Người dân đội mưa xếp hàng dài chờ viếng các nạn nhân vụ chìm phà

, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 28/04/2014

Bất chấp trời mưa và điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, hàng nghìn người dân Hàn vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc để vào viếng những người đã khuất trong vụ chìm phà Sewol.

Những ngày qua, hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã không quản đường xá xa xôi và tình hình thời tiết không mấy thuận lợi để đến thành phố Ansan, ngoại ô Seoul nhằm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ chìm phà ngày 16/4.


Ngày hôm qua, thời tiết mưa và ẩm ướt thế nhưng hàng nghìn người vẫn mặc áo mưa, che ô để xếp hàng dài dằng dặc chờ viếng những người đã khuất.


Do diện tích có hạn nên mọi người phải xếp thành nhiều hàng song song. 

Sự ra đi của hơn 300 hành khách, mà trong đó chủ yếu là các học sinh trường Danwon khiến toàn thể người dân Hàn và thế giới vô cùng đau xót, tiếc thương.


Bàn thờ chung của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà.


Người đàn ông ngã gục trước những gương mặt ngây thơ.


Di ảnh của học sinh Choi Deok-ha - nam sinh gọi điện cầu cứu đầu tiên trên chuyến phà Sewol.


Những ngày qua, Hàn Quốc chìm trong tang thương và những giọt nước mắt xót xa, ân hận, đau đớn.

(Ảnh: Yonhap)