Họ và tên: Margot Richart
Quốc tịch: Mỹ
Sinh ngày 18 tháng 1
Sinh sống ở Việt Nam từ năm 2007.
Nhà có 4 người: hai vợ chồng và hai đứa con (con gái 12 tuổi, con trai 10 tuổi)
Đã sinh sống và du lịch tại 6 quốc gia.
Hiện là trưởng dự án Grace's Cookies - một dự án với hơn 10 tình nguyện viên đến từ nhiều đất nước đang sinh sống tại Việt Nam. Các thành viên của Grace's Cookies sẽ làm bánh và đi bán ở khắp các nơi (trường học, siêu thị, hội chợ…) để kiếm tiền quyên góp cho trẻ em nghèo mổ tim tại Việt Nam. Dự án từ thiện ý nghĩa này của bà đã hoạt động được hơn 4 năm tại Việt Nam và đã giúp được khoảng 51 trái tim Việt thoát bệnh hiểm nghèo.
Ngoài ra, Margot Richart còn là Project Director của công ty chuyên săn đầu người - Opus và còn làm thêm tập huấn về giao thoa văn hóa của các quốc gia.
Sở thích của Margot là đọc sách, du lịch, làm việc thiện ở tất cả những nước mình đến.
Các món ăn Việt Nam cô thích là phở, bánh xèo, mì quảng.
|

Bà Margot Richart - người đã cứu rất nhiều trái tim Việt.

Cộng sự của dự án Grace's Cookies là những người phụ nữ đáng yêu đến từ khắp nơi trên thế giới.
Chào bà Margot Richart, trước hết
xin trân trọng cám ơn bà về những điều tốt đẹp mà
bà và các cộng sự của mình đã mang đến
cho những trẻ em Việt Nam bị bệnh tim. Bà có thể cho biết tại sao bà
đã chọn Việt Nam cho dự án Grace's Cookies của mình
không?
Lý do đầu tiên là tôi đã từng
được giúp đỡ một trường hợp bị bệnh tim của một
cậu bé người Việt và cảm thấy điều đó rất diệu
kỳ. Lý do thứ hai là tôi tự cảm nhận thấy có những
thứ ở Việt Nam mà không ở đâu có được, đặc biệt
là những thú vị về ngôn ngữ. Ngoài ra, người Việt
Nam sống tình cảm, cởi mở và có lòng tốt, sẵn sàng
chia sẻ với người khác… - đó là những lý do tôi
thích và yêu mến, chọn Việt Nam làm điểm đến và phát
triển dự án từ thiện của mình.
Tuy nhiên, có một điều tôi muốn
chia sẻ với quý độc giả rằng, không chỉ người nước
ngoài mới quan tâm đến người nghèo Việt Nam, mà còn rất
nhiều người Việt đang hàng ngày làm những công việc
lặng thầm để giúp đỡ đồng hương của mình. Nên các
bạn cũng đừng ngại hành động nếu muốn, những hành
động nhỏ cũng sẽ đem lại những điều to lớn nếu
bạn có lòng tin và sự nhiệt tình.


Tại sao bà lại chọn cách làm và bán bánh mà không phải là kêu gọi ủng hộ đơn giản
như các quỹ từ thiện khác họ vẫn làm?
Tôi đã từng kêu gọi cho 2 đứa
bé và đã thực hiện cho bé thứ 3 nhưng thất bại. Chẳng
ai muốn giúp chúng tôi mãi cả, vì mọi người đều cần
tiền cho cuộc sống riêng tư của mình. Vì thế, tôi
quyết định sẽ tìm một thứ có thể bán được, có
lãi và mọi người đều yêu thích nó, muốn mua nó. Vậy
là bánh cookies đã được chọn cho dự án này.


Bà và các cộng sự có gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện ý tưởng bán bánh kiếm tiền cho dự án của mình không?
Thời gian đầu chúng tôi có khó
khăn, đó là người Việt không quen và không thích ăn
bánh cookies. Những mẻ bánh đầu luôn bị “ế”, chúng
tôi phải chia nhau ăn chúng và cảm thấy rất buồn, rất
lo lắng. Tuy nhiên, sau một thời gian làm quen thị trường,
bánh của dự án chúng tôi đã có nhiều khách hơn và
chúng tôi có thể giúp được nhiều trẻ một cách chủ
động hơn, không phải đi xin tiền mặt từ các nhà hảo tâm nữa. Đó là điều tuyệt vời.
Hiện dự án Grace's Cookies đã giúp
được bao nhiêu trẻ em mổ tim, thưa bà?
Khoảng 51 trẻ. Chúng tôi dùng
tiền lãi bán bánh để tiết kiệm lại và chờ cho đến
khi đủ 1.000 USD sẽ gửi qua cho quỹ từ thiện Heartbeat
Foundation. Ở đây, họ sẽ kêu gọi thêm các nhà hảo tâm và nhờ sự giúp đỡ của các bệnh viện (giảm giá
chi phí điều trị cho trẻ), chúng tôi sẽ giúp được
một trái tim trẻ thơ thoát chết.


Grace's Cookies- cái tên này có ý
nghĩa gì với dự án của bà?
Grace's Cookies là cái tên tôi chọn
được sau khi suy nghĩ về 60 cái tên được chọn ban đầu.
Nó có ý nghĩa riêng với dự án chúng tôi. Hơn nữa, một
phần trong nó, Grace là tên một người thân mà tôi yêu
quý.
Grace's Cookies có thể đem lại
được gì cho khách hàng của mình?
Chúng tôi thường bán bánh trái
tim nhưng đôi khi vẫn cung cấp bánh cho Noel, bánh cho lễ
phục sinh và các loại bánh đặt theo yêu cầu của các
công ty lớn. Một số nơi sau khi biết được mục đích
kinh doanh của Grace's Cookies đã rất nhiệt tình ủng hộ.
Tôi đại diện bọn trẻ mang ơn các khách hàng của mình
và luôn muốn đem đến cho họ những loại bánh ngon nhất,
độc đáo nhất.
Và công thức bánh đó khi truyền
qua quá nhiều các tình nguyện viên, bà có lo nó sẽ bị
lộ bí mật?
Chúng tôi làm việc này là vì
cái tâm nên tôi tin các tình nguyện viên sẽ ý thức được
hành động của mình và biết cách giữ bí mật đó. Thông
thường chúng tôi làm bánh đem tặng hay cho gia đình ăn
là sử dụng công thức bình thường của các bà nội
trợ, chỉ khi làm bánh bán cho thương hiệu Grace's Cookies
thì mới sử dụng công thức riêng của hội để làm bánh. Chúng tôi muốn khách hàng, những
người đã có lòng tốt ủng hộ từ thiện phải được
ăn bánh ngon, và tất nhiên, ngoài ngon còn phải độc đáo và lạ nữa.


Những người muốn mua ủng hộ
bánh để giúp đỡ cho trẻ em nghèo bệnh tim, họ sẽ mua
ở đâu thưa bà?
Các bạn có thể ủng hộ cho
chúng tôi nói riêng và cho toàn thể trẻ em mắc bệnh tim Việt Nam
nói chung ở các điểm bán: siêu thị An Nam (quận 2),
Dance Center (khu Thảo Điền, quận 2), Snap Café (bên trong
có một quầy hàng của dự án Grace's Cookies )… Ngoài ra,
chúng tôi còn nhận đặt hàng cho các hội chợ trong
trường học, các bạn học sinh hay lấy bánh của dự án
đem bán để giúp đỡ dự án. Đây là một cách chúng
tôi muốn nhắc nhở trẻ em Việt và trẻ em nước ngoài
tại Việt Nam về lòng tốt của mình.
Kế hoạch trong tương lai của
Grace's Cookies sẽ có gì thay đổi để phát triển phù hợp
hơn với thị trường?
Thời gian tới chắc chắn Grace's
Cookies sẽ có nhiều thay đổi để có thể thu lợi nhuận nhiều
hơn để giúp được nhiều trẻ em hơn.
Mùa hè tới gia đình tôi sẽ
phải rời Việt Nam đến một nơi khác sinh sống. Một
thành viên trong nhóm là cô Brigitte (người Thụy Sỹ) sẽ
đảm nhận trách nhiệm trưởng dự án này thay tôi và
tiếp tục phát triển nó ngày càng lớn mạnh. Mong là các
bạn sẽ ủng hộ cho chúng tôi và những đứa trẻ.


Grace's Cookies - dự án từ thiện bán bánh giúp trẻ em Việt mổ tim.
Về công việc “thiên sứ”
này, các cộng sự trong dự án Grace's Cookies đã chia sẻ:

Chị Võ Thị Thúy Vân (sinh năm
1983 - đầu bếp cho gia đình người bạn của Margot và đã
tham gia giúp cho dự án từ thiện này được hơn 2 năm):
“Tôi tham gia dự án này cách đây 2 năm rưỡi, mỗi tuần
tôi sẽ làm bánh 2 lần và đem giao cho các siêu thị ở
quận 2. Công việc của tôi là kiếm tiền từ nguồn thu
bán bánh ở siêu thị, một số tình nguyện viên khác thì
sẽ làm bánh giao cho trường học hoặc hội chợ, tùy
thuộc sự phân công. Trung
bình một tuần thì một tình nguyện viên như tôi có thể
làm và bán được từ 40 đến 200 cái bánh. Toàn bộ nguyên
liệu sẽ được trưởng nhóm là cô Margot cung cấp
cho chúng tôi. Khi nào bán được bánh (thanh toán được
tiền ở những nơi ký gửi hàng), chi phí nguyên liệu sẽ
được trả lại và 100% phần tiền lãi được đem gửi
đi từ thiện, giúp các trẻ em bệnh hiểm nghèo. Với
tôi, những ngày khách đặt bánh nhiều thì công việc sẽ
hơi cực nhưng ngược lại tôi và các bạn trong nhóm đều
rất vui vì biết mình sắp giúp được thêm một đứa
trẻ vô tội thoát khỏi tử thần”.

Bà Stephanie (người Đức): “Tôi
đã tham gia Grace's Cookies được 3 năm sau khi biết được
dự án này qua một trang web. Đối với tôi mọi thứ rất
tuyệt vời và không có khó khăn gì. Công việc thiện
nguyện cho dự án giúp tôi thấy mình sống có ích hơn.
Mỗi khi biết được có thêm một đứa trẻ được mổ
tim, chúng tôi thấy mình hạnh phúc”.