Nghi vấn một số nữ sinh bị kẻ xấu giả là chồng quấy rối trên xe buýt

Hồng Minh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 17/06/2015

Những ngày gần đây, liên tiếp một số nữ sinh chia sẻ câu chuyện bị dàn cảnh bắt vợ theo trai để cướp trên xe buýt đã khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ những câu chuyện bị quấy rối trên xe buýt khiến nhiều người hoảng sợ, nhất là khi những thủ đoạn và kịch bản mà kẻ xấu dựng nên ngày càng trắng trợn, tinh vi.

Nữ sinh kể lại kịch bản dàn cảnh cướp trên xe buýt

Vụ việc đầu tiên có thể kể đến là câu chuyện của cô gái đi chuyến xe buýt số 21. Theo lời chia sẻ của nạn nhân, cô gái này bị một gã đàn ông dàn cảnh bắt gian theo kiểu vợ bỏ theo trai để lấy điện thoại và ép nạn nhân xuống khỏi xe buýt. Trước đó, người này đã liên tiếp có những hành động sàm sỡ, dọa nạt khiến cô phát khóc. Điều đáng nói là bất chấp cô gái liên tục khóc lóc, cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh thì những người này lại hoàn toàn thờ ơ, không tin vào lời giải thích của cô gái và để cho người đàn ông này lộng hành. Chỉ đến khi phụ xe và lái xe ra mặt, cô gái mới kịp thời được giải thoát.



Câu chuyện quấy rối trên xe buýt đang gây xôn xao cộng đồng mạng

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Rất nhiều quan điểm, tranh luận được đưa ra, hầu hết đều tỏ ra bức xúc, lo lắng, thậm chí là hoang mang. Bên cạnh đó, có không ít ý kiến cho rằng bạn gái đã không đủ bình tĩnh để tỉnh táo và ứng xử khéo léo hơn. Tuy nhiên, những người đi xe buýt cũng lên tiếng và bênh vực cô gái, những người này cho rằng đây là tình huống bất ngờ, không phải ai cũng có đủ can đảm để bình tĩnh đối phó.

Liên hệ với nạn nhân, cũng chính là người chia sẻ câu chuyện, được biết cô gái có tên là P.T.M., sinh năm 1993, hiện đang học tại Đại học Mở Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/6, trên đường M. đi làm thêm về.

Nhắc lại những gì xảy ra ngày hôm đó, mặc dù tâm trạng đã khá ổn định, nhưng M. vẫn tỏ ra hết sức hoang mang bởi đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình trạng quấy rối trên xe buýt đáng sợ như vậy. 

Theo lời miêu tả của M., gã đàn ông quấy rối cô tầm 25-27 tuổi, dáng gầy nhỏ khoảng 1m62-1m65, nặng trên 50kg. Mặt mũi khá đen, xương xảu và có phần lia láu không thật thà, mặc áo phông quần bò cũ, đeo ba lô, người sực mồ hôi. 

"Lúc ấy mình khó chịu vì người này cứ ngồi sát lại gần và xem mình đang nhắn tin với bạn, rồi muốn xem thẻ sinh viên của mình nữa. Sau đó người này giả vờ ngủ và buông thõng lên chân mình nữa. Mình đứng dậy và phản ứng luôn đòi ra ngoài. Người này không cho ra. Mình gọi chú phụ xe thì người này chửi mình và nhận làm chồng mình rồi đặt điều, bịa chuyện".

Vụ việc dàn cảnh quấy rối và cướp điện thoại trên xe buýt đang là tâm điểm trên cộng đồng mạng những ngày qua - (Ảnh minh họa).

Nói về việc bị những người xung quanh thờ ơ khiến mình rơi vào tình huống như vậy, M. cho biết cô không trách cứ ai vì mọi người cũng không thể biết rõ sự việc thế nào. "Sau vụ đấy mình có nghĩ và trách mọi người trên xe vô cảm. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì ai cũng có lý do riêng, chúng ta nên hiểu cho người ta, có thể trước đấy mọi người thấy mình ngồi với người kia nên nghĩ 2 người có quen biết và đang giận nhau nên không tiện tham gia cũng là bình thường", M. tâm sự.

Bản thân M. cũng thừa nhận khi đó cô chưa thật sự tỉnh táo để có được cách giải quyết thông minh nhất. "Lúc ấy cũng một phần do mình không đi lên trên mà lại xuống hàng cuối cùng ngồi nên hắn mới có cơ hội để giở trò. Vì lúc ấy mình thấy hàng cuối cũng đông và có một bạn nam ngồi đấy, biết đâu hắn nghĩ mình đi cùng bạn ấy, có thể sẽ để yên và mọi chuyện có thể kết thúc ở đây", M. chia sẻ thêm.

"Nhưng lúc ấy không ai nghe và quan tâm cả, cái cảm giác đang là số đông và bị rớt xuống một mình khiến mình thấy thất vọng. Mọi thứ như chỉ còn mình và hắn ở đấy, đến chú lái xe cũng có ý đuổi mình xuống để tự giải quyết. Lúc ấy mình mới bắt đầu khóc vì thấy bất lực, mình gần như cầu xin ở lại trên xe, nếu không có thể bị phụ xe đuổi xuống lúc ấy rồi", M. khóc lóc kể lại.

Ngay sau khi vụ việc được lan truyền, hàng loạt những câu chuyện xảy ra tương tự cũng được người dùng mạng là những người sử dụng phương tiện xe buýt thường xuyên kể lại trong kinh hoàng và sợ hãi.

Trong đó, một câu chuyện trên tuyến xe buýt số 09 được một cô gái chia sẻ cũng khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Theo như chia sẻ, cô gái này bị một người đàn ông kì lạ theo lên xe ngay từ điểm lên xe buýt. Sau đó người này lại dùng chiêu dàn cảnh quen biết, nhận cô gái này làm vợ. Khi nạn nhân kháng cự thì kẻ này liên tục dọa nạt, lăng mạ. Và cũng như trường hợp kể trên, những người ở trên xe vì không biết thực hư vụ việc nên tiếp tục ngó lơ để sự việc xảy ra. Khi cô gái gào lên kêu cứu những người xung quanh và phụ xe, lái xe thì tên này còn lớn tiếng đe dọa nói rằng đây là chuyện trong gia đình, không ai được phép can thiệp.


Vụ việc được cô gái chia sẻ trên trang cá nhân tiếp tục làm cộng đồng mạng dậy sóng.

"A, hôm nay về nhà thì mày chết với tao, láo lắm rồi đấy. Ở nhà thì chửi bố mẹ, bỏ con đi theo trai, nói chuyện tử tế với mày từ trong viện thì mày không nghe", người này liên tục dựng chuyện để uy hiếp cô gái khiến cô chỉ biết chịu đựng và gào thét trong bất lực. Rất may, cô gái trong tình huống này đã tự biết cách tìm đường cứu mình bằng việc xuống xe buýt kịp thời và cầu cứu các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi vụ việc dàn cảnh cướp đối với các nữ sinh trên xe buýt được chia sẻ trên một trang confessions, một nam thanh niên đã lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với các bạn nữ. Tuy nhiên, người này cũng cho rằng, đừng vội trách những người có mặt trên xe buýt quá vô tâm, không can thiệp giải cứu các bạn nữ bởi có những chuyện dàn cảnh cướp không ai có thể hình dung được. Câu chuyện của nam thanh niên một phần muốn mọi người có cái nhìn cảm thông hơn với những người "thấy cướp mà không cứu".

Theo câu chuyện người này kể lại, khoảng 2 tháng trước đây, anh cũng gặp trường hợp một cô gái bị quấy rối tương tự khi đi xe 16 từ bến Nước Ngầm để về Chùa Láng. 

"Sau khi bị những người này dọa nạt, thậm chí đánh đập, dựng chuyện uy hiếp, cô gái này khóc lóc cầu cứu mình khiến mình hết sức bất ngờ. "Anh ơi anh cứu em với chồng em nó đánh chết em", cô gái khóc lóc trong sợ hãi.

Thấy vậy, nam thanh niên này cũng lên tiếng bênh vực thì bất ngờ bị đánh túi bụi và bị gán cho tội danh "cướp vợ", chưa hết, nam thanh niên còn bị nhóm người này cướp điện thoại rồi lên xe chạy trốn. Trái ngược với hoàn cảnh thảm thương của chàng trai, cô gái được cho là nạn nhân vụ quấy rối lại hoàn toàn tỉnh bơ bỏ đi mất.

Công an vào cuộc xác minh

Rất may mắn là cả 2 cô gái, nạn nhân trong vụ việc này đều không bị mất mát về tài sản hay bị xâm hại về thân thể, nhưng tổn thương về tinh thần để lại là rất lớn. Trên diễn đàn mạng, bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người cũng đã lên tiếng nhắc nhở và đưa ra những phương cách, lời khuyên để các cô gái có thể bảo vệ chính mình khi đi xe buýt cũng như các phương tiện công cộng. 


Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, song song với câu chuyện của các nạn nhân trong các vụ quấy rối được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng, trong khi nhiều người tỏ ra cảm thông trước thực trạng quấy rối ngày càng tinh vi và lộng hành của những kẻ xấu này thì cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ trước những câu chuyện khá giống nhau này.

"Các câu chuyện này có cốt truyện quá giống nhau, chỉ khác chuyến xe, khác đoạn dạo đầu nữa, thủ đoạn về sau và ứng xử thì hoàn toàn giống, kỳ lạ thật", một thành viên mạng lên tiếng.

Thậm chí, một số người còn chỉ rõ điểm nghi vấn trong câu chuyện mà cô gái trên tuyến xe buýt 09 chia sẻ. "Làm gì có chốt CSGT nào có cả công an phường đứng. Mấy cái giật gân mà kiểu nghe mỗi một người kể lại thế này tốt nhất mình chả tin, tin thì tin một nửa. Chả ai dại lên xe buýt đông người mà giở trò này, chẳng may bị bắt hoặc không trót lọt thì thách mà chạy được".

Liên quan tới hàng loạt vụ việc này, cụ thể là trong chuyến xe buýt số 21 vừa qua, trao đổi với chúng tôi, trưa ngày 16/6, phía phòng khách hàng Tổng công ty vận tải Hà Nội (HaNoiBus) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin phản ánh về sự việc trên.

“Thông tin này chúng tôi sẽ chuyển sang bộ phận chuyên môn để xác minh. Người đăng tải thông tin lên facebook phản ánh về tuyến buýt số 21(Bến xe Giáp Bát – Bến xe Yên Nghĩa) không nêu rõ biển số trong khi phân luồng tại một thời điểm cùng thời gian trong một ngày có rất nhiều xe đi qua nên phía công ty cũng sẽ hỏi từng lái xe và phụ xe để xác minh thông tin. Từ đó có cảnh báo với khách hàng cũng như đào tạo nhân viên xử lý những tình huống có thể xảy ra”, vị đại diện này nói.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng đội 5 – Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cũng cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc trên và đang phối hợp với lực lượng thanh tra thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội để làm rõ có hay không việc nữ sinh bị dàn cảnh theo trai để cướp trên xe buýt.

Theo nguồn tin chúng tôi có được, một tổ công tác phòng CSHS Hà Nội đang liên hệ với nữ sinh được cho là nạn nhân để xác minh làm sáng tỏ thông tin đăng tải trên facebook gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.