Người mẹ bị chồng và con trai đánh "không bị gãy cổ"

Minh Phong , Theo Trí Thức Trẻ 18:25 20/09/2012

Trưởng công an phường Tương Mai cho biết, đã nhận được kết quả giám định thương tật của bệnh viện, theo đó bà Liên không bị gãy cổ, chỉ bị chấn thương phầm mềm.

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h30’ ngày 18/9 đã xảy ra vụ xô xát tại gia đình ông Nguyễn Đình Tiến (Tổ 45 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) khiến bà Liên phải nhập viện. Bà Liên có phán ảnh việc mình bị chồng và con trai là Nguyễn Tú Khôi khóa trái cửa và đánh đập dã man.

Hiện bà Liên vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi xảy ra sự việc trên, rất nhiều người đã bức xúc trước hành động của ông Nguyễn Đình Tiến và anh Nguyễn Tú Khôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Tiến và anh Khôi đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ sự việc.
 
Ngày 20/9, trao đổi với PV, Trung tá Đào Đức Thảo – Trưởng công an phường Tương Mai xác nhận vụ việc trên xảy tại địa bàn phường Tương Mai. Vào khoảng thời gian trên, gia đình ông Tiến và bà Liên có xảy ra xích mích cãi vã, sau đó bà Liên vì bức xúc nên đập vỡ nhiều đố đạc trong nhà. Nên ông Tiến và con trai là Nguyễn Tú Khôi có vào can ngăn, đã xảy ra xô xát với bà Liên. Sau đó, bà Liên được người nhà đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn.

nguoi-me-bi-chong-va-con-trai-danh-khong-bi-gay-co

nguoi-me-bi-chong-va-con-trai-danh-khong-bi-gay-co
  
Trung tá Đào Đức Thảo cho biết: “Tại cơ quan công an, ông Tiến và anh Khôi thừa nhận có đã xảy ra xô xát với bà Liên tại nhà riêng, nhưng hoàn toàn không có việc hai bố con ông cùng đánh bà Liên đến nhập viện” 

Ông Nguyễn Đình Tiến hiện là giáo viên dạy toán trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội), anh Khôi hiện đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội và đã lập gia đình. Ông Nguyễn Đình Tiến và anh Nguyễn Tú Khôi đều chưa có tiền án tiền sự. 
 
Được biết, hai vợ chồng ông Tiến và bà Liên đã ly thân từ năm 2004, nhưng hai ông bà vẫn sống chung trong một nhà. Mối quan hệ trong gia đình có nhiều mâu thuẫn, xung đột và cãi vã vẫn thường xuyên xảy ra.
 
Đến 16h30’ ngày 19/9, bệnh viện Thanh Nhàn đã gửi kết quả giám định sơ bộ ban đầu về thương tật của bà Liên cho công an phường Tương Mai. Kết quả giám định của bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy bà Liên chỉ bị chấn thương phần mềm, không có máu tụ ở não, cột sống, xương cổ, xương tay chân không bị tổn thương; hình ảnh chụp các cơ quan nội tạng không có biểu hiển bất thường. 
 
Căn cứ vào kết luận giám định ban đầu, ông Nguyễn Đình Tiến, anh Nguyễn Tú Khôi viết giấy cam đoan và được cơ quan công an cho về

Trao đổi với Ông Nguyễn Đình Gắng, Tổ trưởng tổ 45, phường Tương Mai, là anh ruột ông Nguyễn Đình Tiến, ông gắng cho biết: “Chuyện bồ bịch của em trai theo tố cáo của em dâu, là anh trai, tôi chưa thấy ông Tiến “bồ bịch” bao giờ. Còn riêng Khôi thì đã từng nhiều lần nói hỗn láo với mẹ”. Hai vợ chồng ông Tiến và bà Liên từ lâu đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, thậm chí xô xát. Ông Gắng đã nhiều lần sang góp ý và hòa giải chuyện vợ chồng em trai nhưng không có kết quả. 

Tuy nhiên, em gái của nạn nhân, là bà Lê Thị Luân, là em gái ruột của nạn nhân - cô Lê Thị Liên hiện đang rất bức xúc trước bản khai của ông Nguyễn Đình Tiến và anh Nguyễn Tú Khôi, cô Luân nói: "Tôi không tin vào lời khai của ông Tiến và Khôi, chị Liên không hề đập phá đồ đạc, tại sao lại nói chị tôi đập phá rồi lấy cớ đó mà đánh chị? Trong khi đồ đạc trong phòng chị, chính thằng Khôi đã đánh đổ hết. Hai ngày nay, chị tôi mê sảng, nôn mửa triền miên và nước mắt chảy không ngừng, nếu chỉ xây xát nhẹ thì chị tôi có ra nông nỗi như thế này? Có ai lại tự đi đánh mình ngất xỉu nếu như không phải là người khác đánh? 

nguoi-me-bi-chong-va-con-trai-danh-khong-bi-gay-co
Bà Luân, em gái nạn nhân Lê Thị Liên

Nghịch cảnh này cả hàng xóm tổ 45 phường Tương Mai ai cũng biết, ai cũng biết đêm hôm đó chị tôi bị đánh và kêu lên cầu cứu như thế nào. Thế mà ông Tiến và thằng Khôi lại phủ nhận hết tội và vu cho chị tôi đặt điều. Có người đàn bà nào lại đi đặt điều cho con là con đánh mẹ hay không?! Và. bố con ông Tiến cho rằng đó chỉ là xây xát nhẹ, là chuyện bình thường thì bị đánh đập như thế nào mới gọi là nặng, trong khi chị tôi đã nhiều tuổi? Phải gãy cổ thật mới là nặng ư?

Gia đình chúng tôi đã gửi đơn kiện đi Sở Giáo dục Hà Nội, Công An Quận Hoàng Mai và Chi hội Phụ nữ phường Tương Mai để cầu cứu và kiện hành vi dã man nhưng không hối cải của bố con ông Tiến. Mâu thuẫn gia đình, nhà nào cũng có, nhưng mâu thuẫn dai dẳng 8 năm trời, đánh đập hành hạ triền miên như thế này thì không thể để yên được nữa. 

Nếu ông Tiến không hối cải, không nhận ra hành vi của mình là tàn nhẫn, ai biết được chị của tôi còn bị đánh đến bao giờ nữa? Là phận con, Khôi đã được thả về nhà trong đêm qua, nhưng mẹ nằm hôn mê trong bệnh viện suốt hai ngày, nó không hề gọi điện hỏi han hay đến bệnh viện xem tình trạng mẹ như thế nào rồi đâu..."

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày