Người Hà Nội "thờ ơ" với World Cup 2014

Linh Đan, D.Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 09:41 13/06/2014

Các quán cà phê, giải khát tại Hà Nội "đìu hiu" trong ngày khai mạc World Cup 2014 tại Brazil.

Lễ khai mạc World Cup lần thứ 20 tại Brazil đã bắt đầu lúc 1h15 ngày 13/6. Buổi lễ sôi động, nhiều màu sắc nhưng khá giản dị kéo dài 30 phút đã chính thức đưa hàng triệu người hâm mộ đến với World Cup 2014.

Ước tính có khoảng 1 tỷ người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới trực tiếp theo dõi lễ khai mạc World Cup 2014, đây là một con số kỷ lục.

Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu của World Cup 2014

Chi phí cho lễ khai mạc được ước tính vào khoảng 90 triệu USD. Trong đó, riêng quả cầu phát sáng khổng lồ đã ngốn mất của BTC 15 triệu USD, tức là gần bằng toàn bộ khoản tiền Nam Phi chi ra cho lễ khai mạc World Cup 2010. Con số 90 triệu USD cũng gấp đôi chi phí cho lễ khai mạc Olympic London 2012.

Khác với những kỳ World Cup trước, không khí World Cup tại Việt Nam thời điểm này trầm lắng hơn hẳn. Minh chứng khi các quán cà phê, các tụ điểm phục vụ xem bóng đá năm nay đều rơi vào tình cảnh "đìu hiu", lượng khách đến xem bóng đá cũng chỉ lác đác một vài người.

Khu vực gần Sân vận động Mỹ Đình những năm trước với nhiều tụ điểm 
có màn hình máy chiếu cỡ lớn phục vụ xem bóng đá, năm nay vắng vẻ lạ thường

Một số quán cà phê bóng đá lác đác một vài khách

Người dân tập trung xem World Cup tại nhà

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các khu vực nhu gần Sân vận động Mỹ Đình, các quán cà phê tại Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), các quán cà phê thường xuyên phục vụ xem bóng đá trên đường Đặng Văn Ngữ... rất vắng khách. Rất khó để tìm được một bầu không khí đông đúc, hò reo mỗi khi trái bóng được các cầu thủ đưa vào khung thành như những mùa World Cup trước.

Năm nay, số lượng quán nước đầu tư máy chiếu lớn tại khu vực sân vận động Mỹ Đình cũng giảm đáng kể, trong khi đó những người hâm mộ bóng đá đến xem rất thưa thớt.

Kết thúc lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014 diễn ra giữa Brazil và Croatia. Đội chủ nhà Brazil nhọc nhằn lội ngược dòng thắng 3-1. Người tỏa sáng là Neymar với cú đúp ở phút 29 và 71 trước khi Oscar ấn định tỉ số ở phút 90+1.

Nhiều người hâm mộ bóng đá lý giải, các trận đấu trong mùa World Cup 2014 diễn ra quá muộn cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới năm nay trở nên đìu hiu. "Dù rất ham mê bóng đá, nhưng các trận đấu diễn ra vào lúc 3h sáng thì khó có thể sắp xếp để xem được. Vì kết thúc trận đấu cũng là lúc trời vừa sáng, lại đến giờ đi làm luôn nên rất mệt. Nói chung World Cup năm nay thời gian diễn ra các trận đấu muộn quá nên cũng gây khó khăn cho người hâm mộ" anh Việt (ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ trong ngày khai mạc World Cup 2014.

Màn hình máy chiếu lớn khu vực Mỹ Đình nhưng vẫn không hút khách

Hình ảnh người hâm mộ xem Wolrd Cup tại một quán cà phê trên đường Lương Đình Của

Cảnh đông đúc hiếm hoi trong mùa World Cup 2014



Các màn hình cỡ lớn được nhiều quán cà phê trang bị phục vụ nhu cầu người hâm mộ


Nhiều người hâm mộ lý giải, do trận đấu diễn ra quá muộn (3h sáng) nên nhiều người không thể đi xem

Các trận đấu trong mùa World Cup 2014 diễn ra quá muộn cũng là một trong 
những nguyên nhân khiến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới năm nay trở nên đìu hiu