Người dân đổ xô đến "thiên đường mát lạnh" ở Sài Gòn

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 08/06/2015

Do thời tiết nóng bức suốt nhiều ngày qua, "thiên đường mát lạnh" trong con hẻm ăn vặt 177 Lý Tự Trọng (Quận 1, TP.HCM) bỗng đông đúc hơn bao giờ hết. Món trái cây tô bán đắt như tôm tươi vào mỗi tối.


Những ngày này ở Sài Gòn, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 35 độ C. Buổi tối trời vẫn oi bức nên nhiều người đổ xô ra đường tìm kiếm những quán chè, kem, trái cây để giải nhiệt. Con hẻm ăn vặt số 177 Lý Tự Trọng nổi tiếng ở Sài Gòn cũng trở nên nhộn nhịp hẳn với lượng khách ra vào không ngớt.


 Ở đây có nhiều quán trái cây tô nằm san sát nhau tha hồ cho thực khách lựa chọn với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/tô trái cây. Trung bình một ngày, một quán bán ra được hàng trăm tô trái cây khác nhau.



Nói là quán cho sang chứ thực chất đó là những chiếc xe đẩy đặt sát nhau, mỗi xe được xếp khoảng 3-4 bộ bàn ghế để phục vụ thực khách.


Các xe đẩy trái cây ở con hẻm này đều bán từ 15h đến 22h mỗi ngày và không bán ngày Chủ nhật.


Các chủ quán cho biết họ nhập lượng lớn trái cây tươi với giá sỉ về để bán, hầu như số lượng trái cây đều được bán hết trong vòng 1-2 ngày. Sau đó họ lại lấy tiếp những đợt trái cây mới. Mỗi tô trái cây ở đây được “mix” khoảng 10 loại trái cây tươi. Với từng quán sẽ có những loại “đặc sản” riêng như nho mỹ, dâu tây, kiwi xanh, kiwi vàng…


Có những quán không dùng siro mà chỉ trộn thêm sữa chua đặc, dừa sên tùy khẩu vị mà bạn có thể chọn cho mình một quán thích hợp.


Ngoài ra, nếu thích vị chua chua, béo béo của sữa chua, thực khách có thể tự tay trộn chúng vào tô trái cây của mình, một hũ sữa chua sẽ được tính thêm 5.000 đồng nhưng hầu hết thực khách tại đây đều vui vẻ với giá trên.


Đá bào giúp cho tô trái cây luôn mát lạnh. Bạn Quách Quý Anh (ngụ Q.1, TP. HCM) cho biết: “Mình hay đến đây với bạn bè, vừa ăn vừa trò chuyện, lại có gió mát tự nhiên làm mình thoải mái hơn sau một ngày bận rộn. Nhất là khi trời nóng thì trái cây giải nhiệt rất tốt. Trái cây tô ở đây giá hơi cao so với những nơi khác nhưng chất lượng nên mình vẫn thấy ổn”.


Một phần ăn này có giá 30.000 đồng bao gồm 1 tô với từ 8-10 loại trái cây, 1 ly đá bào, 1 hũ sữa chua để tùy bạn trộn theo ý mình.


Thay vì đến những quán cà phê hay những điểm đi chơi khác thì anh Nguyễn Thanh Tuấn và chị Nguyễn Như Ngọc thường đi ăn trái cây tô tại đây. Nếu như bạn chưa kịp ăn tối đã bị rủ rê đến đây thì vẫn còn nhiều món như: phở, bột chiên, cá viên chiên,... cho bạn lót dạ. Tuy nằm ngay trung tâm Sài Gòn nhưng những quán ăn tại đây đều có giá phải chăng, hợp với túi tiền của mọi người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày