Ngày Tết của những người không có Tết

Giày Bata, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/02/2013
Chia sẻ

Đó là những người lao động vẫn đang miệt mài làm việc trên khắp các con phố bất kể ngày tháng, lễ lộc. Hãy cùng xem họ nghĩ gì về Tết!

Ngày Tết, ngoài ý nghĩa đoàn viên – tề tụ gia đình thì còn có một ý nghĩa khác đó là nghỉ ngơi, là dịp để người dân ngừng lại mọi hoạt động thường nhật của mình để chuẩn bị sức khỏe “chiến đấu” cho một năm mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng may mắn nằm trong quy luật đó. Mà ngược lại, với một số người, dịp Tết là những ngày không cho phép mình được nghỉ ngơi một giây một phút nào cả. 



Ngày Tết của những người không có Tết 1

Ngày Tết của những người không có Tết 2

Như chị Tr. (quê Vĩnh Phúc) làm nghề bán bong bóng trước trung tâm mua sắm Sài Gòn Center tâm sự: “Ngày thường bán được chục cái, nhưng có ngày đứng mãi chẳng bán được cái nào, về tay không với chùm bong bóng nặng trĩu mà buồn. Tuy nhiên, mấy ngày Tết này thì khác, trẻ em được ra khu trung tâm chơi nhiều, người lớn cũng tiêu xài thoải mái hơn nên ngày Tết bán được khá lắm. Ngày nào tớ cũng bán hết đống này (chỉ tay lên 2 chùm bóng to khổng lồ của mình) rồi mới về, coi như bù lại ngày thường không bán được hàng”


Ngày Tết của những người không có Tết 3

Ngày Tết của những người không có Tết 4

Bác L. (bán đồ chơi) ở gần đó cũng chia sẻ: “Mùa Tết là mùa không có được nghỉ ngơi. Mấy người bán hàng như tụi tui phải tranh thủ kiếm chút “cháo” rồi ăn Tết sau mọi người. May mắn thì cũng mua cho con cho cháu một chiếc xe đạp, vài trăm tiêu xài, coi như quà Tết vậy mà. Không thì không có gì, còn buồn hơn.”


Ngày Tết của những người không có Tết 5

Với chất giọng thật thà khi được phỏng vấn, anh Ng. (bán bò bía ngọt) kể: “Mỗi ngày tui bán ở đây từ sáng đến chiều tối, khi nào bán hết xe kẹo này rồi về. Xui xui thì hết trễ, may mắn thì hết sớm sẽ được về nhà nghỉ ngơi. Bán hết đống này lãi cũng gần 300 – 400 ngàn. Kiếm ít tiền qua Tết gửi về cho mấy đứa nhỏ đi học. Qua Tết tui cũng về ít hôm như tự lì xì mình chứ ngày đoàn tụ mà đứng ở đây nhìn gia đình người ta đoàn tụ, cũng nhớ nhà lắm chứ không phải không”


Ngày Tết của những người không có Tết 6

“Khổ” hơn là bác H. (thợ chụp ảnh duy nhất tại công viên Lê Văn Tám trong suốt hơn 15 năm nay), bác kể: “Ngày thường chả chụp được cho ai vì bây giờ nhà nào người ta cũng có máy ảnh hết rồi, chẳng ai cần tui nữa. Ngày tết thì may mắn hơn, nhiều người đi chơi và thích chụp ảnh nên tui cũng tranh thủ làm. Mỗi tấm 20 ngàn, ngày tết đắt khách chụp cũng được 10 – 20 tấm. Nghề này là đam mê, phục vụ khách giờ cũng là đam mê chứ không chả ai sống nổi với nghề mà 30 ngày thì hết 29 ngày ế khách như vậy.”


Ngày Tết của những người không có Tết 7

Và còn nhiều, nhiều nhiều nữa những người lao động siêng năng vẫn đang âm thầm góp sức cho một cái tết rộn ràng của chúng ta ngoài chị Tr. bán bong bóng, bác H. chụp ảnh… Đó là những cô chú công nhân vệ sinh, chiến sỹ công an nhân dân…

Những ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, hy sinh cả cái tết của mình để phục vụ cho cái tết chung của mọi người. Họ là những con người đáng được yêu quý và trân trọng hơn bất kì ai khác, trong lúc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày