi chỉ kịp nghe tiếng "rắc" nhìn qua thì thấy hai nam công nhân kịp nhảy xuống, số còn lại bị chôn vùi trong khối bê tông lớn. Tất cả chúng tôi đều bỏ việc để chạy qua cứu trợ".

Tại hiện trường, rất nhiều công nhân còn lại lo lắng cho đồng nghiệp của mình, nhiều người trên mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Nguyên nhân ban đầu có thể do cơn mưa lớn hôm qua kèm theo khối bê tông lớn sáng nay được đổ thêm vào khiến giàn giáo bị sập. Hiện tại các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra làm rõ.